VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHẤT VẤN

CHẤT VẤN

Mẹ hắn khuyên rằng hãy bỏ thơ
Buồn ông mỗi tối ngẩn ngơ chờ
Ăn ngày mấy bận tiền đâu hở...
Uống buổi mươi lần bạc đãi ơ
Chẳng lẽ ngồi mong tìm của nợ
Nào hay tại muốn đuổi em hờ
Phen này gái mạng tình duyên lỡ
Lắm kẻ điên cuồng mộng đãi xơ ./.

LCT 07/06/2017
BÀI HỌA :
*****
TRÁCH HỜN

Anh còn ngớ ngẩn mấy dòng thơ 
Bỏ mặc tình tôi một cõi chờ 
Nắng dải mưa dầm đêm thổn thức 
Canh tàn bấc lụn dạ thờ ơ 
Phòng loan bụi bám màn tơ mỏng 
Ngõ ái sương giăng cánh cửa hờ 
Để tháng năm dài hoang phế đợi 
Mộng lòng chưa ấm đã tàn xơ !

*****

BUỘC LÒNG

Khi mà vợ nó lật dòng thơ
Đã vội hờn ghen bỏ tối chờ
mặt úp vô tường không kẽ hở
chăn trùm kín mặt quá thờ ơ
Trề môi thứ ối rằng cho bở
Há họng đồ thiêu nghĩ của hờ
Bóp bụng cam lòng khi hiệp lỡ
Thôi thì nhịn nín khó mà xơ..!!

Lâm Nguyễn  07/06/2017
*****

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

MUỘN MÀNG

MUỘN MÀNG
Lạc giữa vườn hoa nắng đỏ vàng
Men tình chửa ấm mộng chiều hoang
Người ôm cánh nhạn miền lai vãng...
Kẻ níu rừng mây cõi địa đàng
Nhớ cảnh thu sầu đêm diễm lệ
Thương chiều hạ đắng tuổi đài trang
Vần thơ dẫu ướp màu hoa phượng
Vẫn phải ngồi hong chút muộn màng ./.

LCT 06/06/2017
 BÀI HỌA :
*****


  NGÕ HOANG

NĐT

Vờn quanh giỡn bóng nụ hoa vàng
Bướm mãi mê tìm thưởng nhụy hoang
Ngỡ đắm men tình khu thượng uyển 
Nào hay lạc lối giữa thiên đàng
Ngày mê vỡ trận vào đêm vắng
Buổi mộng tan sòng chớm nghĩa trang
Nguyệt tỏ nay nhòa trong kẽ mắt
Hồn nghe lạnh giá ngủ mơ màng..!!

Nguyễn Lâm 06/06/2017

*****
CHIỀU
Chiều buông nghiêng nắng sợi hanh vàng
Mé núi chim về đậu bãi hoang
Giã bến thuyền đi chia mấy nẻo
Rời sông nước chảy rẽ đôi đàng
Mây cuồng chạnh nhớ ngoài quan ải
Gió lộng thêm sầu phía nghĩa trang
Bóng tối loang dần vây lũng thẳm
Tầng không cột khói tỏa mơ màng…
Lý Đức Quỳnh Lãng Phong

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

LỜI THÌ THẦM CỦA CON


Hình ảnh chú chó con quanh quẩn bên xác chết của mẹ đã thối rửa nhưng chú chẳng chịu rời xa . Cảm kích qua hình ảnh . Mời các bạn cảm nhận với bài thơ dưới đây thay cho lời của nó !
LỜI THÌ THẦM CỦA CON 
(Lỗi CN)

Mở mắt nhìn con hỡi mẹ hiền
Thân rời xác rã ngủ nào yên
Về đi kẻo gió lùa đêm muộn
Ở lại rồi mưa rẽ lối phiền
Nắng đã qua chiều rơi đỏ lịm
Cơm còn buổi tối rộ vàng chiên
Thì sao lại bỏ tình hoang vắng
Để những ngày vui trống một miền ./.

LCT 05/06/2017


BÀI HỌA :
*****

ĐÊM TUYỆT VỌNG

Đành sao bỏ lại đứa con hiền
Giấc ngủ chưa tròn mộng chẳng yên
Chửa biết trông đời bao ngõ hẹp
Nào am hiểu chuyện mấy canh phiền
Hương tàn rực đỏ mùi nhang thắp
Khói bủa hoe vàng khét chảo chiên
Mẫu tử cam lòng hoang phế lạnh
Về đi để gió lạnh qua miền..!!

Nguyễn Lâm 05/06/2017
*****

NGẬM NGÙI

Lòng con chạnh nhớ dáng Cha hiền
Một cõi đi về đã ngủ yên
Hạ chớm ve buồn kêu ảo não
Chiều sang gió lạnh nhuốm ưu phiền
Thương mùa trái mộng còn đang chín
Lúa đã ươm vàng khóc vụ chiên
Vẫn biết phù sinh là cõi tạm
Mà nghe giọt tủi ướt qua miền !

Tường Vân 5/6/17

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

TÌNH HẠ

TÌNH HẠ

Manh tình thuở ấy đã rời xa
Bến cũ thuyền xưa chẳng mặn mà
Bởi lẽ không còn hương nắng đậm
Nên đành bỏ lại sắc chiều pha
Hồn thơ lạc giữa miền mây trắng
Ý tưởng chìm trong hũ rượu ngà
Gió mải mê luồn quanh ngõ hạ
Trong vườn bướm dỗ mộng cùng hoa ./.

LCT 04/06/2017
BÀI HỌA :
*****

TÌNH KHÚC HẠ 

Nếu lỡ mai này phải cách xa
Thì em vẫn đợi biết không mà 
Thương chiều phố biển mềm môi nhớ 
Uống giọt men tình ướt lệ pha
Dạ ngẩn ngơ sầu trên bến lạnh 
Hồn thơ thẩn mộng dưới trăng ngà
Nghe chừ gió trở khung trời hạ
Chạnh nỗi se lòng một kiếp hoa ! 

Tường Vân 4/6/16
*****

THƯƠNG HẬN

Chẳng hiểu sao mình lại cách xa
Lòng anh vẫn giữ cớ chi mà 
Em đành vội bỏ hương tình đắm
Kẻ nỡ nhanh tìm sắc mộng pha
Đã biết như nào phai cỏ úa
Và đây cảm nhận héo trăng ngà
Đêm dài tịch vắng lòng đau quặn 
Hận khóm mây lùa rẽ bướm hoa..!!

Nguyễn Lâm 04/06/2017
*****
YÊU YẾU XÌU

Hãy tưởng duyên hài giết mộng xa
Đừng thương quá nặng giỡn chơi mà
Trăng giờ thấy mệt làn mây rỗng
Ruộng vẫn chưa cần nước biển pha
Nghĩ tuổi em còn nguyên dáng ngọc
Vùi thân bậu mất cả tim ngà !
Nên nhìn trước mặt nhiều dang dở
Xét kỷ sau này...lỡ phận hoa .//.
Rác Bẩn Trần Gian

04/06/2017 ----------------------------ĐLX

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

CŨNG MỘT ĐỜI NGƯỜI




CŨNG MỘT ĐỜI NGƯỜI

Lỡ để hồn trôi dạt chốn này
Nghe chiều thiếu hẳn một vòng tay
Từ khi mẹ gởi điều gian khó
Cũng lúc thầy cho thử dạn dày
Vẫn thói giang hồ ân nợ trả 
Quen đời lãng tử ái tình vay
Niềm yêu chỉ đợi chờ trong gió
Phải nhặt buồn rơi giữa tháng ngày ./.

LCT 03/06/2017
BÀI HỌA :
*****

RỒI CŨNG ĐẾN

Rồi mai cũng hết sẽ qua ngày
Có được hơn gì lúc ngữa tay
Đếm lại năm tàn nay đã mỏng
Nhìn xem tháng bại có chi dầy
Lời ân cả vác đành thôi nợ
Chữ nghĩa nguyên bồ nặng gánh vay
Lệ đẫm thân rời tan nát tổ
Và nghe nhịp cuối rã canh này..!!

Nguyễn Lâm 03/05/2017
*****


TRẢ LẠI THỜI GIAN

Trả lại thời gian kỷ niệm này
Chưa tròn ước nguyện đã rời tay
Còn mơ áo lụa chiều đông ấm
Cũng dệt tình thơ buổi hạ dày
Hạnh phúc đơn sơ nào dám nghĩ
Duyên tình bạc bẽo vậy mà vay
Thu sang lá úa tơi bời rụng
Để chạnh lòng ta với những ngày...

Tường Vân 3/6/17
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
TÌNH TRÊN ẢO

Nghiệt ngã lời thơ thả chốn này
Như làn khói mỏng chạm đầu tay
Còn duyên chẳng sợ rời thu úa
Hết nghĩa đành thôi bỏ mộng dày
Đã biết ân tình không nợ trả
Nên rằng oán hận lẽ nào vay
Tìm nhau đủ bốn mùa trăng lạnh
Bỗng chốc rời xa chỉ một ngày ./.

LCT 03/06/2017
*****
BÁM VÍU
Hàn liêu lưới bủa nhốt nơi này
Gắng gỏi khôn cùng ruội rã tay
Lũng nhớ loanh quanh sầu mãi đẫm
Triền yêu lắt lẻo khổ thêm dày
Tình xưa ngút ngát xoay vòng nợ
Nghĩa cũ muôn trùng đáo hạn vay
Tiếng cuốc xé màn đêm huyễn ảo
Xé luôn hoài vọng đón tươi ngày!
Lý Đức Quỳnh 03.06.2017

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

ĐÊM Ở TRẦN GIAN




ĐÊM Ở TRẦN GIAN

Khập khiễng chân về bước tỉnh say
Đường đêm quạnh quẽ bóng trăng gầy
Sương mù mịt bủa trên tàn lá
Khói lửng lơ chìm giữa rặng cây
Mõ nhịp trôi cùng cơn gió thoảng
Đàn ngân quyện lẫn đám mưa dày
Bên thềm cậu chó còn mê ngủ
Mở mắt ra nhìn cũng dại ngây ./.

LCT 02/06/2017

BÀI HỌA :
*****
VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ 

Ly tình chẳng chuốc dạ hoài say
Bóng nhỏ về đâu dáng liễu gầy
Để giọt thu buồn đan lá cỏ
Bỏ vầng trăng úa phủ tàn cây 
Xa xa phố núi màng sương mỏng 
Lạnh lạnh đêm khuya lọn tóc dày 
Rớt giữa hồn ai niềm thổn thức 
Cho lòng ta cũng nhuốm sầu ngây ! 

Tường Vân 2/6/17
*****
KHÔN RỒI DẠI

Men tình có lẽ chẳng còn say
Bóng đổ hồn xiêu nắng ngã gầy
Bước nhỏ nay chìm trong bãi cát
Chân chiều sắp lịm dưới hàng cây 
Màu rêu cuối hạ còn trơn nhẹ
Sắc lá vào thu đã phủ dày
Tịch vắng hoang lòng đêm khó chợp
Qua rồi tuổi trẻ đến thời ngây..!!

Nguyễn Lâm 02;06/2017
*****
LẠC GIỮA KHUÔN ĐỜI

Ta hoài lạc giữa nẻo đường say
Xót nửa đời đau vẽ mộng gầy
Cảm nỗi thương dài heo ngọn lá
Đong mùa nước nổi dạt hàng cây
Hồn trông cố quận làn sương thoảng
Dạ ngẫm tiền duyên nấc tủi dày
Đã chạm triền đông còn ngái ngủ
Phiêu bồng bước mỏi chợt lòng ngây

Nguyen Khuyen - 020617
*****
GIẤC MỘNG TRẦN GIAN 

Môi mềm ngọt sớt vẫn làm say 
Choáng váng kề vai mỏng mảnh gầy 
Chị Nguyệt e dè .....chui mây núp 
Nàng sao mắc cỡ... Trốn lùm cây 
Cho người xứ bắc ôm tình mỏng 
Để kẻ miền nam ủ mộng dày 
Cách trở muôn trùng nhưng vẫn vậy 
Đêm về trải ý với hồn ngây 

Ngân Hà

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

MÀU HOÀNG HÔN


MÀU HOÀNG HÔN

Ở giữa dòng sông sóng gợn đùa
Xuôi bờ nước đẩy cụm bèo đua
Nhìn lên vạt khói tàn giăng bủa
Ngoảnh lại cành hoa rã gió lùa
Bạc bẽo hiên chiều sân cỏ úa
Đen ngòm cửa mộng cánh đồng chua
Trời đang trải nắng vàng như lụa
Nghĩ lại thời gian buổi cuối mùa ./.

LCT 01/06/2017
BÀI HỌA :
*****
THU MÊNH MANG

Trời thu dìu dịu áng mây đùa 
Lơ lửng trăng vàng mặc gió đua
Bến nước xôn xao màn sóng bủa
Vần thơ rã rượi bóng đêm lùa
Ai gieo điệu cảm mềm môi úa
Ta rót men tình đẫm chén chua
Vẫn ước xuân về may áo lụa
Thềm duyên đẹp mãi suốt bao mùa !

********************
TRƯỜNG ĐUA

Tình phây cũng rối chuyện chơi đùa
Rán chạy theo làn sóng đặng đua
Có bữa nàng kia tìm cách múa
Rồi hôm ả nọ hết hơi lùa
Khơi rào ái đợi mong tình úa
Mở cửa duyên chờ đón mộng chua
Cận lối hương chiều nhanh .. chống bụa
đường hôn bước vội chớ xa mùa..!!

Lâm Nguyễn Lâm 01/06/2017
*****
VÀO ĐỜI
Bỏ lại ngày vui những trẻ đùa
Theo đời vật lộn với tranh đua
Qua miền gió bụi hồn thơm rụng
Trải chốn bão giông sóng dữ lùa
Thế thái tô son màu chẳng đậm
Nhân tình ủ mật vị hoài chua
Thời gian đổ bóng chiều vô vọng
Giáp hạt hoang mang lại thất mùa !
Lý Đức Quỳnh 01.05.2017

*****
Rác Bẩn Trần Gian VÔ ĐỀ 5

Tài dư sức rộng vẫn mê đùa
Những lúc ê mình bỏ cuộc đua
Quạu vết xầy tim ngày bão bủa
Rầy cơn buốt thịt cảnh sương lùa
Lòng xui dạ nghĩ nhân mềm úa
Não khiến thân làm quả thật chua
Lỗi nhỏ phơi dài trong điệu múa
Đừng ham sửa kịp chỉ dăm mùa

01/06/17------------------ĐLX

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

NHẠT PHAI


NHẠT PHAI

Đã biết từ khi trả lại lòng
Đôi mình chỉ có một trời đông
Người đi chẳng hứa lần quay lại
Đứa ở rồi quên bữa dạo vòng
Thế cũng không còn mơ buổi đợi
Thôi thì khỏi nợ tiếc ngày mong
Vần thơ giữ lại nằm trên giấy
Để bốn mùa qua mực rã dòng ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 31/05/2017
BÀI HỌA :
*****

ĐÊM HOANG

Đêm hoang giá lạnh mảnh tơ lòng
Khắc khoải canh trường trở giấc đông 
Chín đợi mười chờ thơ thẩn dỗi
Ngày qua tháng lại ngẩn ngơ vòng 
Bâng khuâng dáng nhỏ bao niềm nhớ 
Thất thểu tim gầy những phút mong
Ấy thế mà nay đà vĩnh biệt
Đành cam mộng thắm gửi theo dòng... 

Tường Vân 31/5/17
*****

BUÔNG

Nàng đi chẳng chút xuyến xao lòng
Để lại ta chờ lạnh tiết đông
Ngõ vắng năm hoài không kẻ trở
Đường khuya tháng đợi chỉ tôi vòng
Buồn tình nhủ dạ đừng nên nhớ
Xót ruột khuyên mình hãy bỏ mong
phí cả thời gian mòn mỏi ngóng
Thuyền kia có lẽ biệt theo dòng..!!

Nguyễn Lâm 31/05/2017
*****
Rác Bẩn Trần Gian
VÔ ĐỀ 3

Nguồn thơ hết mạch nghĩ đau lòng
Chắc phải vun tình mỗi trận đông
Chữ cứng chưa mềm luôn đổi lại
Vần sai chửa đúng mãi xoay vòng
Manh hồn đã phế chờ ai gợi
Nẽo dạ đương tàn hối kẻ mong
Vậy hãy mời ta vào cảm xúc
Đời thi chỉ ước đẹp muôn dòng .//.

31/5/17 ---------ĐLX
*****
Hà Ngân
TÌNH CŨ

Nhiều khi cũng thích ngỏ tâm lòng
Dẫu đó toàn là tuyết của đông
Ước được bên người đường mãi thẳng
Mơ rằng cạnh họ lối đừng cong
Dù cho có vậy hồn luôn muốn
Mặc kệ điều gì dạ vẫn mong
Có dịp người về nơi bến cũ
Cùng nhau ngắm cảnh nước xuôi dòng

N.H

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

SÓNG ĐỜI

SÓNG ĐỜI

Mỏi bước bàn chân lặng lẽ tìm
Đêm về lạnh giá mảnh đời im
Vườn hoa tuổi mộng cuồng phong đắm
Bếp lửa ngày thơ trận bão chìm
Cảnh vắng mưa sầu đau tận não
Canh tàn lệ nóng chảy vào tim
Hồn hoang sống dậy buồn muôn nỗi
Mãi xé lòng nhau bởi gọng kìm ./.

LCT 30/05/2017
BÀI HỌA :
*****
BẾN CHIỀU

Còn chi nữa để đặng ta tìm
Mỏi bước chân chiều buộc lặng im
Ngõ vắng men tình thêm lịm chết
Vườn khuya lối mộng vỡ hoang chìm
buông lòng sắc rũ rem guồng máu
Khép cửa hương tàn rát mạch tim
Lỡ cuộc canh đời thôi gác bỏ
Vì lo cố bẻ gãy tay kìm..!

 Nguyễn Lâm 30/05/2017


*****
Đời Lạc Xuể

VÔ ĐỀ
Vành trăng cánh mộng đã quên tìm
Ngẫm cảnh thơ tình cứ lặng im
Thấy phận y hình trong chữ nổi
Nhìn thân tựa bóng nghĩa câu chìm
Vay tình tổn mực thường căng não
Trả nợ hao đời nghĩ đứng tim
Giữa khoảng trời mơ đành xét lại
Ngày sau bão dập hỏi sao kìm ?!

30/5/17 ---ĐLX

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

NHỚ NHÀ

Họa thơ Lý Đức Quỳnh
NHỚ NHÀ

Lại chẳng hề vơi nỗi nhớ nhà
Khi buồn ngớ ngẩn những lời ca
Rằng xuân có lẽ vừa qua tuổi
Nói hạ thì không thể cưỡng già
Vãn buổi hay ngồi mơ bóng mẹ
Tan chiều mãi đứng mộng hình cha
Màn sương điểm bạc đầu phơ trắng
Vẫn phải chùi quanh dấu lệ nhòa ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 26/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG:
*****
XA MẸ
Ngờ như thăm thú Mẹ quên nhà
Thuở ấy đến chừ xa vẫn xa
Cửa trước thôi chiều chia kẹo trẻ
Đường sau hết sáng sớt cơm già
Hay còn thân thiết chơi cùng bạn
Hay mãi vui vầy gặp được Cha
Mười bảy năm rồi con lóng ngóng
Nhìn theo phương biệt bóng khôn nhòa

Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA :
*****
MUỘN MÀNG 
Dù vui để xóa.. chẳng quên nhà
Thấm tận trong lòng những điệu ca
Khúc nhạc buồn quê càng cỗi tuổi
Lời ngân nhớ cảnh chỉ thêm già
Quay về lá phủ hoang mồ mẹ
Trở lại rêu chìm phế mộ cha
Thoáng nhận ra mình con bất hiếu
Hờn thân quá muộn.. nỗi đau nhòa...!!


Nguyễn Lâm 29/05/2017
*****

NHỚ CHA

Hoàng hôn tắt lịm phía hiên nhà
Rả rích ve sầu trỗi khúc ca
Đã thấy bơ vơ ngày tuổi hạ
Rồi nghe quạnh quẽ buổi xuân già
Bao chiều gió lạnh buồn thân nhỏ
Những buổi đông hàn nhớ dáng Cha
Muốn được quay về bên gối Mẹ
Yêu thương một thuở chẳng phai nhòa !

Tường Vân 29/5/17

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

SỢ LỆCH VAI


SỢ LỆCH VAI

Cõi ảo mơ màng lắm chuyện sai
Bài thơ của hắn thật khôi hài
Không ngờ gã nọ vừa yêu thích
Chẳng nghĩ cô này chọn bấm lai (like)
Rõ khổ vì đâu chồn một lứa
Rằng đau phải chịu cá nguyên chài
Nên càn mặt phẳng là cao kế
Bởi nếu nghiêng lòng sẽ lệch vai ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 28/05/2017
BÀI HỌA :
*****
CHUYỆN ẢO 

Nhưng rồi có lúc cũng lầm sai 
Thiết tưởng đời như vỡ kịch hài
Em bạc tóc chờ đôi lượt thích 
Anh vàng mắt đợi mấy đường lai
Câu thơ chén rượu tình sương khói
Thế thái nhân sinh chuyện cối chài
Chạnh nghĩ sao lòng nghe đắng chát 
Canh trường thổn thức những gầy vai ! 

Tường Vân 28/5/17
*****
QUÊN TRẢ BÀI
Mạ đề

Khi ngồi xét lại biết mình sai
Ngẫm chuyện đường yêu khối kịch hài
chị giận đăng bài không thả thích
em hờn họa nối chẳng thèm lai
Nhìn xinh khó nhịn liền quăng lưới
Thấy đẹp là ham tính mẻ chài
Lắm buổi về khuya còn chọc ngoái
Em thì xót ruột đợi kề vai..!!

Lâm Nguyễn Lâm 28/05/2017
*****
ẤY THẾ…
Xét đi tính lại đúng cùng sai
Lối đến đường qua cứ diễn hài
Kết nối đôi lần cho bậu thích
Giao lưu mấy bận để chàng lai
Câu thơ khéo viết bày đơm đó*
Chữ nghĩa tinh lời đặt kéo chài
Cứ vậy lòa nhòa cùng một lứa
Dòng đời ây thế mãi cuồng vai
Hương thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
28.5.2017

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐÔI MẮT TRẦN GIAN


ĐÔI MẮT TRẦN GIAN

Ở cuối đường đua ngựa rã giò
Đêm tàn bấc lụn mãi ngồi ho
Nhìn qua cửa chợ nguyên bầy chó
Ngoảnh xuống bờ kinh một lũ bò
Những tiếng nhân từ quân bụng nhỏ
Đôi lời nghĩa tận nhóm mồm to
Còn ta chẳng lẽ ngồi riêng xó
Vẫn phải nằm chung với bọn cò ./.

LCT 27/05/2017

BÀI HỌA :
*****

NGƯỠNG CỬA TRẦN GIAN

Đường xa thấm mệt muốn tiêu giò
Thấy cỗi khô cằn ngứa họng ho
Tục uống tranh giành xương của chó
Hàm ăn lấn áp cỏ nuôi bò
Lèn roi nếu nhận là không nhỏ
Vết nhục ân sùng quá thể to
Biết phận nên đành ôm lỗ xó
Vì thân ốm đẹc giống ma cò..!!

Nguyễn Lâm 27/05/2017
*****
MỘT KHỐI BUỒN VUI
Thấm mệt đường xa ngựa mỏi giò
Năm canh ngứa cổ lại khàn ho
Suy cùng một thuở lao đao xó
Nghĩ tận bao thời lận đận cò
Nghiệp phân theo dòng tham ái lớn
Duyên phần trở bến khát dục to
Chừ già lặng lẽ ngồi riêng đó
Một khối buồn vui – ngựa mỏi giò
Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.5.2017

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

NHẮN ĐẤNG MÀY RÂU




NHẮN ĐẤNG MÀY RÂU

Hỏi thiết tha gì mỗi nụ hôn
Người mơ kẻ ước thật kinh hồn
Sau lần rã rượi thằng kia khốn
Trước bữa quay cuồng ả nọ khôn
Chớ tưởng trời cho rồi vãi lộn
Đừng nghe thánh tặng thả vung cồn
Mai rồi tuổi tác thêm bề bộn
Có lẽ đem mình chặt nhỏ chôn./.

LCT 26/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHỜ NGÀY CHÔN

Xa rồi cái tuổi đắm chìm hôn
Nặng gánh đường hoang nhọc ngõ hồn
Nữa lối chân đời như vẫn khốn
Ngang tầm bước ngoặc chửa thành khôn
Giò khoanh việc gác chờ ly rượu
gối xếp mần..! không đợi ngụm cồn
Ngất ngưỡng trên bàn thêm đổ đốn
Gan rồi tụ nước mỗi chờ chôn..!!

Nguyễn Lâm 26/05/2017
*****
CHỪ GIÀ NGẪM LẠI

Quấn quýt gì đâu những cái hôn 
Hoang vu ngõ mộng ước mê hồn
Nhân gian vất vả bao thằng khốn
Cuộc thế lao đao lắm ả khôn
Ngọt miệng ngon môi lời thấm rượu
Thơm mùi dịu mũi tiếng đằm cồn
Chừ già ngẫm lại đời u muội
Một thoáng bên đời ấy đợi chôn.

Hương Thềm Mây.GM.(Nguyễn Đình Diệm)
26.5.2017
*****
ĐỜI NHƯ CÁT BỤI

Có lẽ đem mình chặt nhỏ chôn
Rồi cho rượu tẩm ướp thêm cồn
Không còn nhẩm tính điều hơn thiệt
Cũng chẳng đua đòi chuyện dại khôn
Một nén trầm hương rời cõi ảo
Vài ly cúc tửu tiễn linh hồn
Trần ai nửa giấc hoàn cơn mộng
Hỏi thiết tha gì mỗi nụ hôn ?

Tường Vân 26/5/17

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

BÓNG MÂY ĐEN


BÓNG MÂY ĐEN

Thiết tưởng lòng nhân đã quặt què
Nên màu mắt đẹp cũng vàng hoe
Nằm trong cõi vắng người than thở
Ở giữa vườn hoang đóm lập lòe
Nghĩa chốn gian trân đang mục rửa
Ân miền thế tục vẫn còn ngoe
Vườn trăng dẫu sáng nào soi đủ
Những cảnh trời đêm rợp tán xòe ./.

LCT 25/05/2017
BÀI HỌA :
*****
CHỰC TUÔN XÒE
Còn chi nữa để nói đui què
Tháng lụn năm dài khổ chín hoe
Cõi mộng đường mơ đêm mịt vỡ
Nơi mê chốn muội tối u lòe
Nhân gian mãi lụy đường mong ái
Thế sự hoài đau nẽo tưởng ngoe
Nghiệp nặng dương trần còn buộc chắc
Ai bi oán nộ chực tuôn xòe
Hương Thềm Mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****
NÓI CÙNG ANH 

Chàng ơi chỉ mấy mảng thơ què
Trắng cả đêm rồi mắt đỏ hoe 
Chỉ bấy câu từ chưa đủ gặm
Vài ba nét chữ đã mang lòe
Thi Đường ghép vận thì chao đảo 
Lục Bát gieo vần lại tréo ngoe
Nếu lỡ mai này anh khuất núi 
Bình đây rượu đó chẳng ai xòe ! 

Tường Vân 25/5/17
*****
VIỄN TƯỞNG

Và khi vấy bẫn mảnh tâm què
Hỡi thế gian toàn chuyện đỏ hoe
Bóng nguyệt lu dần trong nẻo tối
Vần dương tắt lịm giữa sao lòe
người rơi sự sống đành ngưng thở
Quỷ chiếm sinh tồn thỏa sức ngoe
Tiếng hận muôn loài bao địa giới
Bàn tay hổ dữ thỏa thê xòe..!!

Nguyễn Lâm 25/05/2017






Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

MẤT CÒN


MẤT CÒN

Được mất nào hay cũng chỉ vì
Duyên tình bạc bẽo tiếc mà chi
Rằng mong chẳng đặng đành thôi thế
Hỏi nhớ bằng không vẫn vậy thì
Biết đã xa rồi sao hận nhỉ
Nhưng lần vắng lại bỗng sầu khi
Vần thơ kỷ niệm dày trăm ký
Xếp những buồn vui chẳng hạn kỳ ./.

LCT 24/05/2017

BÀI HỌA :
*****
GẤP LẠI
Đêm dài lắm mộng cũng do vì
Mộng tưởng duyên tình tiếc nhớ chi
Chẳng được thôi đành đời vẫn vậy
Rằng không cứ phải sống qua thì
Trăm năm một thoáng sầu chi nữa
Vạn thuở bao thời chả vui khi
Kỷ niệm xa rồi cho ly hết
Chừ đây gấp lại đến vô kỳ
Hương Thềm mây 9GM.Nguyễn Đình Diệm)
24.5.2017
*****
NUỐI TIẾC 

Nghìn thu lá rụng bởi đâu vì
Vẫn luyến nhưng nào có được chi
Lửa hạ mau tàn ngơ ngẩn thế 
Mùa đông vội đến hắt hiu thì 
Khung trời xám xịt chia lìa ấy 
Cánh phượng u buồn giã biệt khi
Cứ mỗi xuân về thêu ước nguyện 
Thầm mong tái ngộ buổi phân kỳ ! 

Tường Vân 24/5/17
*****

ĐƯỢC CHI

Tình em khép lại cũng do vì
Cố mãi xem chừng để được chi
Ngõ vắng đêm tàn như có thể
Vườn hoang buổi lỡ vậy thôi thì
Đò xưa mái trở sao vầy nhỉ
Mộng cũ duyên rời chắc lắm khi
Mảnh vụn bây giờ thêm rối bởi
Tìm đâu kỷ niệm đã phân kỳ...!!

Nguyễn Lâm 24;05/2017
*****
CÒN ĐÂU
Hồn mơ những tưởng thỏa yêu vì
Cánh mộng mệt nhoài chẳng được chi
Ngút ngát canh tàn qua hạ chí
Xa xôi khắc tận biệt xuân thì
Chiều rơi lóng ngóng buồn thiên kỷ
Tối rụng bơ phờ chết một khi
Lặng lẽ quay về nơi phố thị
Còn đâu chốn trọ ở kinh kỳ !
Lý Đức Quỳnh 24.05.2017
*****
ĐÀNH QUÊN
Giã biệt từ đây ấy bởi vì
Ân tình gạt bỏ lỗi lầm chi
Thương người cách trở âu là vậy
Chán cảnh lìa tan cũng thế thì
Cõi mộng vùi quên còn tiếc thuở
Duyên đầu gợi nhớ lúc buồn khi
Bên đời lặng lẽ từng đêm vắng
Nghĩ lại ngày xưa lỡ vận kỳ..
LienNguyen 24/05/2017