VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

PHÍA SAU MẶT TRỜI


PHÍA SAU MẶT TRỜI


Ta chỉ muốn trái đất này tan chảy

Cho nhân gian thôi sống kiếp đọa đày

Trả tôi về từ thuở mới thơ ngây
Tìm cuộc sống không tháng ngày buồn tủi

Không còn yêu để dối lừa hất hủi
Không mơ màng dong ruỗi bến tình mơ
Ta không còn viết được một lời thơ
Để gạt gẫm hay dối lừa thiên hạ

Ta vẫn muốn mặt trời không sáng tỏa
Đêm hoang vu ngã xuống ở quanh đời
Ngày lạnh lùng ngồi nhặt hết thơ rơi
Đem đốt sưởi buổi trời không sắc nắng

Ta sẽ trả em về nơi khoảng lặng
Trả ưu tư chìm đắm cõi linh hồn
Trả đợi chờ theo gót bóng hoàng hôn
Đêm quờ quạng ngồi lịm hồn theo gió 


Ta sẽ cùng mây trôi về qua ngõ
Ngắm dung nhan vàng võ cuộc đời mình
Rồi lặng thầm xa lánh ánh bình minh
Ngày tàn lụi cõi vô hình ta sống ./.

Lê Cảnh Tiến
26/01/2015

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐÊM MƠ


ĐÊM MƠ

Đêm mơ thấy mẹ tưới vườn hoa
Cha đứng ưu tư lệ nhạt nhòa
Thơ thẩn bên hiên nhìn gió phủ
Ngỡ ngàng con đợi tóc sương pha
Quê xưa mấy chục mùa xuân vắng
Chốn cũ bao ngày hạ vẫn xa
Tết đến muôn nhà mai thắm nở
Nhớ người mắt ướt giọt buồn sa./.

Lê Cảnh Tiến
24/01/2015

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

MAI VỀ


MAI VỀ 

Mai về thăm lại mảnh vườn xưa
Ngắm ánh trăng lên quyện bóng dừa
Có mẹ thả hồn theo sợi khói
Cùng cha dệt mộng dưới màn mưa
Đêm đông bếp lửa tàn nghi ngút
Tối hạ quạt mo phe phẩy lùa
Lắm lúc cuối chiều nghe gió trở
Lòng buồn lịm với khúc mây đưa ./.

Lê Cảnh Tiến
21/01/2015

BÀI HỌA :


NHỚ XƯA
Nhớ quê thất bát những mùa xưa
Đỡ đói chia nhau chén nước dừa
Ú ớ chân xiêu quờ mắt nắng
Eo sèo sấm động điếc tai mưa
Nghe đời rún rẩy trùm đêm thở
Thấy cuộc hanh hao úm gió lùa
Thắt thẻo mẹ cha mài kiếp mọn
Trên dòng ngày tháng khổ đùng đưa !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-22/1/2015 - 

...................

LÒNG NHỚ
Viễn xứ ly quê nhớ thuở xưa
Cùng chung bóng mát dưới hàng dừa
Anh em hợp tụ từng yêu mến
Bố mẹ chung hòa trãi nắng mưa
Tự tại ngày đông chia ấm cúng
An nhiên tháng hạ hứng gió lùa
Nhiều khi chạnh nhớ lòng trăn trở
Quạnh quẻ mơ về mái lá xưa
GM.Nguyễn đình Diệm 

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

ĐỢI CHỜ


ĐỢI CHỜ

Chờ em không đến phải về thôi
Vạt nắng miền hoang chết lịm rồi
Trăng thức đi tìm vùng kỷ niệm
Đèn còn ở lại góc buồn vui
Tiếng tiêu ru nửa hồn thơ vỡ
Sợi gió luồn đêm giọt rượu vơi
Trên bến vắng xuôi dòng nước chảy
Đám rêu bèo tựa mảng đời trôi ./.

Lê Cảnh Tiến
19/01/2015

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

MÀU ÁO EM YÊU


MÀU ÁO EM YÊU
(Thuận nghịch độc)

Hiên ngoài vỡ nắng giọt vàng hanh
Bướm trắng chao nghiêng rộn lá cành
Miên khúc đắm say , chìm gió lộng
Trịnh ca tình vọng , lướt mây xanh
Phiền đêm trắng , thức mừng xuân đợi
Muộn tối chong đèn , vui tết canh
Phiên chợ đón đầu ngày vắng mẹ
Thiên thanh màu áo mặc không anh ./.

********

Anh không mặc áo màu thanh thiên
Mẹ vắng ngày đầu đón chợ phiên
Canh tết vui , đèn chong tối muộn
Đợi xuân mừng , thức trắng đêm phiền
Xanh mây lướt , vọng tình ca Trịnh
Lộng gió chìm , say đắm khúc Miên
Cành lá rộn nghiêng chao trắng bướm
Hanh vàng giọt nắng vỡ ngoài hiên ./.

Lê Cảnh Tiến
16/01/2015

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

VẾT HẰN


VẾT HẰN

Xa vắng quê nhà mấy chục năm
Gác tay lên trán những đêm nằm
Suy tư nhớ mẹ - quằn vai gánh
Nghĩ ngợi buồn - cha nặng bước chân
Xót cảnh hàn vì đầy nghiệt ngã
Xa đời dâu bể lắm gian truân
Ra đi khi nắng xuân vừa hững
Đọng lại lòng ta những vết bầm ./.

NHT


13/01/2015

THƠ HỌA :
******

NAO LÒNG NHỚ
Quê nhà cách biệt đã mười năm
Tính ngón gần xa những tối nằm
Nhớ Mẹ oằn vai theo tuổi tác
Thương Cha nặng gánh đến chai chân
Dâu kia luống những bao gian khó
Bể nọ cơ hồ lắm khổ truân
Dạ nhớ bâng khuâng đời nghiệt ngã
Nao lòng kết tụ máu tim bầm

GM Nguyễn Đình Diệm

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

VẾT THĂNG TRẦM

VẾT THĂNG TRẦM

Chập chờn bọt nắng vỡ ngoài hiên
Ngồi đếm thời gian chở tật nguyền
Năm tháng phù du đời vạn biến
Một ngày ảo mộng cõi vô biên
Mắt xanh thuở ấy tìm vinh hiển
Môi thắm giờ đây ngấm lụy phiền
Nuốt vội niềm đau nhai ngấu nghiến
Thăng trầm đeo đẳng cứ triền miên ./.

NHT
10/01/2015

THƠ HỌA :


**********


NGẪM ĐỜI
Nắng vỡ chiều đông lạnh bóng hiên
Thời gian đọng giọt lắm đau phiền
Phù vân gió nổi đời hưng phế
Ảo mộng trầm kha kiếp đảo điên
Tuổi trẻ mơ màng tìm vạn khoảnh
Thân già tưởng vọng kiếm hư huyền
Dòng đời ngẫm xét bao ưu não
Vướng nghiệp tham si khổ vạn miền !
GM.Nguyễn Đình Diệm

********


MẢNH HƯƠNG NGUYỀN
Ai nhốt hồn trăng dưới bóng hiên
Thề xưa sao chứng với hương nguyền

Để đau cho đớn người trong cuộc
Đã hững thêm hờ kẻ ngoại biên 

Thao thức canh trường đêm trộm nhớ
Phập phồng cõi tạm phút loang phiền
Đời không yên ả như cây cỏ
Lãnh đạm ru mình giấc thụy miên !
Lý Đức Quỳnh - 

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

HOA MƠ


HOA MƠ

Nắng ươm hoa lá nở quanh nhà
Ta tưới nụ tình ở chốn xa
Bạc trắng màu mây ngồi đếm tuổi
Xanh xao sợi tóc thấy chưa già
Vần thơ gói giữa hồn trang giấy
Lối mộng chen vào ánh mắt pha
Mấy nét đường thi , thi vị hóa
Nhớ ai ? Ai nhớ bóng trăng nhòa ./.

LCT
08/01/2014


THƠ HỌA :


GỬI LẠI CÂU THƠ
Nắng đổ ươm hoa sáng cảnh nhà
Ta mơ xuân nữ ở phương xa
Bờ lau gió mộng le phe đến
Bến cũ tình mơ lất phất già
Dạ nhớ ngày nao xanh tiếng hát
Lòng mong bữa nọ tím chiều pha
Câu thơ gửi lại hồn mưa gió
Lối mộng đường xưa thắm mắt nhòa
GM.Nguyễn Đình Diệm - 


TÌNH XA
Dun rủi đời nhau chẳng hẹn nhà
Lòng mơ phiêu hốt lộng tình xa
Để mây lơ lửng trêu cành khuyết
Cho nắng hắt hiu bỡn cội già
Sắc thắm hoa yêu hương vẹn vẽ
Màu tươi trái mộng vị phôi pha
Chiều loang tím quạnh trên khung nhớ
Nét vẽ vu vơ cứ nhạt nhòa !
Lý Đức Quỳnh -

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

ĐỔI THAY

ĐỔI THAY

Phải chăng em đã đổi thay lòng
Biết để không còn phải nhớ mong
Biển mộng thuyền trông chờ rẽ sóng
Trời mơ trăng đợi xé mây hồng
Nắng quen hoa lá nằm im bóng
Gió lạ bướm ong lượn vẽ vòng
Bến cũ giờ đây sầu nước đọng
Chỉ còn lại những đám rêu phong ./.

NHT
04/01/2015

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

DU XUÂN

DU XUÂN

Xuân về nghe gió thổi lao xao
Bất chợt nhìn qua cái cổng rào
Một lũ đầu trâu ngồi học đạo
Đôi thằng mặt ngựa nói thao thao
Nghe sơ mới biết phường săn cáo
Hỏi kỹ rằng hay bọn trộm đào
Bị bắt vào đây chờ tẩy não
Thả về rồi lại muốn vô lao ./.

Lê Tiến Cảnh
10/2/2015



Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

NỖI ĐỜI



NỖI ĐỜI

Vấn vương chi mãi khúc tơ sầu
Dòng máu lạnh lùng lại sống lâu
Đếm tuổi nay đà trăm lẽ mấy
Trần gian nợ trả vội đi chầu

Bến nước hồn oan sống dãi dầu
Thân gầy má hóp mắt chìm sâu
Lắng trong sương gió lời ai vọng
Một kiếp nhân sinh bạc hói đầu

Ta đã từng đêm đứng nguyện cầu
Lông chìm đá nỗi mộng từ lâu
Thân này đã vướng làm trâu ngựa
Thôi cũng quên đi một gánh sầu

Gió dạt thuyền trôi lỡ nhịp cầu
Dốc lòng nuốt cạn chén buồn đau
Trăng đêm trôi dạt về sau núi
Gói ghém yêu thương đã bạc màu

Xe chỉ luồn kim có lẽ nào
Chim lồng cá chậu cảnh lao đao
Thôi thì đã thế đành như thế
Thả giữa hư vô tiếng thở phào ./.

LCT
01/1/2015

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

LẠI MẤT CHÓ




LẠI MẤT CHÓ

Thương lắm người ơi chó mất rồi
Trưa vế vắng vẻ đắng lòng tôi
Chiều qua bách bộ vươn tay liếm
Chạng vạng một đôi đứng đợi mồi
Không nghĩ bọn phàm buôn thú vật
Chẳng ngờ lũ tạp kiếm tiền hôi
Vô tình để lọt vào tay cướp
Một phút lãng xao hận suốt đời ./.

LCT
28/12/2014

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

NỤ HÔN


NỤ HÔN

Đắm đuối nhìn nhau gởi nụ hôn
Lâng lâng tiếng sóng dậy trong hồn
Vai nghiêng tóc xỏa bàn tay xiết
Mắt khép mi gầy cánh hạc thon
Cuồn cuộn đường gân nghe máu rỉ
Mơn man thớ thịt tiếng tim dồn
Bồng lai tiên cảnh hai ta dạo
Vũ trụ quay cuồng bé cỏn con ./.

LCT
28/12/2014

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

ĐÊM LẠC LOÀI


ĐÊM LẠC LOÀI

Ta tìm em giữa tình đông
Đêm nay mây cũng phiêu bồng lãng du
Phố khuya giá buốt sương mù
Đợi em từ thuở trăng Thu sắp tàn

Gối đầu lên gió miên man
Nghe hương da thịt nồng nàn quanh đây
Đưa tay rót chén rượu đầy
Mời em uống cạn ta say cùng người

Nhìn nhau dở khóc dở cười
Uống đi em để ta người cùng say
Mặn nồng đắng chát chua cay
Thế gian dối trá giãi bày cùng ta

Đêm tình lệ đẫm sương pha
Về thôi em ! Cõi ta bà tịnh tâm
Buông lơi mấy khúc nguyệt cầm
Bỏ quên đi những thăng trầm nỗi trôi

Bến đời vọng tiếng xa xôi
Như cơn giông giữa lưng trời ngày đông
Trên cao một đám mây bồng
Chở ta về với hư không đời mình ./.

LCT
26/12/2014

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

KHỔ THƠ và THƠ KHỔ


KHỔ THƠ &THƠ KHỔ

Văn chương của tớ chả ra gì
Biết vậy nhưng rồi cũng có khi
Nhớ vợ bạc đầu câu ý vị
Thương tình trắng mắt chữ đường thi
Nhiều phen muốn kiếm từ xa xỉ
Lại chẳng mong chi sự diệu kỳ
Bởi nhỏ không cần lao quyết chí
Bây giờ thử hỏi lấy đâu ghi ./.

LCT
24/12/2014