VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

ĐẾM THỜI GIAN

ĐẾM THỜI GIAN

Biệt xứ từ khi mẹ sáu lăm
Nay trăm lẻ bốn đã yên nằm
Manh đời nợ bám dày vai áo
Mảnh phận duyên tàn phủi gối chăn
Mượn chữ đường thi vùi biển ảo
Nhờ câu lục bát níu trăng rằm
Đêm cùng chén rượu tìm quên lãng
Đếm những vui buồn trả tháng năm ./.

LCT
17/3/2016
******
BÀI HỌA :

ĐỜI VIỄN XỨ

Xuôi miền viễn xứ thuở mười lăm
Nhưng vẫn hoài thương một chỗ nằm
Bởi kiếp phong trần còn lẻ bóng
Nên đời lữ thứ vẫn đơn chăn
Người ru giấc mộng từng đêm vắng
Ta dệt vần thơ những tháng rằm
Để nhặt sao trời đan tóc rối
Cho tròn ước nguyện đến trăm năm !

Mùa Thu 17/3/15

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

GÓC ĐÊM


GÓC ĐÊM

( Họa bài Duyên Thơ của Nguyễn Ngọc Liên có đổi vận nên không đưa bài xướng vào )


Tiếng sáo lưng trời lộng gió ngân
Đêm nay cạn nốt chén phong trần
Cay tràn khóe miệng lời gian dối
Đắng ngậm trong lòng chuyện thế nhân
Mấy giọt men sầu tuôn chảy mãi
Từng phiên ủ mộng cứ vơi dần
Vui buồn lẫn lộn nào ai biết
Khập khiểng quanh hè mỏi bước chân ./.


LCT
15/3/2016

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

NỔI LOẠN



NỔI LOẠN

Hôm rồi mất ngủ mở "phây" coi
Điện thoại đưa đây ! Mụ ấy đòi
Tiến thoái lưỡng nan đành phải chịu
Không đường thoát hiểm thế là toi
Dòng tin ngọt xớt lời ăn nói
Tiếng gọi anh ơi quá mặn mòi
Lửa loạn xây thành đêm bát quái
Lên giò xuống chỏ đấm rồi loi ./.


LCT
15/3/2016

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

THƠ & RƯỢU



THƠ & RƯỢU

Giống lũ thiêu thân bám mãi đèn
Ta giờ ngụp lặn với hồn men
Nhiều khi nổi loạn ngồi khua trống
Có bữa lên cơn đứng thổi kèn
Vợ một đôi buồn che mặt khóc
Con bầy chục đứa vỗ tay khen
Chiều qua cạn túi lòng trăn trở
Bỏ cái hư danh đổi lấy hèn ./.


LCT
14/3/2016

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG



KHÓC MỘT DÒNG SÔNG


Mai ta sẽ lại xuôi miền
Về thăm Quảng Trị nhân duyên một thời
Ngồi nghe tiếng mẹ ầu ơi
Ru con nằm dưới sông chơi vơi buồn


Thuyền tình đậu bến trăng suông
Có nghe da thịt rã luồng đáy sông
Gió đưa sóng cuộn phập phồng
Mà nghe tím ngắt cõi lòng người xưa

Chiều tàn trắng cả màn mưa
Dòng sông dậy sóng gió lùa lá trôi
Nghe đau tiếng thở một thời
Chiến chinh dẫu đã xa vời từ lâu

Mẹ ngồi gặm miếng khoai sâu
Khóc con gối cả nỗi sầu bao đêm
Hoàng hôn lá rụng bên thềm
Con đò trở giấc bến chìm bóng trăng

Sương đêm mắy sợi nhập nhằng
Than thân trách phận băn khoăn nỗi đời
Tình vùi theo nước sông xuôi
Ngậm đau nhìn bóng trăng rời đỉnh non

Tìm trong ký ức mõi mòn 
Đáy sông còn đó bầy con khốn nằm
Đôi bờ sóng gợn lăn tăn
Thuyền ai vỗ nốt la thăng gợi buồn

Bến chiều tím sắc hoàng hôn
Ngồi nghe gió hát nửa hồn thương đau
Sông xưa ai bỏ công đào
Chôn vùi số phận biết bao con người

Đành rằng để nước cuốn trôi
Mà sao vẫn thấy nghẹn lời đắng cay
Canh đời phút chốc trắng tay
Nhìn dòng Thạch Hãn lòng quay quắt buồn ./.

LCT
13/3/2016

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

GIÓ CHIỀU


GIÓ CHIỀU

Gối mộng từng đêm đắm ngọt bùi
Bây giờ đặc quánh những buồn vui
Người ôm xác lá vàng thu cuối
Kẻ bỏ rừng hoang nắng hạ vùi
Nửa mảnh trăng tàn neo bến lỡ
Đôi dòng nước cạn cuốn bờ lui
Chiều rơi gió thổi buồn heo hút
Ngọn sóng trào dâng cứ đẩy lùi ./.

LCT
11/3/2016

BÀI HOA :

BÓNG CHIỀU
Mượn ngọt bao năm để chuốc bùi
Bơ phờ cuộc sống lặng tìm vui
Sông tình sóng cuộn thân hoài đắm
Bóng lữ trần lay phận cũng vùi
Bảng lảng bèo mây dòng nước dạt
Im lìm bọt biển bãi triều lui
Hoàng hôn rụng xuống từng vô vọng
Trước vực thời gian bước đã lùi !
Lý Đức Quỳnh




MẶT TRỜI ĐÊM
(thơ họa)

Mấy mảng sương giăng phủ đỉnh mù
Nghe dòng suối hát tựa lời ru
Trăng soi đáy nước tìm hoang dã
Sao lặn chìm trong chốn ngục tù
Biển sóng rộn ràng đau tiếng thở
Mây đùa lặng lẽ xé hồn thu
Mùa mưa sót lại vài tia hắng
Đêm cũng trôi vào cõi mộng du ./.

LCT
12/3/2016

BÀI XƯỚNG :
LẠC LÕNG

Chiều rơi lành lạnh dốc sương mù
Bất chợt nghe thèm điệu hát ru
Giấc ngủ còn nghiêng đời tạm bợ
Trần gian vẫn nặng kiếp ao tù
Lời yêu chẳng ấm đêm vào Hạ
Dấu ái chưa nồng buổi cuối Thu
Gửi chút tình riêng miền dĩ vãng
Nghe hồn lạc lõng chốn phiêu du...!

Mùa Thu 10/3/16

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

NGHIỆN ẢO



NGHIỆN ẢO

Mở mắt lân la tới xó này
Chân trời góc bể chẳng hề hay
Điêu ngoa mấy chữ thằng khôn dạy
Xảo quyệt vài câu tụi khốn bày
Nửa miếng cơm thừa con mụ háy
Chừng ly rượu nhạt lão vờ say
Thế gian lắm kẻ lòng không đáy
Ta cứ vui chơi bỏ tháng ngày ./.


LCT
10/3/2016

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

ĐÂU PHẢI TRỜI



ĐÂU PHẢI TRỜI

Chiều về nhấp đỡ mấy ly cay
Vẫn thế lai rai những cuối ngày
Vợ mắng om sòm cơm chửa nấu
Con ngồi lê lết đất đầy tay
Thói quen há dễ gì mong bỏ
Tật xấu nhưng mà chẳng muốn thay
Có phải trời đâu ta phải lụy
Nói thì cứ nói mặc đời say ./


LCT
9/3/2015

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

CHÚC MỪNG 8-3



Gói ghém ân tình qua mấy vần thơ . Kính chúc tất cả các chị em Phụ Nữ nhân ngày QTPN 8/3 vùng lên dành quyền kiểm soát từ tay các đức lang quân !

CHÚC MỪNG 8-3
(độc vận)


Ngày tám tháng ba đã đến rồi
Chúc mừng các chị đẹp tình đôi
Đường tơ lỡ đoạn mong hàn nối
Sợi chỉ đứt ngang nhớ phục hồi
Nghĩa đượm xin đừng mơ rẽ lối
Ân nồng chớ để sớm chia phôi
Vườn khuya gió lộng từng cơn thổi
Bếp lửa yêu đương cứ mãi bồi ./.

LCT
8/3/2016

««««««»»»»»»

GAY CẤN (độc vận)
(Viết nhân ngày 8/3 gởi các đấng mày râu)

Nói thật nào mong tám tháng ba
Vợ con ít ỏi bốn năm bà
Chiều qua chị đón còn xinh quá
Tối lại em chờ đẹp tựa hoa
Cô bé làng bên thích nhẫn đá
Còn nàng xóm cạnh khoái vàng ta
Nhiều khi muốn trốn lên sao hỏa
Nghĩ lại còn thương mụ ở nhà ./.

LCT
8/3/2016

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

ĐÀ LẠT MÙA SĂN MÂY



ĐÀ LẠT MÙA SĂN MÂY 

(Hoa thơ Lý Đức Quỳnh)

Đà Lạt đầu năm lại đổ mưa
Du xuân khách gặp buổi giao mùa
Trăng hồ Than Thở bâng khuâng sóng
Nước thác Cam Ly rộn rã lùa
Đỉnh núi Hòn Bồ thương nắng cũ
Đồi thông Hai Mộ nhớ tình xưa
Mai về bỏ lại miền sương lạnh
Góc nhỏ ân tình nặng trĩu chưa ?


LCT
7/3/2016

BÀI XƯỚNG :

NGÀY XUÂN THĂM ĐÀ LẠT

Xuân nầy Đà Lạt bỗng phùn mưa
Khách đến lòng nghe gió gọi mùa
Bấc đậm theo mây mù thấp xuống
Chân nhòa cùng phố lạnh dài đưa
Tình người đất núi bừng hoa mới
Nghĩa bạn hương rừng ngát lối xưa
Giã biệt khi chiều lên hửng nắng
Rượu nồng chén tiễn thấm say chưa…

Lý Đức Quỳnh

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

VỢ RỦA - CHỒNG LA



VỢ RỦA
(nđt-đv- ltđ)

Lại nổi chìm trong những ý thơ
Nào đâu mụ đã cuốn luôn cờ
Bao lần hứa hẹn rồi không nhớ ?
Đủ bận xin thề thế vẫn mơ
Có phải mong tình duyên rạn vỡ
Hay là đợi sóng đẩy qua bờ
Đi tìm một nửa hồn ai lỡ
Thỏa mộng vui buồn dẫu chút xơ ./.

LCT
5/3/2016



CHỒNG LA

Vì sao chẳng nói cứ ngồi im
Bóng dáng nào đây lại mãi tìm
Nắng đổ bên trời khô ngọn cỏ
Mưa lùa mép cửa héo buồng tim
Vườn đêm gió phủ màn sương ướt
Bếp lửa tàn tro sợi khói chìm
Vắng vẽ canh đời bên gối lẻ
Mi buồn đậm nét dấu chân chim ./.


LCT
6/3/2016

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

CÔ HÀNG XÉN



CÔ HÀNG XÉN

Duyên xưa sót lại đến bây giờ
Thử hỏi rằng nay mấy kẻ mơ
Áo vải quần thô đôi gánh quảy
Vai nghiêng nón lá bước chân chờ
Thương chồng bỏ mặc thời son trẻ
Quý mẹ không màng tuổi ấu thơ
Cuộc sống lầm than tình vẫn thế
Văn phong lễ giáo mãi tôn thờ ./.


LCT
4/3/2016

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

MƠ HOANG (Khúc liên hoàn)



MƠ HOANG
(Khúc liên hoàn)

Vẫn biết rằng em đã có chồng
Nhưng ngày tháng vẫn cứ hoài mong
Tình thơ mãi đắm hồn hoa bướm
Giấc ngủ còn mơ bóng nụ hồng
Có những đêm về xao xuyến mộng
Nhiều lần tối đến thẫn thờ trông
Nhìn lên mái tóc màu sương trắng
Chỉ mới cùng ai chạm khẽ lòng ...


<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

Chạm khẽ lòng thôi chút muộn màng
Men đời thấm ướt mảnh hồn hoang
Dường như nắng đã già nua sớm
Và cánh hoa kia cũng úa vàng
Rượu bén đầu môi chưa đủ vị
Tình tràn cửa miệng thấm mùi loang
Dòng sông nước vẫn còn đôi ngã
Xao xuyến lòng đêm mộng bẻ bàng ...

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

Mộng bẽ bàng thôi có nghĩa gì
Vui buồn cũng chỉ tiếng từ ly
Câu thơ đã cạn dòng suy nghĩ
Điệu nhạc khô khan ý vị gì
Tiếc tuổi xuân nồng không gặp nhỉ
Còn giờ hạ úa nhớ mong chi
Hờn duyên cũng thật là phi lý
Bởi vậy tình yêu quá lạ kỳ ...

LCT
3/3/2016

Họa nối của Mùa Thu

ĐÊM TÂM SỰ
(Họa nối liên hoàn)

Lạ kỳ sao vẫn mãi chờ trông
Tâm sự mênh mang trĩu nặng lòng
Chốn cũ còn vương lần ước nguyện
Nơi này đã quạnh những hoài mong
Tình ru một thuở đà tan vỡ
Mộng dệt bao trang chẳng ấm nồng
Thả mấy vần thơ cài giấc điệp
Cho đời vơi bớt nỗi sầu Đông

Sầu Đông giá lạnh chẳng qua mau
Để nỗi ưu tư cũng nhạt màu
Bởi dấu yêu thương dường đã cạn
Làm niềm nhung nhớ vẫn còn sâu
Tơ chùng phím nhạc trầm tan vỡ
Lá rụng con tim bổng nát nhàu
Có những đêm dài xao giấc muộn
Mơ màng nghĩ lại chạnh lòng nhau

Chạch lòng nhau cũng phải đành thôi
Ước nguyện ngàn xưa đã lỡ rồi
Cứ ngắm duyên đầu như gió thoảng
Rồi nhìn mộng cuối tựa mây trôi
Vàng son một dạo nghe xao xuyến
Hương phấn giờ đây thấy rã rời
Tháng rộng năm dài hờ hững quá
Mà niềm tâm sự vẫn đầy vơi...!

Mùa Thu 3/3/16

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

CHÙM THƠ XUÂN





CHÙM THƠ XUÂN
( Những bài họa )

THƠ XUÂN


Xuân đến hồn thơ chảy cuộn dòng
Như chiều giáp tết đượm màu bông
Ngoài kia dãy phố vàng mai thắm
Phía trước hàng hiên đỏ nụ hồng
Em bước trong chiều say nắng lạ
Ta ngồi đợi gió ngắm trời trong
Vần thi xướng họa còn đang giữ
Muốn gởi cho em mãi ngại lòng ./.

<<<<<<<>>>>>>>>

LÀN XUÂN

Bướm trắng vờn chao giữa nắng xuân
Dòng sông tỏa sáng ánh dương hừng
Đường quê bé gái đôi môi ửng
Góc phố cô em cặp má bừng
Rộn rã trường bên nghe trống điểm
Êm đềm tháp tự vọng chuông ngân
Lòng say mãi ngắm chân mây vọng
Lạc bước tìm ai lại đứng dừng ./.

<<<<<>>>>>

XUÂN TÌNH
Một nửa hồn trăng quyện bóng mây
Trên cao sãi cánh nhạn nguyên bầy
Xuân lồng sắc nắng làn mai thắm
Gió thổi hương nồng đám cỏ cây
Đẹp dáng nàng tiên miền lúa trải
Xinh cô thiếu nữ chốn quê nầy
Ai về bỏ lại mình ta nhớ
Một mảnh tình riêng cứ mãi vầy ./.

<<<<<<<>>>>>>>

NỬA BÓNG XUÂN THÌ

Ta ngồi thấy nửa bóng xuân đi
Lại tiếc thương cho tuổi dậy thì
Vấp phải chân đời nên mộng lỡ
Chạm vào cuộc sống để tình si
Ngày qua mãi đắm miền trăng gió
Tháng lại chìm trong những diệu kỳ
Một bãi hoang lòng ôi trống trãi
Thôi đành hướng thẳng chốn từ bi ./.

LCT
2/3/2016

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

MÈO CON



MÈO CON

Dịp tết không tiền thịt thế heo
Tàn xuân bếp lạnh vợ nằm queo
Buồn tình dạo bước thăm cô út
Nhớ bạn sang chơi biếu chị mèo
Bóng mượt mắt tròn ưa nhún nhảy
Lông mềm mũi đỏ thích trẻo leo
Về đêm chỉ muốn nằm bên chủ
Nhưng miệng thì chê mỗi tiếng nghèo ./.


LCT
01/03/2016

BÀI HỌA :



MÈO
Thơm,mềm,ngào ngọt sánh hơn heo
Chỉ tội hay nằm cẳng quắp queo
Giữ phận trong nhà ve vuốt chủ
Gìn thân ngoài cửa bới chê mèo
Ai chào trước ngõ chờ đưa bước
Mới réo quanh giường đợi nhảy leo
Vụng trộm quen dần nên khép nép
Mua vui miễn phí mãi kêu : - nghèo,…


Lý Đức Quỳnh 1.3.2016


NHỚ MÈO CON

Xuân về thịt đỡ mấy con heo
Kẻo tết không tiền đói quắt queo
Đã bán đâu chừng ba chú lợn
Mà nuôi chẳng nỗi một cô mèo
Khi bầy sẻ ấy không còn đậu
Thì bé mướp này cũng hết leo
Mỗi độ Đông tàn ngơ ngác hỏi
Vì chăng có phải tại em nghèo ?

Mùa Thu 1/3/16