VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

MỘT CÕI ĐI VỀ




MỘT CÕI ĐI VỀ
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Cõi mộng đêm buồn biển gió lan
Người xa mấy độ chẳng mong bàn
Xuân đời đủ vị tình chưa ấm
Cảnh vật muôn màu nghĩa khó an
Bến cũ hôm nào sương cuộn nổi
Vườn hoang dạo đó lũ dâng tràn
Con đường cát bụi ngày xưa vẫn
Mỗi buổi đi về một bóng đan ./.

BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****

Ta về ghép lại những giò lan
Khép áng thơ xưa khỏi luận bàn
bút thả may tìm ra sự sáng
ngòi buông có thể đặng bình an
vùi đi nỗi nhớ vào mây lãng
Khỏa hẳn niềm đau giữa nắng tràn
thú vị chiều quê cùng lũ bạn
Không màng chắp họa nét chờ đan..!!

Nguyễn Lâm 14/05/2017

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

CÁNH CHIM PHIÊU BẠT



CÁNH CHIM PHIÊU BẠT
(Họa thơ Tường Vân)

Người đi để lạnh trái tim khờ
Gió cũng theo vào tận nẻo thơ
Nét mực xanh... còn loang giữa vở
Ngoài sân vẫn đọng...bóng trăng mờ
Con thuyền bỏ bến tìm hoa mộng
Bãi sóng ôm chiều vọng biển mơ
Đã biết chim trời say cảnh lạ
Thì sao lại mãi cứ mong chờ ./.

BỤI THỜI GIAN 15/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG
*****
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN 

Đếm những ngày qua tựa kẻ khờ
Xa người lịm chết cả nguồn thơ
Chiều đông gió lạnh, âm thầm dỗi 
Thất thểu tàn, đêm bóng nguyệt mờ
Hạ đỏ ve sầu da diết trỗi 
Thu vàng lá đổ ngậm ngùi mơ
Người đi đã bấy mùa trăng rụng 
Quạnh quẽ mình ta một dáng chờ !

Tường Vân 10/5/17
BÀI HỌA :
*****

MONG HOÀI MỚI BIẾT
Người còn để lại những ngày mơ
Đọng lại trong tôi những nét thơ
Thắm thiết chan hòa đêm nguyệt tỏ
Êm đềm ấm áp tối sao mờ
Yêu đương lắm điệu tình non đợi
Mộng đắm bao cung ý nước chờ
Bỏ bến thuyền đành quên ước hẹn
Mong hoài mới biết quả ngu khờ
Giác Minh (NĐD)
15.5.2015

*****

Kẻ dại khờ

Nghẽn mảnh tình sy quá dại khờ
manh tình gục ngã cạnh vần thơ
Màu trăng vỡ..lắng trong sầu nhớ
Đọng giữa niềm đau..giọt nắng mờ
Vẫn ngỡ mây về vui bến mộng
Nào hay gió trở nhạt xa mờ
Chiều nao chọt thoáng trầm tư nghĩ
Chắc bậu dần quên kẻ đợi chờ...!!

Nguyễn Lâm 15/05/2017

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

THƯ CHO EM


THƯ CHO EM 
(Họa thơ anh Thiên Minh)

Sân trường vẫn thắm cụm hoàng lan
Những buổi hoàng hôn đẹp gió ngàn
Chỗ đó mong rằng luôn mạnh khỏe
Nơi này muốn được mãi binh an
Dòng xưa sóng cuộn trào bao khoảnh
Miệt cũ cuồng phong nổi mấy làn
Đã biết người xa nào trở lại
Nhưng lòng quặn thắt mỗi chiều tan ./.

BỤI THỜI GIAN 14/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
BƯỚC DU NGÀN
Lối nhỏ đường qua cỏ dại lan
Bên chiều nắng thả bước du ngàn
Thông nghiêng cạnh suối lòng thanh thản
Đá dựng bên đồi dạ trú an
Vũ trụ như nhiên hoan hỷ lạc
Sơn hà tự tại quyện hòa chan
Thênh thang cẩm tú trời mây lộng
Nhẹ gánh trần ai kiếp dã tràng.
GM.Nguyễn Đình Diệm.


Huế ngày về. (2017.Đinh Dậu)

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

GIÃ TỪ


GIÃ TỪ 
( Họa thơ Quỳnh Lý Đức )

Có lẽ ta từ bỏ cuộc chơi
Tình em một thuở thắm mây trời
Như làn gió nhẹ vào hôm trở
Tựa mảnh trăng gầy giữa tối rơi
Chợt thấy vần thơ buồn vĩnh cửu
Thầm nghe ngõ mộng úa muôn đời
Khoang lòng kỷ niệm thành hoang vắng
Bởi nhớ nhung giờ đã cạn vơi ./.

BỤI THỜI GIAN 13/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
Mơ hoài Bái Đính được về chơi
Hồn giữa non xanh thỏa lộng trời
Hội lễ đồng tâm hòa lạc đạo
Thiền môn thiết trí dưỡng an đời
Hồi chuông mầu nhiệm từ bi mở
Tiếng mõ chân thường vọng tưởng rơi
Thắng tích Tràng An cùng cảnh Phật
Một khi đã đến khó xa rời.

Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA :
*****
THƯƠNG BÓNG
Tóc bạc theo chiều nắng ngã rơi
Còn chi bóng mộng đẹp duyên trời
Hồng hoa một thuở lao xao vắng
Cúc biếc bao thời lở dở rời
Mấy bận đông tàn gầy guộc lá
Bao phen xuân lụn xác xơ đời
Cô liêu lặng ngắm ngày qua muộn
Thương bóng thân già lạnh cuộc chơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
10.5.2015
*****
NGÃ RẼ 

Bao chiều lá rụng đếm sầu vơi
Làm kiếp chim hoang lạc giữa trời 
Sợ buổi mưa dầm tim vụn vỡ 
Lo chiều nắng nhạt bóng tàn rơi 
Chìm trong kỷ niệm trang tình cũ
Rớt giữa cô miên giấc mộng đời
Ngã rẽ đường trần muôn vạn lối 
Ta buồn xếp lại những ngày chơi ! 

Tường Vân 13/5/17
*****
Ngược thời gian

Bi chừ nhớ lại buổi rong chơi
Môt thuở hòa vui giữa đất trời
Khắc mãi trong lòng tâm vẫn giữ
Ghi vào nỗi nhớ nghĩa nào rơi
Người đi nỡ bỏ tình tri kỷ 
Kẻ ở còn thương mộng bến đời
vắng lặng canh buồn sao dể chắp
Khơi dòng kỷ niệm quá sầu vơi..!!

Nguyễn lâm 13/05/2017

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

CÁNH HOA TÀN


CÁNH HOA TÀN

Lẳng lặng ngồi trông nắng giữa chiều
Cây vàng lá rụng ngõ hồn xiêu
Miền hoang úa nhạt tầng mây đỏ...
Cõi vắng buồn loang mảnh lụa điều
Chẳng lẽ không còn câu ý vị
Hay là đã hết chuyện tình yêu
Cành hoa rũ rượi tàn hương phấn
Mới thuở nào đây thật mỹ miều ./.

BỤI THỜI GIAN 12/05/2017
BÀI HỌA :
*****

ƯU TƯ BÓNG HẠC
Hoàng hôn lơ lửng áng mây chiều
Bóng hạc ưu tư ngõ mộng xiêu
Tê tái mưa vùi đau mấy nẻo
Mịt mùng gió cuốn khổ bao điều
Sông đời lạc lối mê hương sắc
Bến giác quên đường muội chốn yêu
Tím ngắt màu xuân đông rã úa
Còn chăng giọt nước giữa loang chiều.
Giác Minh (NĐD)
12.5.2017
*****

Bóng chiều trôi

Thời gian có lẽ trở sang chiều
Bóng của ta giờ lặng ngã xiêu
Đã hết hoàng hôn màu lá đỏ
Còn chăng lịm nắng phủ khăng điều
Đành thôi cách mãi bờ hư mộng
Chắc vậy xa dần bến vụng yêu
khép lại màng đêm ngày mỏi bước
Vần thơ ngục chết tiếng ngâm kiều..!!!

Nguyễn Lâm 12/05/2017
*****


LỐI VỀ
(Họa 4 vần)
Đường xa cánh vạc tiễn đưa chiều
Lãng đãng lưng trời bóng nắng xiêu
Bãi sóng lung linh ngời ánh ngọc
Triền non óng ả mượt tơ điều
Màu xuân kết chuỗi thêm tràng nhớ
Sắc hạ gieo lòng đẫm vị yêu
Lối cũ quay về nơi hẹn thắm
Sông xưa tái ngộ thỏa Kim Kiều
Lý Đức Quỳnh 12.05.2017

*****

DẤU YÊU

Và anh đã đến giữa thu chiều
Dìu bước em về giữa nắng xiêu
Một mảnh thư tình trao vạn ý
Vài câu bóng gió gửi bao điều
Thời gian vẫn đậm niềm son sắt
Kỷ niệm nào phai dấu mỹ miều
Tháng rộng năm dài chưa thể xóa
Nên lòng mãi nặng một lời yêu !

Tường Vân 12/5/17

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

BẾN HOÀNG HÔN


BẾN HOÀNG HÔN

Mong chiều đẩy vạt nắng lùi xa
Để bóng hoàng hôn vỡ cạnh nhà
Đợi mảnh trăng tàn chao vũng nước
Trông làn gió muộn tỏa vườn hoa
Vì thu đắm giữa dòng thơ nhạt
Bởi nắng chìm trong rãnh mực nhòa
Nét chữ ươm tình chưa gởi tặng
Đang còn lẫn khuất cạnh hồn ta ./.

BỤI THỜI GIAN 10/05/2017

BÀI HỌA :
*****

Bóng hoàng hôn

nẻo cuối chân trời vạc nắng xa
Hoàng hôn ngã lịm khuất sau nhà
Như làn tóc rũ nghiêng bờ cát
Tựa bóng mây vờn chạm cánh hoa
gọi gió thu về xua nỗi nhớ
Mời ngâu hạ tiễn đuổi vơi nhòa
thuyền nan mái nhịp nô triền sóng 
Ngỡ chốn thiên đàng quyện lấy ta..!!

Nguyễn Lâm 11/05/2017
*****
GIÃ BIỆT 

Giã biệt anh về tận chốn xa
Chiều buông lá rụng phía hiên nhà 
Người đi mấy độ phai màu áo 
Kẻ đợi bao ngày nhạt sắc hoa
Bởi nắng chưa nồng hương cỏ dại 
Mà thu đã ủ nét mi nhòa
Chiều nay gió trở sang vườn cũ
Chạnh nỗi riêng buồn chỉ có ta ! 

Tường Vân 11/5/17
*****
ĐÊM LẠNH
Huệ mận,đào lan đã biệt xa
Vườn xưa quạnh quẻ vắng hiên nhà
Nhìn đêm ngõ trúc sầu nghiêng bóng
Ngắm nguyệt đường mây nhớ Cúc hoa
Giọt nước nào mơ tình khói sóng
Cành sương mỏi mộng ý xuân nhòa
Chiêm bao những buổi chiều đưa đón
Thổn thức canh gà lạnh buốt ta.
GM.Nguyễn Đình Diệm.
11.4.2017
*****
NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH
( ngũ độ thanh, giao cỗ đối)

Đợi nắng tan màu ngõ biển xa
Vầng trăng trở lại ngắm hiên nhà
Phiên tình nối mộng nằm trên cỏ
Trận ái theo vòng trải giữa hoa
Gió mịt sương mờ - cây khẽ hưởng
Vườn đang đổi - sắc nhạt hương nhòa
Sang bằng khát vọng nơi miền nhỏ
Cảnh đãi thân mềm bạn với ta

11/05/2017 ----------------------------ĐLX

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

GÓC CHIỀU


Họa thơ anh Liêu Đình Tự

GÓC CHIỀU

Sân vàng giọt nắng giữa chiều rơi...
Những lúc hoàng hôn đẹp cảnh trời
Sóng lửng lơ nhồi chao bãi bọt
Sương hờ hững cuộn xé làn hơi
Dòng xưa điểm hẹn từ muôn kiếp
Lối cũ vườn yêu của một thời
Mỗi buổi trăng tà soi bến đợi
Nghe vùng kỷ niệm đáy lòng khơi ./.

BỤI THỜI GIAN 05052017

BÀI XƯỚNG :
*****
GIỌT TÌNH

Sầu rụng bên đời mắt lệ rơi
Tình xưa lặng lẽ chốn phương trời
Cành hống thuở ấy đà phai sắc
Lời hẹn hôm nào đã bốc hơi
Lạc lõng bờ yêu nhòa giấc bướm
Đìu hiu ngõ mộng tủi xuân thời
Bên dòng định mệnh âu đành phận
Duyên nợ ba đào đắm biển khơi

Liêu Đình Tự

BÀI HỌA :
*****
NHẠN LẠC 

Chẳng phải thu về lá vẫn rơi 
Buồn thương cánh nhạn lạc bên trời 
Đau lòng gọi bạn không thành tiếng 
Khản giọng kêu đàn dẫu bặt hơi
Mặc kệ sương hàn đêm thát loạn
Cho dù biển thẳm giữa trùng khơi 
Rồi khi lịm chết trong cô tịch
Dấu ấn tình đau của một thời ! 

Tường Vân 10/5/18
*****
LẨN THẨN THU

Lẩn thẩn đường mòn ngắm lá rơi
Trời thu nắng đẹp nhuộm da trời
Tơ vương tình mộng còn lưu sắc
Kỷ niệm duyên mơ mãi luyến hơi
Gió cuốn mưa về trời trở lúc
Mây giăng mất bóng nguyệt qua thời
Đông tàn héo hắt nhỏe giấc bướm
Cát bụi thầm thì thế thái khơi.

GM.Nguyễn Đình Diệm
10.4.2017

*****
GÓC TÂM SỰ
(Nđt, bát láy,bát tiểu đối, giao cổ đối,tựu cú đối)

Buổi tận thu tàn lá khẽ rơi
Còn thương chợt xót cảnh mây trời
Trăng lùa khói - mộng tràn ân tỏa
Vị ngát hương nồng - gió cõng hơi
Muốn lạnh lùng đi thờ thẫn bỏ
Rồi nhung nhớ lại ngẫn ngơ thời
Âm thầm gởi ái đìu hiu nghĩ
Cứ thẩn thơ tình lạc lõng khơi

10/05/2017 ----------------------------ĐLX

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

THẦY TÔI



THẦY TÔI
(Gởi tặng thây Poet Hansy chủ nhân trang ĐLXH)

Chẳng lẽ ngồi nghe hắn dạy đời
Ngu đần lại mãi cứ dài hơi
Đường thi chửa nắm rành niêm luật
Gạo củi còn không biết lỗ lời
Mở miệng buông điều nghe khiếm nhã
Xem bài thả giọng rõ bình khơi
Vần thơ gởi tặng chàng nho sĩ
Học hỏi là bao lắm vẽ vời ./.

BỤI THỜI GIAN 08/05/2017
BÀI HỌA :
*****
Kẻ sĩ

Vì chưa tận nghĩa mới lên đời
Chẳng việc chi làm quá rỗi hơi
Móc ruột chưa rồi bao đối luật
Vê đầu chửa rõ mấy cân lời
gian tà thích bựa câu phù phiếm 
Quỷ dữ ham trò tréo họng khơi
Đặt kiếm trên bàn khua chiến cuộc
Từng câu bắt bẻ nghịch khoa lời..!!

Nguyễn Lâm 08/05/2017
*****
TÂM SỰ CÙNG AI

Thơ thơ thẩn thẩn viết vui đời
Tuổi lão còn thân rỗi chút hơi
Khỏa khỏa đôi vần niêm, đối, luật 
Khuây khuây mấy điệu ,ý, câu lời
Lỡ kém sai chi xin học hỏi
Vô tài phạm lỗi tạ lòng khơi
Trăm năm mãi đấy trao tình bạn
Một thoáng phù vân vẻ với vời .

GM.Nguyễn Đình Diệm
8.4.2017
*****
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Cùng em kết lại mối duyên đời
Ngẫm nghĩ chi nhiều mõn sức hơi
Nếu đó muôn lần không đổi dạ
Thì đây trọn kiếp nguyện y lời
Cho tình rộn rã như làn sóng
Để mộng êm đềm tựa biển khơi
Sáng ngắm hoa vàng xem bướm lượn
Đừng mơ ước mãi chuyện xa vời !

Tường Vân 8/5/17

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

NÓI VỚI MÙA HÈ


NÓI VỚI MÙA HÈ

Buổi tiễn người đi ngập nắng vàng
Thương mùa hạ đỏ trắng màu tang
Dòng thơ loạn nghĩa nằm không lối
Nét chữ cuồng tâm nhảy lộn hàng
Phượng vĩ ru hồn bên nẻo vắng
Ve sầu dỗ mộng dưới bờ hoang
Còn ta xếp lại thời gian cũ
Trả những buồn vui chốn địa đàng ./.

BỤI THỜI GIAN 07/05/2017
BÀI HỌA :
*****
NHẠT NẮNG 

Hoàng hôn sót lại ánh tơ vàng 
Lối nhỏ em về lạnh tóc tang
Mãi nhớ câu thề đêm hạnh ngộ
Hoài thương kỷ niệm lúc song hàng 
Tình xưa thiếp gửi phương trời lạ
Nghĩa cũ chàng vùi chốn mộ hoang
Ước hẹn không tròn đau giấc mộng 
Niềm mơ tựa gió thoảng bên đàng ! 

Tường Vân 7/5/17
*****
Chạnh nỗi lòng như

Người đi đã thấy mộng hoe vàng
Giữa chốn dương trần ngập trắng tang
Ngõ lạnh ru hồn thơ chắp lối
Đường khuya đổ bóng nhạc nghiêng hàng
Bên triền sóng cuộn sai miền vắng
Giữa áng mây mù lệch nẻo hoang
Cứ ngỡ thu này hoa rục thắm
Nào hay địa phủ đậy thiên đàng..!!

Nguyễn Lâm 07/05/2017

*****
Lê Ngọc Dũng
ĐÁM TANG

Tần ngân đứng giữa bụi mai vàng
Bỗng thấy bên đường ngập vải tang
Trống gõ từng canh người tựa ảnh
Kèn đanh những khắc kẻ theo hàng
Thương hoài dạ tủi vương bờ vắng
Chạnh mãi tâm buồn khóc nẻo hoang
Ảm đạm trời mây sầu thấm nhũ
Cầu cho phách lạc mãn thiên đàng

Lê Ngọc Dũng
7/5/18
*****
Dư Âm
NHẠT SẮC HOA VÀNG!
Giờ đây đã nhạt sắc hoa vàng,
Cảnh hạ oi nồng ngỡ tóc tang!
Mọi buổi khi về không rẽ lối,
Từng hôm lúc lại chẳng qua hàng!
Bầy ve rộn rã bên đường vắng,
Lũ ếch im lìm cạnh nẻo hoang!
Chạnh hỏi đâu còn vương ái cũ,
Mà luôn tưởng mộng chốn thiên đàng!!!???

*****
Trung Nhẫn
DỖ MỘNG

Người đi độ buổi lá thu vàng
Bỗng lạ, khung trời trở sắc tang
Để nghĩa tình xưa mờ mịt lối
Và viên trúc cũ ngẩn ngơ hàng
Cây bần ủ rũ trên bờ vắng
Đóa huệ bơ phờ chỗ cỏ hoang
Tội những câu thề non hứa biển
Nằm trơ chết trọi giữa hoang đàng
.
Trung Nhẫn 7/5/2018

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

CẢM XÚC CHIỀU


CẢM XÚC CHIỀU

Bến cũ trăng chiều lơ lửng cuộn
Sông buồn sóng nhẹ hững hờ reo
Làn mây đảo cánh quanh bờ ruộng
Giữa mảnh cồn chao bóng nhạn vèo
Thiếu nữ mơ tình trên nệm cỏ 
Cô nàng mộng tưởng dưới thuyền neo
Hoàng hôn gió rụng vàng sân cải
Vạt nắng tàn rơi đỏ vũng bèo ./.

LCT 06/05/2017
BÀI HỌA :
*****
SÁNG QUÊ

Sáng sớm sương mơ bờ ruộng cuộn
Mênh mông sóng lúa gợn lùa reo
Mơ màng bóng liễu ru hồn mộng
Vắng vẻ chim trời thả cánh vèo
Cá lượn đùa sen vầy sắc nước
Mây vờn giỡn gió thỏa tình neo
Đồng quê tịnh lặng vầng dương tỏa
Nhấp nháy long lanh những cánh bèo

GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

SÂU LẮNG CHIỀU

SÂU LẮNG CHIỀU 

Lạnh lẽo màn mưa đổ cuối ngày
Ta cùng chén tửu ngập ngừng say
Đường trăng vắng vẻ dòng thi cạn
Ngõ trúc đìu hiu mộng chửa đầy
Bến cũ mơ màng sương cuộn đẩy
Hiên buồn ảm đạm khói vờn lay 
Vầng mây lạc nẻo còn ngơ ngác
Đảo bóng hoàng hôn cạnh bãi lầy ./.

LCT 05/05/2017
BÀI HỌA :
*****
Giọt buồn

Gió nhẹ mơ màng lá thoảng bay
Êm đềm khúc nhạc vỗ hồn say
đìu hiu xóm nhỏ tình xa vắng
Lặng lẽ vườn xưa mộng chẳng đầy
Sợi liễu buông mành thơ thẩn lắc
Viền mây rũ dáng ngẩn ngơ lay
Chiều thu quạnh quẽ lòng thương nhớ
Vạt nắng bơ vơ lịm cuối ngày..!!

Nguyễn Lâm 03/05/2017
*****

BƯỚC MỎI

Nguồn thơ đã lạnh biết bao ngày 
Mực dỗi nghiên hờn chẳng muốn say
Để ánh trăng vàng ngơ ngẩn rụng 
Và con nước bạc lửng lơ đầy
Vườn thu luống cải không buồn nở
Bến hạ con đò chẳng thiết lay
Lữ khách về đâu mà bước vội
Ngoài kia gió trở với mưa lầy ! 

Tường Vân 5/5/17
*****
VỚ VẪN ĐÊM
Hoàng hôn níu bóng phủ tan ngày
Cuối bãi mơ màng nguyệt tỏa say
Lặng lẽ đường xưa trăng vẫn vậy
Âm thầm bến cũ mộng hoài đầy
Qua bao thổn thức lòng mong đẩy
Trải mấy bâng khuâng dạ ngóng lay
Quạnh quẽ đêm trường vàng kỷ niệm
Tình thơ vớ vẫn đã hoang lầy.
GM.Nguyễn Đình Diệm.
5.4.2017

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN


Không còn cảm xúc nhạt hồn thơ
Bỏ những hoàng hôn lịm nắng mờ
Cảnh mộng hôm nào say nét chữ
Khung trời thuở nọ thắm đường tơ
Vành khăn nghĩa mẹ nào mong đến
Mảnh vá tình em mãi đợi chờ
Bỗng chốc nghe thèm thiên tuổi dại
Bao lần tựa cửa ngắm chiều mơ ./.

LCT 04/05/2017
BÀI HỌA :
*****
SẦU MIÊN VIỄN 

Lối cũ ta về một sáng thơ
Đường thu lành lạnh áng sương mờ
Tình xa vỡ mộng duyên mai trúc 
Nghĩa lanh tan thề phận tóc tơ
Bến cũ còn đây từng tháng vọng 
Đò xưa vẫn đó mỗi đông chờ
Người đi một cõi sầu miên viễn
Để gối chăn gầy nhạt ước mơ ! 

Tường Vân 4/5/17
*****
CHẲNG CÒN THƠ
Chẳng viết được gì,mãi họa thơ
Vô duyên chữ nghĩa cũng xa mờ
Nông nênh mấy vận chưa tròn ý
Cạn cợt đôi lời đã rối tơ
Giữa phố điện đèn trăng bỏ hẹn
Ngoài quê sương khói nguyệt thôi chờ
Ta như gỗ mục bơ ngơ bóng
Khép nép bên đời hết cả mơ !
Lý Đức Quỳnh 04.05.2017

*****

Nỗi buồn không em

Cạn nghĩa xem chùng vỡ ý thơ
Và em khuất dạng cuối xa mờ
Nào thương những hạ cùng se tóc
Chẳng xót bao mùa đã kết tơ
Rụi ngõ hồn ta khêu nỗi nhớ
Tàn hương lối cũ gợi mong chờ
Cô phòng một bóng tình hoang lạnh
Đọng khối u hoài cả giấc mơ. .!!

Nguyễn Lâm 04/05/2017

*****

HƯƠNG XƯA

Kỉ niệm còn đây những áng thơ
Tình xưa lặng lẽ sắc hương mờ
Soi dòng nhật ký hồi xuân mãn
Dậy buổi sinh thời nghĩa tóc tơ
Mộng vỡ đìu hiu lòng thổn thức
Niềm đau khắc khoải dạ mong chờ
Sầu đông dạ thảo buồn duyên lỡ
Dạo khúc tương phùng mãi ảo mơ.

Liêu Đình Tự

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

NẮNG CHIỀU


NẮNG CHIỀU

Hiên chiều giọt nắng hững hờ rơi
Thấy tuổi đời đang vội vã rời
Bóng ngã xiêu tường đau nhịp thở
Đêm tàn gợn sóng mỏng làn hơi
Vần thơ chết thảm lìa đôi đoạn
Vở kịch sầu thương gãy mấy lời
Kẻ nọ đi tìm chân lý cũ
Ta buồn xếp lại những ngày chơi ./.

LCT 03/05/2017

BÀI HỌA :
*****
HƯ ẢO 

Đếm chuỗi xuân thì vội vã rơi 
Thầm nghe tuổi hạ cứ xa rời 
Cung đàn một thuở còn vang bóng 
Chén rượu đêm này đã loãng hơi
Dặm mấy đường tơ đành lỗi nhịp
Cài thêm nốt nhạc cũng sai lời 
Trần ai một thoáng dường hư ảo 
Mỏi gót ta buồn bỏ cuộc chơi ! 

Tường Vân 3/5/17
*****
BƯỚC CHIỀU QUA

Giọt nắng hiên chiều nhẹ nhẹ rơi
Hoàng hôn thấp bóng vội lui rời
Tường rêu tím thẩm nghe chiều thở
Mái lá lam mờ lắng dịu hơi
Một khoảng trời xưa đành lạnh tiếng
Bao khoanh lối cũ phải im lời
Đêm ngồi dưới nguyệt lòng thương tưởng 
Những bước ngày qua huyễn mộng rồi

GM.Nguyễn Đình Diệm.3.5.2017
*****

Bóng nguyệt đi hoang

Chạnh nghĩ mai này lá sẽ rơi
Trần gian bỏ mặc mãi xa rời
Đôi dòng lục bát không còn thở
Những áng thi đường cũng lặng hơi
Kẻ ở rồi đây nhiều bỡ ngỡ 
Người đi chắc mãi lạnh im lời
tìm quanh lối cũ lòng đau xé 
Chiếc Bóng quên đường vỡ cuộc chơi..!!

Nguyễn Lâm 03/05/2017

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

VÙNG KÝ ỨC


VÙNG KÝ ỨC
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Cũng rán lên giường để mụ reo
Nhìn lui thuở nọ quá ư nghèo
Rằng cơm chẳng có thương bầy ngỗng
Hỏi cám đâu còn tội lũ heo
Mỗi tối nhìn con sầu đổ ruột
Nhiều hôm ngó vợ vỡ luôn phèo
Trâu cày ngựa cưỡi ngày mươi điểm
Một ký khoai mì vẫn phải đeo ./.

LCT 02/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
Vùng kí ức


Xa rồi lửa đạn tiếng hò reo
Cũng đã trôi qua cái cảnh nghèo
sắn độn hôm nào cơm đổ chó
khoai lùi dạo ấy cháo nuôi heo
Đầu thôn kẻng gõ lo lòi mật
Trước ngõ thùng khua nhảy tuột phèo
Tính điểm theo từng ang lúa mỏng
Quay về kí ức vẫn còn đeo

Lâm Nguyễn 30√04/2017
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
Như còn đọng mãi

Như còn đọng mãi tiếng đời reo
Vất vưỡn hồn ma khóc bởi nghèo
Sống chẳng hơn gì như lũ chó 
Sinh thời khác mấy tựa bầy heo
Trưa về tạm cháo cho êm dạ
Tối lại nằm im đỡ lộn phèo
Thoảng nhớ quay về thời tưởng lặng
Khoai giờ đặc sản ngậy còn đeo...!!




Nguyễn Lâm 02/05/2017

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

MÙA HẠ ĐỎ


MÙA HẠ ĐỎ

Nắng đổ sân trường phượng vẫn rơi
Bài ca kỷ niệm úa bên đời
Hiên chiều có kẻ sầu tư vọng
Ngõ vắng ai người mộng tưởng khơi
Vĩnh biệt tình em ngày khói lửa
Lìa xa bóng mẹ buổi nghiêng trời
Thương dòng lệ nóng từng đêm chảy
Đã bốn hai mùa hạ đỏ ơi ./.

LCT 01/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHÚT KỶ NIỆM BUỒN

Ta về cúi nhặt chút tàn rơi 
Cát bụi vùi chôn một quãng đời 
Nắng đỏ ve sầu da diết gọi 
Thu vàng lá đổ ngậm ngùi khơi
Anh ôm mộng cũ bao chiều hạ
Em khóc tình xa nửa khoảng trời 
Đếm tuổi xuân thì trên mái tóc
Thương từng kỷ niệm bạn lòng ơi !

*****
HẠ NỒNG ƠI.

Ve ngân hạ thắm nắng hè rơi
Nhắc nhở bao thời dĩ vãng khơi
Áo trắng sân trường bao ước vọng
Quần xanh lớp học thỏa mơ đời
Trên môi mở dạ vui non nước
Cạnh bạn bày lòng thỏa đất trời
Kỷ niệm bao thời hoài mãi chảy
Ân tình một thuở hạ nồng ơi!

GM.Nguyễn Đình Diệm .1.5.2017
*****
Lời ru & chuyện kể

Ve sầu khóc mãi phượng hoài rơi
Vết cũ dù xa nhớ để đời
Quá bốn mươi mùa như vẫn vọng
Gần năm chục hạ thể còn khơi
kinh hoàng khói đạn lay triền sóng
Kiếp hãi tàn hương đọng cuối trời
Máu đổ theo lời ru của mẹ
Mi tràn ướt đẫm tiếng à ơi...!!

 Nguyễn Lâm 01/05/2017
*****