VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

CÒN GÌ ĐỂ NHỚ


CÒN GÌ ĐỂ NHỚ

Mai về trả lại những dòng thơ
Hỡi kẻ tình nhân chốn mịt mờ
Có phải khoang lòng đang rộn rã
Hay là nhịp sống vẫn thờ ơ
Đìu hiu níu cửa sương tàn rụng
Ngõ nắng chiều rơi chảy dật dờ
Bếp lửa ai ngồi đong vụn vỡ
Xin đừng gác bỏ nỗi niềm mơ ./.

LCT 11/07/2017
BÀI HỌA :
*****
TỬ VẬN HAY TỬ TRẬN

Trả hết cho người những đoạn thơ
Nhìn trang giấy mỏng vội phai mờ
Ngày xưa học lóm đôi từ lỡ
Buổi ấy xem thường mấy vận ơ
Tím mặt khi người buông nghĩa trở
Bầm gan lúc bạn nhả âm dờ
Vừa qua mẫu giáo lòng chưa mở
Đắng họng đêm nằm chắc ngủ mơ..!!

Nguyễn Lâm 11/07/2017

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

ĐI QUA CUỘC TÌNH


ĐI QUA CUỘC TÌNH

Khóc để mà chi cũng muộn rồi
Duyên mình vị đắng sẵn đầu môi
Đời như ngọn sóng chiều giông nổi
Mộng chỉ làn mây tối bão nhồi
Nhớ thuở tôi mừng trao tội lỗi (*)
Thương lần bé giận bỏ tình trôi
Giờ đây ngược nẻo về riêng lối
Vụn vỡ lòng nhau khó thể bồi ./.

LCT 10/07/2017
(*) Văn hào Nga Lev Tolstoy nói mỗi đứa con là tội lỗi của một đêm

BÀI HỌA :
*****

LỆ BUỒN

Buồn vương lệ đổ cũng xa rồi
Nhạt nhẽo khi đời chửa mặn môi
Bạc trắng đêm tình khi gió cuộn
Vàng hoe buổi mộng lúc sương nhồi
Ngày đông đã cạn màu hoa trải 
Buổi hạ không còn vạt nắng trôi
Rượu đẫm mai này ai kẻ rót
Mà nghe nát rã trận giông bồi..!!

Nguyễn Lâm 10/07/2017
*****

XA RỒI KỶ NIỆM 

Người mang kỷ niệm vứt đi rồi 
Nó cũng nghe buồn mặn đắng môi
Ướt lệ nhân tình đêm gió trở 
Mềm ly rượu ái buổi đông nhồi
Tình xa nát mộng theo dòng chảy 
Biển lạnh tan thề mặc sóng trôi 
Cái nghĩa chưa tròn duyên đã bạc 
Còn chăng ngày tháng dễ đâu bồi !

Tường Vân 10/7/17
*****

(Đối họa cùng Tường Vân)
ĐỔI HƯỚNG

Kỷ niệm người đem đổi chác rồi
Ta nhìn thế thái mặn bờ môi
Thuyền xuôi rẽ bến đêm trời động
Gió giật ngoài khơi buổi sóng nhồi
Nát vụn manh buồm khi biển lặng
Tan tành mảnh áo lúc ngừng trôi
Tàn cơn bão dậy hồn ta nhói
Giữa phía bờ xa bãi đá bồi..

LCT 10/07/2017
*****
GIẤC MƠ TÀN
Ngày đi người cũng biệt xa rồi
Mật ủ nghe niềm hẫng hụt môi
Thõng thượt mành yêu nhàu gió thổi
Đòng đưa võng nhớ choáng tim nhồi
Muôn trùng hạt bụi dòng thương phối
Vạn lý nhân tình biển ái trôi
Lịm lặng gương lòng soi bóng cỗi
Tàn mơ vụn vỡ xót đau bồi…
Lý Đức Quỳnh 10.07.2017










Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

PHÚT CUỐI




PHÚT CUỐI

Chợt nghĩ ngày mai chẳng có mình
Ai người giữ trọn tấm lòng trinh
Hồi chuông giải thoát rời an định
Tiếng mõ cầu siêu khỏi cực hình
Bạn ngẩn ngơ hồn nghiêng mũ kính
Em hờ hững dạ đứng đầu kinh
Làm sao hiểu được điều toan tính
Kẻ muốn chờ thay một chữ tình ./.

LCT 09/07/2017

BÀI HỌA :
*****

SAU NÀY TRỞ LẠI

Ngồi đây ngẫm lại cái thân mình
Đã khác chi người sự trắng trinh
cuộc hết mai ngày quên biệt bóng
hồi xong mốt nọ cách xa hình
Ta nằm lặng lẽ bên sường núi 
Bạn đứng âm thầm giữa lối kinh
Sẽ ngắm mây trời bên mộ cỏ
hồn khoan khoái cuộn lấp manh tình..!!

Nguyễn Lâm 09/07/2017
*****
ĐỊNH MỆNH

Vần thơ còm cõi chỉ riêng mình
Ngán ngẩm cho đời một chữ trinh
Những tưởng canh tàn trăng đợi gió
Nào hay nguyệt lặn bóng quên hình
Vườn xuân mấy độ buồn thân liễu
Cảnh hạ bao mùa vắng tiếng kinh
Đêm lạnh lùng trêu người bạc số
Phòng khuya vò võ khóc nhân tình !

Tường Vân 9/7/16

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI

Giữa biển nhân tình lắm chuyện khơi
Thầy khuyên đập chó phải coi người
Mi thằng bướng bỉnh ma còn sợ
Hắn gã ngang tàng quỷ đoạn chơi
Những kẻ giàu sang nhờ việc nước
Còn anh khốn khổ cậy duyên trời
Mai rời thế tục mình riêng lối
Cõi dối gian này thật dở hơi ./.

LCT 08/07/2017
BÀI HỌA :
*****

RỒI VẪN THẾ

Thôi thì cứ nhịn dám nào khơi
muốn tỏ cần trông thấy mặt người
Đứa dại thường so lời lúc ngỏ
Thằng khôn dám bẻ giọng lần chơi
Đầu to đãi hắn chờ nên sự
Não bé phần ta chỉ dựa trời
Chẳng cạnh tranh vì rơi số mọn
Tao mầy chặp cuối cũng nhồi hơi..!!


Nguyễn Lâm 08/07/2017
*****

BÓNG TÀN RƠI

Như ngàn lượn sóng giữa trùng khơi
Để mỏi mòn đau một kiếp người
Cá chẳng thương dòng nên biến lội
Trăng đà giận gió cũng dừng chơi
Khi hờn lá rụng buồn thân liễu
Lúc dỗi mây giăng bạc góc trời
Nhặt chút hương thừa rơi rớt lại
Nghe chừ sức mỏn buổi tàn hơi !

Tường Vân 8/7/17

*****
KIẾP ĐỜI TÔI
Một mảnh cô tình vượt sóng khơi
Nhìn quanh ngạ quỷ lốt da người
Ruộng dâu bảy nổi lìa nhân thế
Tang hải ba chìm bỏ cuộc chơi
Chuông mõ canh tàn tâm nguyện bụt
Trầm hương khắc tận phước cầu trời
Hang cùng ngõ cụt về quy ẩn
Sống đã thu mình,vẫn hụt hơi !
Lý Đức Quỳnh 08.07.2017

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

RU CON TÌNH SẦU


RU CON TÌNH SẦU
(Họa thơ Lý Đức Quỳnh)

Em ngồi thả giọng hát ầu ơ
Mệt mỏi lời ru tối hững hờ
Rã giọt hương nồng bên mảnh chiếu
Rơi từng vị đắng giữa đường tơ
Nằm nghe giọng dế sầu than thở
Bỗng thấy hồn đêm nổi dật dờ
Mép cửa ai nhìn trăng vụn vỡ
Bên đèn lả ngọn nát dòng thơ ./.

LCT 07/07/2017


BÀI XƯỚNG :

*****
THƯƠNG NGƯỜI VIỄN XỨ

Thất bát đau lòng mãi ất ơ
Trăm cay nghìn đắng nuốt vui hờ
Đôi con chim hót mù sương núi
Một bước khách về trắng tóc tơ
Nửa giấc canh tàn quay quắt quắt
Ngàn đêm khắc tận dật dờ dờ
Người đi chín nhớ thêm mười đợi
Cổ độ dâng sầu vạn nẻo thơ

Lý Đức Quỳnh
*****

BÓNG THUYỀN XA

Gọi mãi sao chàng chẳng muốn ơ
Làm em thức trắng những đêm hờ
Phòng khuya gió tạt sương ngăn lối
Ngõ vắng trăng cài nhện mắc tơ
Cánh nhạn xa xăm sầu chiếc bóng
Cung đàn rưng rức nhỏ dòng thơ
Ngoài kia biển thẳm luôn xao động
Một mảnh thuyền nan sóng dật dờ !

Tường Vân 7/7/17


BÀI HOA;
*****
NON CƠ

Kẻ chốn chân trời thả vận ơ
Vừa xem muốn họa vội buông hờ
Vì thương nét mực còn ngoi thở
Bởi tiếc hương đời lại nhả tơ
Mặt cúi chưa tìm ra nghĩa ngớ
Đầu ê chạy trốn thẳng âm dờ
Non đời biết nhặt câu nào dở
Chẳng dám quay nhìn chỉ cạn thơ..!!

Nguyễn Lâm 07/07/2017
*****

BÓNG THUYỀN XA

Gọi mãi sao chàng chẳng muốn ơ
Làm em thức trắng những đêm hờ
Phòng khuya gió tạt sương ngăn lối
Ngõ vắng trăng cài nhện mắc tơ
Cánh nhạn xa xăm sầu chiếc bóng
Cung đàn rưng rức nhỏ dòng thơ
Ngoài kia biển thẳm luôn xao động
Một mảnh thuyền nan sóng dật dờ !

Tường Vân 7/7/17

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA !

ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA !

Nếu lỡ rồi mai trả lại đời
Ta về ngã ấy biệt trùng khơi
Trần gian thiếu hẳn hình năm cũ
Cõi ảo còn đâu bóng một người
Vợ lửng lơ hồn thương tối tiễn
Em chìm nghĩm mộng tiếc ngày chơi
Vành khăn trắng nhạt sầu đêm vỡ
Lối nhỏ chiều hoang vội vã rời ./.

LCT 06/07/2017
BÀI HỌA :
*****
KIẾP DÃ TRÀNG 

Buồn con sóng bạc vỗ muôn đời 
Thương kiếp dã tràng lệ bỗng khơi 
Vạn nỗi lòng đau hoài lấp biển 
Ngàn năm mệnh khổ mãi yêu người 
Than thân trách phận cam tình lỡ
Bạn phụ ta đành bỏ cuộc chơi 
Gió hỡi đêm về sao cứ lạnh 
Còn chăng nghiệt ngã vẫn chưa rời !

Tường Vân 6/7/17
*****
ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA

Rồi mai cũng trả hết cho đời
Vẫn biết nơi lòng chẳng muốn khơi
Nắng chảy dòng sâu còn phải cạn
Mưa nhồi số mọn huốn chi rời
Vui nhìn cõi thế nơi về tạm
Thích ngẫm dương trần chốn thoảng chơi
Sống nhạt âu sầu thêm mấy buổi
Thà tâm thoáng rộng để bên người..!!

Nguyễn Lâm 06/07/2017

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

VÔ THỨC


VÔ THỨC

Đèn khuya một bóng tỏa xanh lè
Cõi mộng nghe lòng suối chảy re
Lớp cỏ đồi cao trần trụi nhẵn
Chùm hoa trũng dưới lẳng lơ xòe
Đêm nằm gió rụng luồn qua kẽ
Tối ngủ hương chìm đọng giữa khe
Sực tỉnh quay nhìn quanh hẽm vắng
Vòng xoay nước đổ cạnh bên hè ./.

LCT 05/07/2017

BÀI HỌA :
*****
VỀ ĐÂU LỮ KHÁCH

Một mảnh trăng soi bóng lặc lè 
Bên thềm cún nhỏ cũng buồn re 
Vườn khuya Lãng Tử chùng chân bước 
Ngõ vắng Tường Vi lộng cánh xòe
Nhớ những con đường quanh lối mộng 
Thương từng ngọn suối lượn đồi khe
Đêm nay gió trở hồn se lạnh 
Khách hỡi về đâu giữa tối hè !

*****
TIẾNG CỦA ĐÊM

lửa xẹt màng đêm cháy đỏ lè
Dăm thằng khiếp hãi lặng im re
Vì sao giữa đỉnh chờ bung tỏa
Bóng nguyệt vừa nhô vội nở xòe
Trước cửa sương lùa xuyên lổ kẽ
Bên rào gió đẩy lạc vào khe
Quanh nhà lũ dế vang hòa tấu
Cảnh tối trời khuya đổ trước hè..!!

Lâm Nguyễn Lâm 05/07/2017
*****

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

NIỆM KHÚC CUỐI


NIỆM KHÚC CUỐI

Một bãi tàn tro đổ xuống hầm
Hôm rồi nổi nóng mụ đòi đâm
Chờ ai ở đó ngồi thương trộm
Đợi kẻ nào đây mãi nhớ thầm
Bữa ngắm mây chiểu trôi biển lặng
Khi nhìn bóng nhạn sãi trời câm
Còn ta gối lạnh sầu muôn mảnh
Chết giữa lòng đêm để dập bầm ./.

LCT 04/07/2017
BÀI HỌA :
*****
NIỆM KHÚC CUỐI ( Y đề )

Chết giữa lòng đêm để dập bầm
Cho hồn trĩu nặng khối tình câm
Như cơn sóng biển hoài đau xót 
Tựa ánh sao đêm mãi lặng thầm
Cũng tại yêu người trong nghịch cảnh 
Cam đành gửi xác giữa tòng lâm 
Vì đâu tạo hóa còn trêu cợt 
Một bãi tàn tro đổ xuống hầm !

*****
VÌ GHEN

Rồi ghen ả giận chắc chui hầm
Cũng biết bao lần dọa sẽ đâm
Thuốc bã vô mình đêm ngủ mớ
Bùa mê dẫm phải tối kêu thầm
Hồn mơ mụ ấy ngồi im lặng
Xác nhập con nào hỏi ngậm câm
Học mót đâu mần theo cái kiểu
Tuần nguyên cởi trụi bắt ta bầm..!!

Lâm Nguyễn Lâm 04/07/2017


*****

VỖ VỀ
Ghen chi bóng gió đã yên hầm
Vết xước vô tình nhức nhối đâm
Đã mấy năm dài đau lặng lẽ
Còn bao kỷ nữa khổ âm thầm
Mây trời hãy trả dòng sông lặng
Bụi đất xin về huyệt mộ câm
Biển vẫn mở lòng dào dạt đón
Nguôi ngoai tuế nguyệt trái tim bầm
Lý Đức Quỳnh

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

NGƯỜI ẤY VÀ TÔI


NGƯỜI ẤY VÀ TÔI

Trở lại đường xưa bỗng nhói lòng
Chân trời xám xịt buổi chiều đông
Màn mưa thấm lạnh sầu tan chảy
Cảnh gió luồn sâu lệ rã dòng
Bến hẹn mây tàn trôi huyễn ảo
Quê nghèo khói nhạt trải mờ sông
Ngày tôi gác mộng tình duyên vỡ
Cũng lúc nàng mang mảnh lụa sòng ./.

LCT 03/07/2017
BÀI HỌA :
*****
TIỄN BIỆT 

Nhìn con nước bạc chảy xuôi dòng
Rã cánh hoa đời bởi tuyết đông 
Kẻ bỏ ân tình neo bến mộng 
Người ôm dĩ vãng nát tâm lòng 
Vần thơ gửi lại bên đồi gió
Kỷ niệm theo về dưới bến sông 
Buổi tiễn người sang miền đất lạ
Ngày em mặc chiếc áo nâu sòng !

Tường Vân 3/7/17
*****
ÁN OAN

Về chưa đến ngõ phải đau lòng
Cả đám vây vào bám thật đông
Đứa bảo tiền tao mầy dám quịt
Thằng kêu vợ nó nở gây sòng
Than trời chẳng rõ đâu tràn bến
Trách phận vô tình chuyện đắp sông
Mụ ấy theo làng nên nói nhảm
Này ông hỏng khói lại khơi dòng.!!

Lâm Nguyễn Lâm 03/07/2017
*****

TÌNH BUỒN

Con đường kỷ niệm khắc ghi lòng
Hò hẹn bao lần giữa tiết đông
Tiếng pháo vu qui tim quặn thắt
Cổng chào hai họ lệ tuôn dòng
Sáo vui trời lạ xa miền cũ
Em lấy chồng giàu bỏ bến sông
Chẳng nợ cùng duyên đành chấp nhận
Chuông chiều mõ sớm với nâu sòng.

Thu-Yến Vũ

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

LẠI NGHỊCH VẦN ÔN


Thơ vui cuối tuần
LẠI NGHỊCH VẦN ÔN
(Thơ họa sửa lại)

Nghịch chữ như vầy quả ác ôn
Người chê kẻ trách lão xiêu hồn
Anh đần độn bảo lời văn khốn
Chị giỏi giang rằng nghĩa lý khôn
Nhét cả tình thơ vào lỗ độn
Nhồi thêm ý nhạc giữa tâm dồn
Trên trời ả nguyệt dìu sao trốn
Giữa bến gian trần bọn quỷ nôn ./.

LCT 02/07/2017
BÀI HỌA :
*****

ÔN ĐẠI

Khuya rồi giở mạng thấy vần ôn
Muốn họa mà sao đắng cả hồn
Tự nghĩ sao mình vơi dạ khốn
Khen thầm chắc họ đủ lòng khôn
Từ vây để ghép hòng no độn
Chữ mượn bày phơi miễn cứng dồn
Bạn hữu xa dần lo chổ trốn
Xem chừng tụi nó kiếm đường nôn..!!

Nguyễn Lâm 02/07/2017
*****

KIẾP THĂNG TRẦM 

Đây dòng ký ức ngậm ngùi ôn
Giữa buổi tàn đông buốt lạnh hồn
Có phải thiên hà đang bão động 
Hay là nhật nguyệt chuyển càn khôn
Làm cho hạnh phúc hoài chao đảo 
Lại để niềm đau mãi dập dồn 
Một cõi trầm luân vòng nghiệt ngã 
Tình trần ấm lạnh nghĩ mà nôn !

Tường Vân 2/7/17
*****

CƯỜI CHỮ

Chữ cái e lờ (L) ấp quả ôn
Còn thêm cái gậy bắc ngang hồn
Thẹn thùng vờ trách lời văn khốn
Xấu hổ ngơ nhòm lão đặc khôn
Nẫu ruột câu thơ tìm cách độn
Chao lòng mấy chữ khuấy tâm dồn
Cười rung thoải mái thôi đừng trốn
Rụng rốn coi chừng suýt bị nôn.

Nghia Bui 

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

VŨNG NƯỚC TRẦN GIAN


VŨNG NƯỚC TRẦN GIAN

Bãi nắng vàng chao ở cạnh nhà
Như dòng máu lạnh đẫm hồn ta
Chiều tan giọng sáo lùa mây rã
Tối vỡ làn tiêu đuổi nguyệt tà
Suối đổ trên ngàn xô mộng ngã
Mưa chìm giữa phố đẩy mù sa
Nằm nghe lệch thủy luồn khe đá
Vũng nước đời tanh chảy nhạt nhòa ./.

LCT 30/06/2017

BÀI HỌA :
*****
ĐÌU HIU NỖI NHỚ

Chiều nay sáo nhỏ chẳng sang nhà
Ngơ ngẩn ra vào một bóng ta
Bến nước xôn xao làn sóng bạc 
Dòng kênh lờ lững ánh trăng tà
Xuân tàn bỏ ngỏ màu hoa úa 
Hạ chớm mơ màng cánh nhạn sa
Anh thả cung đàn đêm tĩnh mịch 
Đìu hiu nỗi nhớ đẫm mi nhòa !

*****
CHỜ TIN BẠN

Ngày mong bóng nhạn đến thăm nhà
Chén rượu vui cùng bạn với ta
Sẽ ngắm sương chìm đêm nguyệt lã
Rồi xem gió lịm buổi dương tà
Dừng chân hạ nhớ tìm hơi tỏa
Đổ bến thu chờ hưởng mộng sa
Nắng đẹp xuyên mành chen kẻ lá
Bờ môi đợm ấm mãi không nhòa..!!

Lâm Nguyễn Lâm 01/07/2017

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

LÊN ĐỒNG


LÊN ĐỒNG

Ngớ ngẩn rình xem nó lộn vòng
Ai ngờ uốn mãi cái đùi cong
Vô duyên vạch thử bà kia túm
Hữu ý cho xem ả nọ bồng
”Nhỏ thẹn vo tròn đôi bím tóc
Anh buồn vặt trụi mấy chùm lông”(*)
Thằng vui miệng chửi mày ha bóng
Cắc cớ chi mi đội lốt đồng ./.

LCT 30/06/2017
(*) Thơ của Tường Vân

BÀI HỌA :
***** 
XEM ĐỒNG

Đông quá người xem xếp lớp vòng
Nhô mông ưỡn ngực thể hình cong
Râu dài chống gậy ông nghiêng vái
Váy ngắn dâng hương ả cúi bồng
Cụ tổ nhập hồn kêu bạc tóc
Ông bành báo mộng hãi vàng lông
Thằng ranh ngồi giữa giờ lên tiếng
Mẹ tớ mần răng lại hoá đồng .

Nghĩa Bùi
*****
TAN SÒNG

Chờ đi đến lượt sẽ xoay vòng
Ép mãi thôi rồi nó lại cong
Lão nọ xem chừng như lỡ túm
Thằng kia có vẽ đã ham bồng
Buồn chê trắng bãi chưa tròn lá
Thích gọi xanh vườn ngập đủ lông
Gã giận châu mày gân cổ cải
Phường kia bó gối tựa lên đồng..!!

Nguyễn Lâm 30/06/2017

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

NGẪU HỨNG TOÁN THI


NGẪU HỨNG TOÁN THI

Trăng hờ hững bỏ suối ngàn trôi
Vạn nỗi sầu giăng thả bến bồi
Mặt nước con thuyền muôn nẻo đỗ
Hông nhà ngọn gió cửu trùng ngoi
Thềm khuya chín đợi nào ăn ngủ
Ngõ lặng mười mong chẳng đứng ngồi
Lạnh buổi mưa tràn giăng tứ ngã
Đêm buồn vắng vẻ một mình tôi ./.

LCT 29/06/2017
BÀI HỌA :
*****


NGHÌN THU LỖI HẸN 
( Toán thi )

Thất thểu trăng vàng lạnh lẽo trôi 
Niềm đau vạn kỷ khó yên ngồi 
Trăm chiều lá rụng tình chưa gửi 
Những tháng năm chờ mộng chẳng ngoi
Nửa kiếp duyên hờ cam lỗi nguyện 
Nghìn thu phận hẩm khó mong bồi 
Muôn trùng cách biệt nào ai hiểu 
Đếm chuỗi thương sầu chỉ một tôi !

Tường Vân 29/6/17
*****

TOÁN THI
..HỌA..

Một cõi mây buồn gió đẩy trôi
Ngàn năm sóng vỗ tấp thêm bồi
còn phơi gánh khổ trăm đường lặng
Mãi trút nông sầu vạn sự ngoi
Mấy hiệp chuông đời lo phải đứng
Vài phen kẻng phận chẳng yên ngồi
manh tình cũ rích đành chia bảy
Nửa chuyến qua đò mỗi bóng tôi...!!

Lâm Nguyễn Lâm 29/06/2017
*****

BIỆT KHÚC
Sấp ngửa hai bờ một nổi trôi
Ngàn đau nửa lở,nửa không bồi
Bèo dâu xót kiếp muôn trùng dạt
Bọt nước thương dòng vạn dặm ngoi
Ruội rã năm canh hồn ngủ đứng
Đòng đưa sáu khắc dạ trông ngồi
Lưu đày xứ lạ mười năm chẵn
Lửa nhớ sôi lòng đã chín tôi
Lý Đức Quỳnh 
*****

THI TOÁN
Nguyệt lửng lơ buồn bốn ngã trôi
Mười phương dõi đợi chín sông bồi
Âm thầm cách biêt ba mùa đổi
Lặng lẽ xa lĩa bảy tháng ngoi
Sáu buổi chờ mong thờ thẫn lội
Năm ngày dạo kiếm vẩn vơ ngồi
Đìu hiu một kẻ sầu chăn gối
Tám ngõ hai người chỉ bạn ...tôi

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

NỖI BUỒN THIẾU PHỤ




NỖI BUỒN THIẾU PHỤ
(Thơ họa)

Chân vừa chạm ngõ lắm điều cay
Đủ món mồi ngon vợ giãi bày
Đã mấy trăng tàn không kẻ động 
Bao mùa lá rụng chẳng người lay
Hờn anh chả nhớ chiều mưa muộn
Giận bởi nào mong những cuối ngày
Để bóng em buồn quanh ngõ lặng
Như người khách lạ thẫn thờ say ./.

LCT 28/06/2017
BÀI HỌA :
*****
VỢ TRÁCH

Quả vậy nghe lòng thật đắng cay
Về chưa đến cửa mụ phân bày
Manh vườn mướt rượi không thèm cáy
Bãi đất khô cằn lại thích lay
Đắm mộng con nào cơm bỏ bữa
Chìm men ả nọ cháo quên ngày
Như thằng kẻ trộm lê đầu ngõ
Nó cũng y vầy chúi mũi say..!!

Nguyễn Lâm 28/06/2017
*****
CHÉN SẦU

Chếch choáng ly sầu ngẫm đắng cay
Đường duyên ả tạo khéo an bày
Tình xa nát mộng đời hiu hắt
Phận mỏng tan thề nghĩa lắt lay
Chén rượu còn nồng đêm trở gió
Bờ môi vẫn lạnh tháng qua ngày
Đâu rồi cái thuở mình hai đứa
Để những khi buồn mải miết say !

Tường Vân 28/6/17

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

GÓT SẦU

GÓT SẦU

Có lẽ người đi để lại sầu
Nên buồn đặc quánh cả mùa ngâu
Đành ôm kỷ niệm thời thơ ấu
Mãi gối ngàn năm tuổi mộng đầu
Mỏi đoạn đăng trình ai sẽ thấu
Mong lần tái ngộ hiểu lòng nhau
Tình như ngọn lửa nào che giấu
Hãy thổi bùng lên tối nguyện cầu ./.

LCT 27/06/2017
BÀI HỌA :
*****


TIẾNG MƯA ĐÊM

Đêm mưa réo rắt giọng tiêu sầu 
Để tiếng thơ buồn đẫm giọt ngâu
Khắc khoải niềm yêu thời tuổi hạ
Trầm ngâm kỷ niệm thuở ban đầu 
Em chờ anh đợi hoài thương ấy 
Tháng rộng năm dài mãi mất nhau
Một bước từ ly là vĩnh biệt 
Ngàn năm ướt lệ bến tương cầu !

Tường Vân 27/6/17
*****
BÓNG CHIỀU

Buồn lên nỗi nhớ động vương sầu
Tháng bảy chưa tàn đã rụng ngâu
chạm lối hoàng hôn nhòa mộng cũ
Dừng chân bến hạ lỡ hương đầu
Gom từng buổi nhạt trao người giữ
Gỡ những hôm nồng trả lại nhau
Khép mãi ngày xanh vào nhịp mõ 
Mà nghe tiếng thở của kinh cầu..!

Lâm Nguyễn Lâm 27/06/2017