VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÌNH YÊU & THÙ HẬN


TÌNH YÊU & THÙ HẬN

Nỗi nhớ chìm trong cảnh mịt mù
Mây sầu quyện lẫn gió mùa thu
Phòng đơn tủi phận đời lao lý 
Bóng lẻ buồn thân cõi ngục tù 
Phố đã im lìm say mộng ngủ
Em còn thổn thức dỗ tình ru
Hồi chuông thỉnh độ rời canh hú
Xé mảnh hồn đau vỡ hận thù ./.

LCT 14/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Lỡ chuyến

Làm sao dễ thở chốn mây mù
Được ngắm xuân tàn.. hạ đến thu
Một phút thua đời sa cạm xích
Vài phen vắng mệnh chạm lao tù
Công rèn phí cả lời cha dạy
Sức luyện hoang rồi tiếng mẹ ru
ngựa chứng cầm cương thời lỡ vận
Lèn roi thấm thịt trót gây thù

Nguyễn Lâm 14/3/2017
*****
ĐÊM QUÊ
Trời tây bóng xế ngả mây mù
Tóc úa bao mùa lá rụng thu
Nghĩa bạc lời qua lòng gió đọng
Ân vàng tiếng lại dạ lao tù
Già chừ khó ổn đêm đơn quạnh
Lão chả yên bề tối vắng hiu
Lặng lẽ đêm khuya nghe gió hú 
Vườn quê tựa cửa bóng tre ru
GM.Nguyễn Đình Diệm
14.3.2017
*****
Bài đối họa DỐI LỪA

Rã nắng hoàng hôn tỏa khói mù
Sương buồn nhuộm tím cảnh rừng thu
Hờn đêm bạn hữu bày mưu kế
Oán bữa tinh nhân kể chuyện tù
Vẫn tưởng canh đời như tiếng nhạc
Không ngờ giấc mộng chỉ lời ru
Niềm tin thuở nọ chìm theo gió
Để nỗi lòng ai vội oán thù ./.

LCT 14/03/2017
*****
Bài họa của Tương Vân
TÌNH SƯƠNG KHÓI

Tình như hạt cát giữa sương mù
Để góc tim buồn lạc lối thu
Giấc ngủ chưa tròn thân tạm bợ
Trần gian đã nặng kiếp ao tù
Đêm trầm gió vọng lời ai oán
Phố vắng môi thèm điệu hát ru
Ở chốn xa nào anh có hiểu
Về đây xóa bỏ nỗi oan thù !

Tường Vân 14/3/17

*****

TÌNH QUA MÁI HẠC
Hoàng hôn nắng rã loáng sương mù
Bóng tím chiều loang lúc cuối thu
Ngẫm bóng thời gian thân gánh nợ
Suy hình năm tháng dạ đeo tù
Tằm dâu một thuở vùi mơ hát
Ong bướm bao thời đắm mộng ru
Áo bạc tâm tư nhàu nắng dãi
Tình qua mái hạc nhẹ phần ngu
GM.Nguyễn Đình Diệm
14.3.2017








Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

CHÚT NỒNG NÀN


CHÚT NỒNG NÀN

Thảo mấy dòng thơ cạn nỗi đời
Đi tìm kỷ niệm giữa chiều rơi
Thềm xưa vắng vẻ nàng trăng đợi
Hẻm cũ buồn tênh nắng hạ rờí 
Lưỡi uốn khi hồn nghe dạ khởi
Môi mềm lúc mộng thả tình lơi
Làn hương quyến rũ niềm khêu gợi
Chết những lần hôn bởi gọi mời ./.

LCT 13/03/2017
BÀI HỌA :
*****
KIẾP HOA

Đường duyên ả tạo khéo trêu đời 
Tủi phận chương đài mắt lệ rơi
Sáng dõi con thuyền xa chẳng tới
Chiều trông bóng nhạn khuất không rời 
Bao mùa lá đỏ sầu tan tác 
Mấy hạ hoa buồn rụng lả lơi 
Những tưởng niềm đau rồi lắng dịu
Ngờ đâu vết cắt vẫn luôn mời ! 

Tường Vân 13/3/17
*****
TÌNH VỜI VỢI

Hỡi dã tràng xe cát cả đời
Thêm chi kiếp sống tháng ngày rơi
Bao chiều sóng vỗ nhòa sương đợi
Mây nẻo trăng sa nhạt bóng rời
Những tối âm thầm lòng ngóng khởi
Bao đêm lặng lẽ dạ mong mời
Mang niềm yêu mến tình vời vợi
Kỷ niệm theo về giấc mộng lơi

GM.Nguyễn Đình Diệm
13.3.2017
*****
Vị đắng

Buồn vui trả hết lại cho đời
Nhạt vết yêu ngày cũ thoảng rơi
Những cánh thư hồng người xé bỏ
Đôi dòng mực tím bạn buông rời
Nhìn trang giấy mỏng lòng xa cách
Ngắm áng thơ nhòa dạ thoáng lơi
Độc ẩm tàn canh cùng chiếc bóng
Đèn khuya lã ngọn nó ta mời..!!

Nguyễn Lâm 13/3/2017

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

RỒI MỘT NGÀY


RỒI MỘT NGÀY

Lối nhỏ chìm sương tiễn một ngày
Bên nhà hắn bỗng giận hờn ai
Trầm ngâm suối lệ buồn tuôn chảy
Nghiệt ngã dòng thơ ủ lớp dày
Hạ đón trăng mờ soi liễu rủ
Thu chờ nắng nhạt tỏa rừng cây
Người đi thuở ấy không về lại
Để bóng hoàng hôn lạnh ngã này ./.

LCT 12/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Đổ lỗi

Lèn roi thấm thịt đủ nguyên ngày
Chắc giận huynh rồi chớ hỏi ai
Ngắm chị gần bên lòng nhớ đậm
Nhìn cô lối xóm dạ thương dày
thăm nhà lễ mọn đòi no quả
dặm ngõ trao vàng nhắc đủ cây
chạy chẳng ra trò ngồi ủ dột
Rồi than trách lỗi bởi cô này..!!

Lâm Nguyễn Lâm 11/32017
*****

VẦN THƠ GỬI LẠI

Vùi chôn kỷ niệm tháng qua ngày
Để sẽ không còn ngóng đợi ai
Mặc kệ sương gầy thâm áo mỏng 
Dù cho gió lạnh trắng canh dày 
Bao chiều nắng đổ thương vườn cọ
Những buổi mưa lùa nhớ rặng cây
Chén rượu cô đơn mình độc ẩm
Vần thơ gửi lại giữa đêm này !

Tường Vân 12/3/17
*****

ĐỐI HỌA :
*************
MỜ PHAI


Có lẽ rằng em đã đến ngày
Khi chiều vắng vẻ nhớ hình ai
Ngồi hong sợi nắng lùa phơi mỏng
Đứng đợi làn mây trải lối dày
Ngắm mãi phương trời xanh phủ lá 
Mơ hoài ngõ mộng thắm rừng cây
Buồn đôi mắt đỏ hồn xao xuyến
Trống trải vần thơ buổi tối này ./.

LCT 12/03/2017


Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

TÌNH CỦA CÂY


TÌNH CỦA CÂY

Rễ mục tàn trơ lá bỏ cành
Nhưng tình vẫn ngút tận trời xanh
Hoàng hôn mượn gió đùa duyên mảnh
Hửng sáng nhờ mây dỗ mộng lành
Nhớ những hôm chờ trăng biển lạnh
Mơ từng dạo ngắm cảnh rừng thanh
Ngày đêm gợi cảm choàng vai sánh
Sẽ chẳng mình ai bước độc hành ./.

LCT 11/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Hoa phong lan

Màu hoa sặc sỡ mọc trên cành
Ẩn hiện bên triền lá biếc xanh
Rễ trụ thân hờ nhưng diễm phúc 
Mình treo vỏ tạm lại an lành
Tươi màu gió lượn khi hừng sáng
Thắm nụ mây vờn buổi nguyệt thanh
Đủ sức tô đời thêm đẹp mãi
Đừng cho tận cóc của đơn hành..!!

Nguyễn Lâm 11/3/2017

*****
ĐÊM TÁI NGỘ
LTĐ

Buồn thương lá rụng xác xơ cành
Khóc bởi yêu đầu tựa trái xanh
Ngỡ sẽ nồng nàn đêm gối mộng
Ngờ đâu bạc bẽo mối duyên lành
Còn chăng kỷ niệm bên dòng suối
Hoặc hết ân tình dưới nguyệt thanh
Nếu chẳng mong chờ khi tái ngộ
Thì sao mãi đợi buổi song hành ! 

Tường Vân 11/3/2017

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

LỖI PHẬN


LỖI PHẬN

Lỡ phận cùng nhau cả kiếp này
Đi tìm giả dối giữa chiều say
Rằng mưa có phải lời tâm sự
Hỏi gió vì đâu cạn giãi bày
Nắng ngủ nghe vườn hoa dỗ mộng
Ta nằm ngoạn cảnh sóng vờn mây
Thềm trăng lá rụng sầu vương vãi
Trả những buồn vui lại tháng ngày ./.

LCT 10/03/2017
BÀI HỌA :
*****
KHÚC TƯƠNG TƯ

Vàng phai ngọc nát bởi đâu này
Rã khúc tương cầm lỡ cuộc say
Có phải thu sầu do lá rụng 
Vì chưng mộng vỡ tại ai bày 
Phòng đơn gác lẻ thân bồ liễu 
Gối mỏng đêm buồn sợi tóc mây
Chợt gió đông về se sắt lạnh 
Tàn canh một chén đợi qua ngày

Tường Vân 10/3/17
*****
BÓNG LẠNH TRĂNG TÀN

Còn chi tiếc nuối mộng mơ này
Mấy nẻo đường tình lấm bụi say
Đã lịm hồn xuân đêm nguyệt tỏ
Còn đau ý hạ tối sương bày
Soi đời thổn thức duyên cùng nợ
Ngó bóng lang thang gió với mây
Giá buốt con tim sầu cổ mộ
Trăng tàn cuối bãi lạnh hoang ngày.

GM.Nguyễn Đình Diệm
10.3.2017
*****
Đêm trắng

Mình ta thức trọn hết canh này
Ngẫm chuyện men tình buổi đắm say
Trách hận canh đời bao sự thể
Buồn đau cỏi thế những phơi bày
Thương màu nguyệt cũ chen làn gió
Xót khoảnh sao mờ cuối nẻo mây
lặng lẽ đường khuya từng ngõ vắng
Về đâu bước quẩn cả đêm ngày..!!

Nguyễn Lâm 10/3/2017

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CHUYỆN GIỮA ĐÊM


CHUYỆN GIỮA ĐÊM

Lại giữa màn đêm đủ tiếng ồn
Mi thằng khốn nạn mãi đòi ôn
Thà đem biếu hẳn người trong mộng
Chẳng dại gì cho lũ trắng hồn
Mở miệng không cần nghe rõ khốn
Banh càng để đó nghĩ rằng khôn
Đầu hôm đã thấy trần như nhộng
Chẳng lẽ nào ngu hít lọ cồn ./.

LCT 09/03/2017

BÀI HỌA :
*****
ĐÊM TRẮNG 

Thành đô nhộn nhịp cảnh đêm ồn
Trắng mắt ta ngồi lặng lẽ ôn 
Nỗi nhớ êm đềm chưa mở ngõ
Niềm đau khắc khoải đã len hồn
Đầu canh chén rượu mềm cay đắng 
Cuối ngã đường tình dở dại khôn
Gác vắng đìu hiu đèn lả ngọn 
Mình tôi ngập ngụa mấy ly cồn ! 

Tường Vân 9/3/17
*****
Lũ quỷ dương 

Nằm trong xóm nhỏ vẫn nghe ồn
Tập kết nguyên bầy lũ quỷ ôn
Chết trắng hung thần geo mộng tưởng
Xì ke bợm tướng thả mê hồn
Người rên khiếp sợ vì con dại
Kẻ oán kinh hoàng bởi sói khôn
Vất vưởng gần đây lời oán trách
Màu tang ứa lệ giữa khu cồn..!!

Nguyễn lâm 9/3/217
*****
MỘT CỎI CHO MÌNH
Đi giữa trần gian nước với non
Vương vương vấn vấn lụy hoài còn
Thân gầy lực kiệt lòng hiu hắt
Máu cạn tim mòn dạ héo hon
Lửng thửng mây ngàn quên phận lão
Lương ương đèn sách thỏa chút lòng
Chung trà điếu thuốc im tâm sự
Một cỏi cho mình nhẹ đục trong 
GM.nguyễn Đình Diệm
9.3.2017

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

DÒNG THƠ CUỘC ĐỜI


DÒNG THƠ CUỘC ĐỜI " Họa thơ Lâm Nguyễn "
(Liên khúc NĐT)

Vần thơ viết để tặng riêng bà
Cạn nỗi vui buồn chẳng có hoa
Lễ giáo người mong giàu đổi bạn
Tình nhân kẻ đợi có thay nhà
Duyên buồn cuối buổi nhìn mây lượn
Nghĩa tủi qua ngày đợi sóng ca
Để biết lòng ta còn nhẫn nhục
Rằng em có hiểu vậy không à ?

Rằng em có hiểu vậy không à ?
Chẳng muốn chung giường hãy tạm xa
Giữa buổi đầu sông thằng hói đợi
Vào đêm cạnh xóm lũ râu cà
Duyên tàn bởi ý còn mơ mộng
Nghĩa cạn nên lòng bỏ thiết tha
Ngoảnh lại nhìn gương nào đến nỗi
Dù không trẻ lắm cũng chưa già ...

Dù không trẻ lắm cũng chưa già
Đã thế nhưng buồn tủi phận ta
Lễ hội người mong từng gói gởi
Ngày vui kẻ muốn tặng riêng quà
Không tiền khỏi ước dù bên cạnh
Lắm bạc đâu cần dẫu ở xa
Vốn dĩ đời như làn mộng ảo
Niềm vui lướt vội thế thôi mà ./.

LCT 08/03/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
Mừng Ngày 08/03
(Liên khúc 08/03)

Chỉ có vần thơ gửi các bà
Nhân ngày phụ nữ đẹp ngàn hoa
Niềm tin vững chắc cùng non nước
Nghị lực bền lâu với nếp nhà
Rộn rã môi cười vươn ý nhạc
Tưng bừng nụ thắm đọng tình ca
Lời buông nhả ngọc hằng nga thẹn
Để đấng mầy râu nể phục à.!

Để đấng mầy râu nể phục à
Nên mừng các chị khắp gần xa
Vùng lên quắp cẳng đòng đưa cạ
Vực dậy lòn chân lẽo đẽo cà
Kẻ dưới cam đành xin miễn thứ
Người trên quyết định chớ hòng tha
Tròn năm một buổi làm nên chuyện
Chẳng cớ hà chi để nó già..

Chẳng cớ hà chi để nó già
Mong rằng các chị nghĩ dùm ta
Lưng oằn cạn túi không gì lễ
Gối rũ cằn môi chẳng có quà
Bốn cẳng tìm phương tuồn ngõ tắt
Ba càng kiếm trổ vọt đường xa
Còn không tránh được hầu như đã
Cá cạn bờ mương chết thật mà..!!

Nguyễn Lâm 8/3/2016

VINH DANH NGƯỜI PHỤ NỮ


Nhân ngày QTPN 8/3 tôi xin chân thành gởi đến các mẹ cùng tất cả chị em phụ nữ luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt . Xin gởi các chị em bài thơ vinh danh công lao của các chị em mong được góp ý kiến và cùng vui họa .

VINH DANH NGƯỜI PHỤ NỮ

Gởi mấy dòng thơ thật trữ tình
Dâng người phụ nữ tấm lòng trinh
Vườn hoa khổ hạnh dày công tính
Thửa ruộng cần lao giữ sức mình
Nặng gánh sơn hà tâm bản lĩnh
Vai gồng xã tắc mộng bình sinh
Đời luôn ngưỡng mộ niềm tôn kính
Vạn thuở nào ưa những bất bình ./.

LCT 08/03/2017

BÀI HỌA :
*****
Tình người phụ nữ

Vần thơ nhắn gửi chút ân tình
Những tấm chân đời trọn tiết trinh 
Khổ hạnh ơn dầy thay gánh bậu
Cần lao nghĩa nặng ghé vai mình
Không hề quản ngại riêng trời phú
Chẳng sợ gian truân vốn địa sinh
Đẳng cấp nay thời luôn kính trọng
Vì soi tỏ nét chữ công bình..!!

Nguyễn lâm 08/03/2017

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3


THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

Mượn những dòng thơ gởi quý bà
Mong rằng bỏ bớt tội dùm ta
Ngày mai Phụ Nữ vùng lên đấy
Bữa trước Tinh Nhân nổi dậy mà
Tháng chỉ đôi đồng lương bạc bẽo
Đêm thì một bóng tưởng hào hoa
Nghèo xơ xác cũng đùa duyên phận
Vợ đã nhiều phen tống khỏi nhà ./.

LCT 07/03/2017
BÀI HỌA :
*****

GỬI ANH NGÀY 8/3

Chàng ơi chỉ có mỗi hai bà
Tám tháng ba đành kẹo dữ ta
Chuỗi hạt đôi vòng cho chị đấy 
Kim cương một chiếc tặng em mà
Trưa đèo vợ cả thăm vườn bưởi 
Tối chở cô mèo ngắm chợ hoa
Một bữa thôi hà than vãn thế
Chồng ngoan phải vậy mới vui nhà !

*****
Đối họa cùng Tường Vân
IM LẶNG LÀ VÀNG

Chỉ muốn quỳ khom cúi lạy bà
Duyên đơi bạc bẽo khó lòng ta
Ngày cơm nửa chén quằn vai gánh
Tối ngủ nhiều phiên khổ trí mà
Lớn miệng e rằng che ngõ hẹp
To mồm có lẽ bít đường hoa
Đành thôi ngậm đắng còn hơn nhổ
Để được cùng vui chuyện cửa nhà ./,

LCT 07/03/2018
*****

Lâm Nguyễn Lánh nạn

Ngày mai chỉ biết lạy xin bà
Chắc phải lo đường lánh mạng ta
Mấy chị vươn vòi leo thẳng đấy
Còn em chống cẳng bước lên mà
Tiền vay cháy kiếp nàng xem nhẫn
Bạc góp khô đời mụ ngó hoa
Quyết định đêm này lo thủ thế
Chờ khuya sẽ trốn khỏi căn nhà..!!

Nguyễn Lâm 7/3/2017

*****
Đối họa cùng Lâm Nguyễn
TÌNH CHUNG

Tính chuyện từ đây chỉ một bà
Hai mình đổi chác đỡ thân ta
Rằng ưa xác nhận cùng chung hội
Nếu thuận công khai ở vậy mà
Lễ lược chia phần đôi đứa chịu
Ngày thường mỗi bữa một lần hoa
Từ nay chẳng sợ ai dồn ép
Tối sớm anh tôi ấm cảnh nhà ./.

LCT 07/03/2017

*****
TINH THẦN 8/3
Năm châu một thuở tung hô bà
Suốt tháng từng ngày,ta vẫn ta
Kính cẩn,vô cùng trân trọng vậy
Tôn vinh,bất tận nghĩa ân mà
Lòng trinh chẳng thể mua vàng bạc
Tâm lượng so nào sánh bởi hoa
Nghĩ thế,năm nay quà Phụ Nữ
Tặng em tờ giấy chủ quyền nhà !
Lý Đức Quỳnh 07.03.2017

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

NÓI CÙNG ĐÊM


NÓI CÙNG ĐÊM
(Tđ - nv - nđt)

Hỡi ánh trăng vàng đêm biển lộng
Ơi làn sóng bạc buổi hừng đông
Thềm xuân lá đổ phiền cơn mộng
Ngõ hạ buồn giăng úa tuổi hồng
Phượng nở mơ màng bên cánh võng
Ve sầu thổn thức dọc triền sông
Đường xưa vẫn đó hồn thơ vọng
Lối cũ còn đây kỷ niệm lòng ./.

LCT 06/03/2017
BÀI HỌA :
*****
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN 
( Tứ đối ) 

Người đi chốn ấy êm đềm mộng
Kẻ đợi phương này quạnh quẽ đông
Gối lẻ bơ phờ đêm chiếc bóng 
Bờ môi lạt lẽo tuổi phai hồng 
Như vầng nguyệt lạnh neo đầu sóng
Tựa cánh hoa buồn thả cuối sông
Dẫu luyến lưu hoài thêm thất vọng
Mà vương vấn mãi để đau lòng ! 

Tường Vân 6/3/17

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

LÊN TRỜI


LÊN TRỜI

Rẽ gió đèo mây hỏi tội trời
Thiên Hà rực lửa đứa nào khơi
Tề thiên bỏ chốn quỳ thưa dạ
Đại lão rời cung kính cẩn mời
Mấy gã gian thần run rẩy lạy
Mươi thằng ác quỷ ngập ngừng chơi
Nàng tiên khéo miệng cười hăm hở
Thiếp vẫn chờ anh để cạn lời ./.

LCT 05/03/2017
BÀI HỌA :
*****
TỚ LẠI LÊN TRỜI

Chiều qua tớ quậy đến tung trời
Chém cá ngư kình giữa biển khơi
Tứ Hải nghe danh đà khiếp sợ
Tây Vương biết tiếng cũng sang mời
Bồ đào cúc tửu tràn ly rót
Thập Điện Thiên Đình toại ý chơi
Đại Thánh xem ra còn nể phục
Nào đâu phải thiếp tự điêu lời ! 


Tường Vân 5/3/17

*****

Một phút lẻn trời

Đêm rồi thiếp ngủ mộng lên trời
Bởi chén hơi nhiều gục giũa khơi
Chẳng biết cầm chân thần chết gọi
Còn không giữ mạng quỷ diêm mời
Men cồn tiển bước anh du ngoạn
Cốc rượu đưa hồn nó thưởng chơi
Cởi gió về mây lòng phấn khởi
Và em ở lại vái thay lời...!!

Nguyễn Lâm 4/03/2017
*****

CHỪ ĐÂY ĐẤT MẸ

Lũ quỷ tham tàn láo quá trời
Đêm ngày rộn rã thả mù khơi
Ra oai bá tánh lòng e sợ
Diệu vỏ muôn dân dạ ép mời
Kết bọn đứng đường móc túi thủng
Gây bè giật bến phá biển chơi
Tham tiền hối mại quên non nước
Đất mẹ chừ đây đã khản lời.

GM.Nguyễn Đình Diệm
5.3.2017
*****
Đối họa cùng các thi hữu
TỚ ĐƯỢC VÀO CUNG


Chạm cổng hoàng cung đã tối trời
Tiên bồng ngọc nữ khéo bày khơi
Đằng kia chiếu trải tình em đợi
Chỗ nọ thềm hoa tửu thiếp mời
Vãn cảnh trăng mớ say mộng đắm
Thăm hàng liễu rủ cạn lòng chơi
Vườn khuya lặng gió đêm mờ tỏ
Chỉ muốn rằng anh sẽ nhận lời ./.

LCT 05/03/2017

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

CHO NGƯỜI TÌNH XA


CHO NGƯỜI TÌNH XA

Nhật ký còn đây vẫn đủ dòng
Nhưng tình vụt mất dễ gì mong
Người đi lệ đẫm sầu cay mắt
Kẻ đợi buồn rơi vỡ xé tròng
Nước nhỏ đầu cây hờ hững đọng
Mưa tràn mặt đất bẽ bàng đong
Chiều nay phố bỗng chìm mây lạnh
Một mảnh tình xa dẫm nát lòng ./.

LCT 04/03/2017
BÀI HỌA :
*****
HỌA CÙNG ANH
LẶNG NGẮM BẾN XƯA
Sông xưa lặng ngắm nước xuôi dòng
Bến ấy người sang hết đợi mong
Pháo nổ đưa người tình nát mộng
Rượu nồng tiễn bậu mắt rưng tròng
Xa rồi một thuở duyên hoài đọng
Buổi ấy còn đây nợ mãi đong
Phố cũ chiều nay đêm thấm lạnh
Đường về quạnh quẻ buốt tê lòng
GM.Nguyễn Đình Diệm
04.3.2017
*****
Bến cũ mình ta

Lặng ngắm hoàng hôn chảy giữa dòng
Thương từng kỷ niệm hết còn mong
Thuyền xa cách trở rơi sầu mắt
Mái biệt trùng khơi đổ lệ tròng
Nguyệt đắm bên trời quên nghĩa đọng
Mây chìm trước gió lẽ tình đong
Mùa xuân én gọi bầy quay lại
Chỉ có mình ta lạnh buốt lòng..!!

Nguyễn Lâm 04/03/2017

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

SÙNG NON


SÙNG NON

Không ngờ gặp phải mối sầu con
Có nghĩa còn sâu loại rỉa lòn
Trí rỗng nhưng mồm luôn nhả tạp
Tâm què miệng vẫn nuốt lời ngon
Ngoài cây vỏ cứng nằm che đỡ
Giữa ruột mềm thân trốn phủ đòn
Những buổi im trời ưa ló dạng
Vươn vòi sải cánh cũng sùng non ./.

LCT 03/03/2017
BÀI HỌA :
*****
KẺ THAM PHẦN

Cứ mỏi mê tìm chút phận con
Đường đời ngách ngõ phải chui lòn
Lòng len lỏi kiếm nơi ưa ngọt
Bụng rúc luồn tìm chốn thích ngon
Khỏa lấp thị phi mồm hét đỡ
Vùi chôn đàm tiếu miệng che đòn
Tình hoài lấp liếm hồn u muội
Ấy kẻ tham phần khổ lội non.

GM.Nguyễn Đình Diệm
03.3.2017
*****
Mối mọt

Bự nổi đâu mà bé cỏn con
Trời sanh chỉ thế để chui lòn
Hiên chùa rộng lớn ra mồi bén
Cửa cái to đùng hóa vật ngon
Phủ lớp ổ ngoài luôn đậy đỡ
Che phần móng ruột khỏi lo đòn
Ăn thời chẳng thấy nhưng mau sập
Chớ tưởng coi thường cứ bảo non..!

Nguyễn Lâm 03/03/2017

*****
MỌT NON

Thật quá ưu phiền lũ mối con
Ngày đêm đục khoét lại chui lòn
Mang vào nhúng bột cho đều chảo
Bật lửa chiên giòn rõ món ngon
Nếu đó hai bình chưa đủ xỉn
Thì đây một két phủ thêm đòn
No rồi cuốn gói mau chuồn thẳng
Chớ có làng nhàng giống mọt non !

Tường Vân 3/3/17

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

BẾP ĐỜI


BẾP ĐỜI 
(Song thanh)

Sáu sáu xuân xanh mỹ mãn rồi
Ngày nào mẹ đặt ở trong nôi
Khi ru ước muốn cây ra trái
Lúc hát mong sao lộc đượm chồi
Bải hoải lưng còng sầu bụng vợ
Lờ đờ mắt yếu khổ thân tôi
Mong qua tám chín vui như trẻ
Gác xép liêu xiêu mặn ngọt bồi ./.

LCT 02/03/2017



VÔ ĐỀ (Tập danh Ca Khúc)

HÁT NỮA ĐI EM - chớ GIẬN HỜN
CĂN NHÀ DĨ VÃNG - BÓNG HOÀNG HÔN
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP - MÀU HOA NHỚ
NGÕ VẮNG XÔN XAO - TUỔI ĐÁ BUỒN 
LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU - HAI LỐI MỘNG
HOA VÀNG MẤY ĐỘ - MỘT MÙA XUÂN
BÀI CA KỶ NIỆM - TÌNH HOA BƯỚM
GỢI GIẤC MƠ XƯA - VẾT BỤI TRẦN ...

LCT 02/03/2017
BÀI HỌA :
*****
TUỔI BẢY LĂM
Bảy mươi lăm tuổi trải qua rồi
Lại thấy con mình đẩy lắc nôi
Cuộc sống vần xoay đời cháu chắc
Càn khôn chuyển hóa kiếp hoa chồi
Lòng nghe lão tận đau thân ấy
Dạ lắng già tàn khổ tâm tôi
Nắng nhạt chiều rơi mờ cuộc thế
Thời gian thoảng vút khó tìm bồi
GM.Nguyễn Đình Diệm
02.3,2017

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ


HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ

Vỡ mộng lên trời phải tháo lui
Bầy con ngỗ nghịch quá ư mùi
Thằng năm chục gác cô đầu hẽm
Gã sáu mươi ghìm ả nhọn mui (*)
Tớ cũng tèm lem nàng ngoại khổ
Bà đang lấp lửng cậu to đùi
Tin đồn hổ phụ sinh già cáo
Cũng biết nhưng đành giả bộ đui ./.

LCT 01/03/2017
(*)Môi
BÀI HỌA :
*****

ĐÒ TÌNH
Vạn bến sông dài mãi tới lui
Theo dòng nước cuốn bạc lều mui*
Nơi trong kẻ đến lưa thưa mũi
Chốn đục người qua rộn rã đùi
Ngó lại non tình tai cụ điếc
Quay nhìn chút nghĩa mắt ông đui
Tri âm đâu nẻo đời muôn dặm
Ấy sợi trăng hoa lắm vị mùi
*Mui : tấm liếp che mưa nắng cho chiếc đò
GM.Nguyễn Đình Diệm 
01.3.2017
*****
Chịu rồi

Em mà dạo ngõ tớ đành lui
Chỉ bởi vì ai đã bén mùi
Bổ lượng anh mời xơi nối muỗng 
Canh hầm bạn rủ múc liền mui
Cơm gà đến bữa tranh vài bát
Cháo vịt lần ăn chiếm chục đùi
Rách toạc lưng quần chưa đủ tiếp
Nay nhìn thấy dạng giả vờ đui..!!

Nguyễn Lâm 01/02/2017
*****
HỎI ANH NÈ ! 

Xuân về giá lạnh đã dần lui
Lất phất Tường Vi thoảng nhẹ mùi 
Gió gợn con thuyền xao bọt sóng 
Em chờ giọt nắng đậu vành mui
Nhà bên cái Nụ còn nheo mắt 
Ngõ trước chàng thơ cứ vỗ đùi 
Mấy bụi trầu xanh buồn đỏ lá 
Sao tình anh mãi giả vờ đui ? 

Tường Vân 1/3/17