VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

BẢY MƯƠI MÙA HOA NỞ


BẢY MƯƠI MÙA HOA NỞ

Bảy chục mùa xuân rớt ngõ chiều
Thu tàn lá đổ mộng vào yêu
Đời em chết giữa rừng mây bạc
Tuổi hắn chìm sau dãi lụa điều
Cứ ngỡ hương nồng trôi giọt tửu
Đâu ngờ vị đắng rã hồn tiêu
Dòng thơ chỉ ấm tình thi lữ
Những buổi hoàng hôn lạnh ít nhiều ./.

LCT 021017
BÀI HỌA :
*****

NHẸ LÒNG
Ngồi nhìn bóng lụi giữa loang chiều
Ngẫm lại suy đời lụy tục yêu
Mãi đó ham danh đau vạn lẻ
Hoài đây hám sắc khổ muôn điều
Khai tâm thiền tịnh an hồn lão
Mở ý từ bi ồn dạ tiêu
Đuốc tuệ bừng soi hương diệu pháp
Nam kha tĩnh giấc nhẹ lòng nhiều
Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
02.10.2017
*****

MƠ CHIỀU 

Bốn hai xuân lẻ bước sang chiều 
Vẫn giữ cho đời một nét yêu 
Mặc gió sương pha chàm áo lụa
Dù mưa nắng gội lấm khăn điều 
Đêm chờ bóng nguyệt lay mành trúc
Sáng dạo tơ đàn trỗi tiếng tiêu 
Chẳng bận duyên tình sao ngắn ngủi 
Vì chưng cũng chỉ ước mơ nhiều !

Tường Vân 2/10/17

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

NHỚ MÓN CUA ĐỒNG


NHỚ MÓN CUA ĐỒNG

Đã bốn mươi mùa tạm bỏ đông
Niềm mơ thử lại món cua đồng
Ngày em hửng sáng leo bờ ruộng
Bữa chị mơ chiều rửa dưới sông
Vị đẫm hồn quê miền nắng lửa
Mùi thơm đất mẹ cảnh xuân nồng
Lâu rồi tự thuở rời xa chốn
Vọng mảnh trăng tà mãi nhớ trông ./.

LCT 011017
BÀI HỌA :
*****
TÌNH QUÊ 
(Mạ Đề)

Thương từng kỷ niệm đếm chờ mong 
Cái buổi cùng em lội xuống đồng 
Sáng lấm lem đùa trên thửa mạ
Chiều ngờ nghịch giỡn cuối triền sông 
Hồn quê giản dị tình chơn chất 
Đất Mẹ bình yên dạ ấm nồng 
Những bữa cơm nghèo bên mái rạ
Bấy chừ anh hỡi có còn trông ?

Tường Vân 1/10/17
*****

NGÀY ĐÔNG NHỚ
Hoàng hôn xám ngắt rét trời đông
Gió thổi vu vơ buốt lạnh đồng
Xếp lá cây nghiêng nhìn bóng nước 
Co mình nhạn đứng ngắm bờ sông 
Mong về đất mẹ mơ hoài thắm
Nhớ đến quê cha ước mãi nồng
Thổn thức bên chiều năm tháng lụn
Thương quê máu thịt mỏi mòn trông.
Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
01.10.2017
*****

NHỚ VỊ RẠM ĐỒNG*

Hạ cày sỏi đá,lạnh dầm đông
Nhớ thuở lon ton bắt rạm đồng
Lúi húi men bờ theo đám ruộng
Lò thò dưới bến ngược doi sông
Chị kho ruốc ớt cay và mặn
Mạ nấu canh khoai ngọt lại nồng
Giản dị thôi mà răng ám mãi
Sâu lòng thấp thỏm ngóng quê trông
Lý Đức Quỳnh 1/10/2017


Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

TRANH TRONG THƠ


TRANH TRONG THƠ

Tay luồn sợi chỉ kéo hồn thơ
Lỡ giấu tình trong tuổi dại khờ
Sóng biển ngồi tô màu mực loãng
Trăng ngà lại vẽ nét chì mơ
Vườn xưa kẻ đứng sầu tư vọng
Bến cũ người trông mộng tưởng chờ
Những cánh chim buồn chao mặt cỏ
Khung trời vỡ mảnh nắng vàng lơ ./.

LCT300917
BÀI HỌA :
*****
TÂM SỰ THU
Thu sang gió nhẹ thả tình thơ
Ngõ biếc còn vương buổi khạo khờ
Ánh nguyêt cây lồng in lối mộng
Bờ lau gió thổi lộng đường mơ
Bèo mây dạ cũ trôi mong đợi
Tâm sự hồn xưa hết ngóng chờ
Cỏ nội hương đồng mang sắc nhớ
Trang lòng mãi đượm tuổi xa lơ
Hương Thềm Mây.(Gm.Nguyễn Đình Diệm)
30.9.2017
*****

VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ 

Áo tím em về nghiêng nón thơ
Cho anh thất thểu trắng đêm khờ
Canh tà rượu đắng trầm tư đợi 
Gió lạnh sương hàn ảo diễn mơ
Bến Hạ eo xèo con sóng vỗ
Dòng Tương lặng lẽ dáng Thu chờ 
Ngoài kia biển thẳm hoài trăn trở 
Mặc ánh trăng vàng chiếu lửng lơ !

Tường Vân 20/9/17

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

ĐÊM CHIA LY


ĐÊM CHIA LY

Em về để lại có mình ta
Khắc khoải lòng riêng lệ bỗng nhòa
Ngõ mộng mưa buồn lơi lả hát
Đêm sầu gió nhạt hững hờ ca
Hồn trăng lạnh ngủ tàn hơi ấm 
Chén tửu nồng say loãng tiệc trà
Chỉ tiếng ai vừa lay nhịp võng
Ru đời kẽo kẹt phía bờ xa ./.

LCT 290917
BÀI HỌA :
*****
THÂU ĐÊM VỚI NGUYỆT
Đối bóng canh tàn lặng lẽ ta
Màn mây để lọt ánh trăng nhòa
Nhà ai vọng tiếng mơ màng hát
Ngõ ấy ngân lời thổn thức ca
Muôn điệu ru lòng hồn lắng đắng
Nửa vời thả mộng ý xa xa
Thâu đêm với nguyệt đâu tri kỷ
Cúc nở nhìn nhau thấm vị trà.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
29.9.2017

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

ĐÊM ƯU TƯ


ĐÊM ƯU TƯ

Đêm cùng chén tửu lịm bờ môi
Cạn mẻ cùng mi líu lưỡi rồi
Hắn vẫn ân cần xu bạc lẻ
Ta còn lạc lõng mảnh tình côi
Nhìn sương trắng rụng vương đầu hẻm
Ngỡ nắng vàng phai phủ ngọn đồi
Khập khiễng tay lần chân gối mỏi
Nghe ngày tháng bỗng lạnh lùng trôi ./.

LCT 280917
BÀI HỌA :
*****
NGÀY ĐÔNG
Buốt lạnh đông về tím cả môi
Thuyền sang cánh nhạn cũng xa rồi
Sáo dìu dặt tiếng sông cô lẻ
Gió chập chờn non núi cút côi
Bấc gọi ngày tàn ru sầu chảy
Chiều len bóng lụi thả buồn trôi
Mưa về tựa cửa mong tri kỷ
Gối mộng đường tơ nhạt bóng người.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.9.20
*****
ĐÊM SUY TƯ 

Sao vẫn nghe hờn đọng nét môi
Thầm thương tuổi ngọc đã xa rồi 
Canh tà bóng xế tình đơn lẻ 
Gối lạnh đêm buồn mộng cút côi
Bạn thả vần thơ dìm chén rượu 
Ta say cánh nhạn nép lưng đồi
Trùng khơi sóng vẫn xôn xao động 
Biển rộng ơi thuyền mải miết trôi !

Tường Vân 28/9/17

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

NHẶT NẮNG


NHẶT NẮNG

Nhặt nắng hoàng hôn giữa biển chiều
Nghe làn gió rụng vỡ hồn tiêu
Dòng thơ lãng mạn buồn leo sóng
Đoản khúc tình ca cũng vượt triều
Rã cánh chim trời đang xoải nhịp
Thương tà áo lụa mãi tìm yêu
Vầng trăng cổ tích miền thu mộng
Đợi buổi vào đêm quá diễm kiều ./.

LCT 270917
BÀI HỌA :
*****

CHIỀU QUÊ 
Quanh co lối xóm đẹp tơ chiều
Lời vọng đồng xa vẳng tiếng tiêu
Ruộng lúa tình thơ dào dạt sóng
Nương dâu khúc hát dạn dày triều
Ven đường cỏ biếc hồn mơ bướm
Cuối bãi thu vàng dạ mộng yêu
Lấp loáng bờ tre sương đọng lá
Hương quê thấm thía nhớ muôn điều
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****

NHẠT NẮNG 

Hãy nhặt dùm em chút nắng chiều 
Khi ngày sắp lịm dưới hàng tiêu
Bên dòng thác bạc men triền dốc 
Giữa tiếng trùng dương cuốn thủy triều
Để ngõ tương lai tràn mộng ước 
Cho thuyền hạnh phúc cập bờ yêu
Đường mơ đã dập dìu hoa bướm 
Sánh bước bên anh đẹp mắt kiều !

Tường Vân 27/9/17

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

CHỈ LÀ GIỌT SƯƠNG


CHỈ LÀ GIỌT SƯƠNG

Cũng chỉ mơ hồ giống giot sương
Nào đâu phải dễ hóa vô thường
Trăng cài mặt biển choàng vai sóng
Gió ủ chân trời quyện ngõ hương
Nhớ buổi tìm hoa miền viễn vọng
Buồn hôm đảo mộng chốn miên trường
Trăng tàn lả ngọn màn đêm chết
Giữa bể gian trần sợi khói vương ./.

LCT 260917
BÀI HỌA :
*****

TÌNH LÀ GIỌT SƯƠNG 

Như là chiếc lá đọng màn sương 
Vẫn thấy bình an giữa cõi thường 
Mặc gió băng qua vùng tuyết lạnh 
Mong chiều sót lại một làn hương 
Cho người xứ lạ sầu cô lữ
Để khách trời xa mộng viễn trường 
Ai trỗi cung đàn trên bến hạ
Nghe chừ lắng nhẹ giọt buồn vương !

Tường Vân 26/9/17
*****

VĨNH KIẾP MƠ HỒ
Lối cỏ lung linh những hạt sương
Mơ hồ ảo ảnh giữa vô thường
Long lanh hóa thể phô hư sắc
Lấp lánh bày hình lộ huyễn hương
Lắm vẻ luân hồi đây hiển cảnh
Bao đường thoảng chốc đó hiện trường 
Nhân gian dục tưởng lang thang lụy
Vĩnh kiếp u buồn khổ vấn vương.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.9.2017
*****
KHÚC HÁT RU ĐỜI
Vẫn biết ân tình mỏng tựa sương
Thầm mong tâm khảm giữ chân thường
Dù mây tan hợp,hoài thương gió
Dẫu bướm chia lìa,mãi nhớ hương
Cõi tạm,sâu lòng ươm mỹ mãn
Miền không,tận ý chuốc viên trường
Dòng sông sóng vỗ bờ âm vọng
Khúc hát ru đời nhịp vấn vương
Lý Đức Quỳnh

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

TA - THƠ &TRĂNG


TA - THƠ &TRĂNG

Tập tễnh bài văn ý tưởng cùn
Như giàn củi mục đút lò đun
Vườn thơ cõi ảo đôi bờ ruộng
Trí tuệ lòng ta nửa vũng bùn
Bữa lịm bên đèn canh tửu chiến
Hôm chìm bếp lửa đợi nàng hun
Vầng trăng ngủ gật treo thềm vắng
Cũng đắm hồn theo để hạp hùn ./.

LCT 250917
BÀI HỌA :
*****
TUỔI LÃO CHỪ
Tuổi lão chừ ta ý cạn cùn
Lờ mờ chữ nghĩa khói um đun
Đời qua hiện giữa ngày trầm trụa
Kiếp lại trông vời tháng hút hun
Lặng lẽ nhìn đêm nghe gió chướng
Âm thầm ngắm bóng lắng tâm bùn
Quanh co thấm mỏi mòn mưa nắng
Vất vả bao đường nghiệp hạp hùn!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
25.9.2017

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

NGHĨ ĐO & GIẬN MẤT KHÔN


NGHĨ ĐO

Đêm về duỗi cẳng chớ hề đo
Khổ nỗi từ đây hết nặn vò
Cỡ tuổi xuân thì ta đợi nó
Qua ngày nguyệt mãn hắn tìm mo 
Buồn khi mọt rỉa nào ai ngó
Chán bữa mầm khô lại rủ mò
Hắn độ hoang đàng nay cũng bỏ
Muôn đời có lẽ phải nằm co ./.

LCT 240917
*****
BÀI HỌA :
*****
CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG 

Bảnh mắt ra là cụng chén đo 
Vài chai chẳng xỉn tiếp ba vò
Hôm chiều nghẽo cẳng bên vườn cọ
Chập tối đâm đầu xuống bụi mo
Tới bữa cơm nhà trơ mặt ngó 
Tàn mâm phở bạn cố công mò
Khuyên ngày tám lượt chưa thèm bỏ
Nhậu kiểu như chàng hẳn chết co !

Tường Vân 23/9/17

GIẬN MẤT KHÔN

Bẽ mặt già kia đứng chửi càn
Nghe đồn ả vợ lấn vào can
Người điên đỏ mặt lao cuồng sát
Kẻ dại bừng tai dẫm nát tàn
Thế sự đê hèn không dễ thở
Nhân tình đốn mạt lẽ nào than
Trần gian khốn khổ còn mê muội
Cứ ngẫm mà xem khỏi luận bàn ./.

LCT 240917


Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

TỚ GIÀU


TỚ GIÀU

Quả thật là tôi quá đỗi giàu
Chim trời đậu kín cả vườn sau
Rừng thơ vẫn đợi mùa ra trái
Ngõ mộng chờ đêm ái đổi màu
Những tối trăng lòn qua mạn cửa
Bao chiều gió lộn giữa hàng cau
Ngoài sông cá lội vờn đuôi vẫy
Nước ở đầu kinh vũng đục ngàu ./.

LCT 230917
BÀI HỌA :
*****


TỚ GIẤU
Đời tranh,tớ giấu chẳng khoe giàu
Tài sản mượn người núp bóng sau
Rối chuyện phóng viên phim chụp ảnh
Lên trang chạy tít chữ tô màu 
La làng cả nước cho hồn hoảng
Gióng trống dân tình để mặt cau
Biệt phủ tiền muôn rừng chiếm hữu
Nào mong khuấy giận đỏ thêm ngàu
Lý Đức Quỳnh 

*****

CƯỚI GẤP 

Rằng em cũng hổng mấy chi giàu 
Khoảng chín phi thuyền đậu ngã sau
Bảy chục siêu xe vừa chói loáng 
Vài căn biệt thự mới sơn màu 
Mơ ngày nguyệt lão vầy tơ tóc 
Ước buổi dây trầu quyện trái cau
Nếu quả yêu rồi mau cưới gấp 
Bằng không thiếp sẽ chẳng cho ngàu !

Tường Vân 22/9/17

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

ĐỔI THAY

(Họa thơ Quỳnh Lý Đức)

ĐỔI THAY

Những giọt mưa buồn buổi sáng nay
Lòng ta mãi đọng dấu yêu này
Năm nào khói nhạt vườn sau tỏa
Thuở nọ mây tàn ngõ trước bay
Tuổi mộng em sầu vương kẽ mắt
Ngày xuân mẹ khóc đẫm chân mày
Nghe làn gió vẫn nghiêng chiều rụng
Một cõi đi về quá đổi thay ./.

LCT 220917
*****
BÀI XƯỚNG

*****

NGÀY MỚI ĐẾN

Trong lành nắng tỏa sớm mai nay
Biết vẫn còn vui cuộc sống này
Rộng biển thung thăng tùy hỷ ngắm
Cao trời vút vít thuận nhàn bay
Dòng sông lãng sóng qua bờ bãi
Ngọn gió phiêu trùng lọt kẽ tay
Vật đổi sao dời thêm mới lạ
Hoa mùa thắm nở rạng ngời thay

Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA :
*****
KỶ NIỆM BUỒN 

Quay về chốn cũ một lần nay
Cái thuở ngày tao mới gặp mày
Nhặt cánh hoa vàng lơi lã rụng 
Phơi làn tóc rối dịu dàng bay
Thời gian trở lại ngày thu đó 
Ký ức tàn theo buổi hạ này 
Chẳng biết người đi rồi có nhớ 
Xa từng kỷ niệm ngẫm buồn thay !

Tường Vân 21/9/17

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

ĐƯỢC GÌ


ĐƯỢC GÌ

Tự nghĩ mơ gì nơi chốn ảo
Dòng thơ nhỏ giọt vàng vai áo
Đêm nằm níu mộng giữa hồn trăng
Tối ngủ treo đời quanh quỹ đạo
Nghĩa lửng lơ vùi tận gió mây
Tình trôi nổi cuộn cùng mưa bão
Làm sao để biết được niềm tin
Những bận bên đèn tâm khuấy đảo ./.

LCT 210917
BÀI HỌA :
*****

CHỜ NGƯỜI
Yêu thương đã kết thành hư ảo
Kẻ đợi vu vơ sờn bạc áo
Lệ đá nào khô giữa sắc gió
Môi đào ấy héo trong hương bão
Lòng son gửi núi bóng gìn trăng
Dạ biển trao tình hồn giữ đạo
Đã đặt niềm tin ước vọng chờ
Người về đắp mộng thôi điên đảo.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
21.9.2017
*****
TÌNH ẢO 

Mơ gì giữa chốn làng Fây ảo 
Tuyết lạnh sương hàn thâm sắc áo
Muội thả hồn thơ lạc bến tình 
Huynh dìm chén rượu bên thềm đạo
Duyên hờ hững dệt cuối trời mây
Mộng lững lơ chìm trong gió bão 
Ai chuốc men nồng buổi hạ sang
Cho ta chợt thấy lòng chao đảo !

Tường Vân 20/9/17

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

RƯỢU VÀ TA


RƯỢU VÀ TA

Cạn chén cùng mi mỗi buổi chiều
Ra về một bóng sãi quàng xiêu
Dòng thơ ướt sũng buồn trang mạng
Giọt tửu cằn khô nhớ bữa liều
Nét chữ xoay lòng em đổ qụy
Duyên tình đảo mộng hắn tìm chiêu
Vòng tay ấm lạnh hồn trinh nữ
Khẽ mượn bờ môi nói đủ điều ./.

LCT 200817
BÀI HỌA :
*****

CÒN ĐÓ
Mi tau cạn chén buổi lưng chiều
Ngắm bóng tà huy nhạt nhẽo xiêu
Thấm dạ câu thơ sầu lúc liệu
Đau lòng vận tứ khổ khi liều
Nên hư ấy vậy tìm chi bấy
Được mất là vầy nỏ kiếm chiêu
Thỏ thẻ hai mình đêm bất tận
Trăm năm còn đó biết bao điều!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
2O.9.2017
*****

SANG CHIỀU 

Dường như nắng đã chuyển sang chiều 
Nó vẫn đi về một dáng xiêu 
Mãi đợi con đò trên bến Lức
Hoài thương kỷ niệm dưới căn liều 
Rừng thưa lá đỏ ngày thu chớm
Bóng đổ sương tàn buổi hạ chiêu 
Dĩ vãng qua rồi thêm nuối tiếc 
Còn nghe khắc khoải biết bao điều !

Tường Vân 19/9/17

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

ĐỪNG CHO LÀ VÔ CẢM


ĐỪNG CHO LÀ VÔ CẢM

Lũ lụt người ta nói đủ điều
Tôi thì chẳng dám sợ mồm điêu
Lầu xanh gái ở còn dư chỗ
Tủ bạc bà chăm cũng khá nhiều
Mở miệng không bàn e cũng chết
Quên lời bỏ hứa sợ rằng tiêu
Thành ra khóa họng là ưu điểm
Ở cõi trần gian lắm chuyện liều ./.

LCT190917
BÀI HỌA :
*****
THẬT HOANG LIỀU
Mồm loa mép dãi chuyện ngoa điêu
Giữa chốn nhân gian lại lắm điều
Ưa tiền biển bạc tranh kiếm chỗ
Thích của rừng vàng giật cho nhiều
Có chân có cánh đâu lo chết
Có mỏ có sừng chẳng sợ tiêu
Ngẫm lại lòng tham đâu họa vận
Suy cùng dạ hám thật hoang liều
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
18.9.2017

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

CHUYỆN LẠ


CHUYỆN LẠ

Tửu dẫn hồn thơ đến tận trời
Thưa rằng cõi thế loạn nhiều nơi
Đầu hôm bọn cướp vào hôi của
Giữa buổi thằng quan lại lấy người
Vợ ở trong buồng hai đứa giỡn
Con ngồi trước cửa một mình chơi
Còn ta mãi đắm dòng suy tưởng
Sực tỉnh toàn thân muốn rã rời ./.

LCT 180917
BÀI HỌA :
*****

BUỒN SAO!!!
Hồn say lạc bước tận chân trời
Khấp khểnh hồn mây đến tận nơi
Gặp phải quan to chờ kiếm của
Va cùng chức trọng chực hiếp người
Non song gộp cả chia nhau giỡn 
Đất nước thu vào phát bọn chơi
Tựa cửa nhìn mây sầu cạn chén
Buồn sao đạo lý rã theo rời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
18.9.2017

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

CHIỀU (mạ đề)


CHIỀU

Đêm nằm gọt giũa mấy vần thơ
Tửu chiếm hồn ta lạnh nỗi chờ
Tuổi đã qua chiều rơi trắng mộng
Xuân vừa nghẽn lối rụng màu mơ
Vầng trăng tối vẫn chìm trên biển
Vũng nước ngày đang chảy dọc bờ
Một mẫu than hồng chưa tắt hẳn
Nhưng buồn lỡ nhịp mấy đường tơ ./.

LCT 170917
BÀI HỌA :
*****
ĐÊM
Đêm tàn Bến Ngự quạnh hồn thơ
Trúc liễu cành khuya lả ngọn chờ
Đếm nhịp Trường Tiền em lóng ngóng
Qua cầu Gia Hội bạn lơ mơ
Tình theo sợi khói tan vào mộng
Nhớ buộc vầng trăng rụng cuối bờ
Để lạnh Hương Giang sương xuống thấp
Neo sầu Vỹ Dạ trắng màu tơ
Lý Đức Quỳnh
*****


DẠO BƯƠC ĐƯỜNG XƯA
Nhẹ bước đường xưa dệt ý thơ
Đêm vàng bóng nguyệt gió ru bờ
Cau gầy đổ bóng rơi hồn mộng
Bưởi ngát nghiêng hoa thả lối mơ
Lãng đãng sương bay vườn lá nhớ
Bâng khuâng sắc quyện dặm cát cbờ
Nhìn trăng cổ độ còn lưu luyến
Một thuở tình ơi! - lỡ nhịp tơ.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
17.9.2017

*****

CHỜ NGƯỜI 

Vẫn đợi người về một sáng thơ
Đường quen mỗi bận đếm mong chờ
Anh say tiếng nhạc bên đồi gió
Em dạo cung đàn giữa bến mơ
Cuối hạ hoa sầu thương ngập lối 
Tàn thu lá rụng nhớ vô bờ
Chiều nay chợt thấy hồn se lạnh 
Chạnh nỗi riêng mình nghĩa tóc tơ !

Tường Vân 17/9/17

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

MẶT NHÂN GIAN


MẶT NHÂN GIAN

Điểm mặt trần gian cõi khốn cùng
Nhân tình lũng đoạn kết bè chung
Người canh cửa chợ đòi thao túng
Kẻ giữ bìa sông lại tháp tùng
Mục rữa tâm hồn quân thất sủng
Phơi bày ý tưởng bọn vào khung
Nhìn sơ đã biết đời kinh khủng
Đủ thấy trầm kha những chuyện khùng ./.

Lê Cảnh Tiến 160917


BÀI HỌA :
*****

TỰ RỜI KHUNG
Thế gian khổ lụy lắm bần cùng
Giành giật tham tranh kết bọn chung
Đất nước non sông bè nhóm giữ
Mưu mô sách lược lũ a tùng
Bao năm vất vưỡng lòng đau khủng
Vạn tháng ê chề dạ xót khùng
Ý lắng lời vàng tâm thức tĩnh
Trần duyên khởi mộng tự rời khung.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
16.9.2017


Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

SUY NGẪM


SUY NGẪM

Chợt nghĩ ăn thời chẳng có bao
Làm thân cát bụi mãi lo đào
Cơm chiều nửa chén không đầy bụng
Nghĩa tháng mươi lần phải cạn ao
Tối dỗ hồn thơ dòng lệ chảy
Ngày nâng tỉnh rượu máu tuôn trào
Âm thầm tự hỏi nào ai biết
Cõi thế gian này khổ vậy sao ./.

LCT 15092017
BÀI HỌA :
*****
TÂM HUYỄN
Bao người cứ mãi nhét đầy bao
Lẩn quẩn quanh co cứ xới đào
Dạ hám ưa tiền chất đầy núi
Lòng tham thích của chôn vùi ao
Thời gian điệp khúc hoài tuôn chảy
Kiếp sống thanh âm mãi dậy trào
Huyễn mộng lăng xăng trời sụp tối
Dòng đời thoảng chốc ngắn làm sao.
Hương thềm mây 
15.9.2017

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

THÓI ĐỜI

Họa thơ anh Hương Thềm Mây

THÓI ĐỜI (mạ đề)

Không hờn cũng chẳng oán thù ai
Lắm kẻ cuồng tâm nỡ đặt bày
Dỡ thói giang hồ nơi miệt ảo
Chôn lòng nghĩa hiệp ở làng phây
Vần thơ thẳng nếp hồn trăng đọng
Nét chữ dày tâm ủ mộng đầy
Thế sự ươn hèn đem bẻ gãy
Ta buồn ngẩng mặt đứng nhìn mây ./.

LCT12092017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
MẶC SÓNG
Chẳng oán hay hờn trách cứ ai
Thong dong trong đục dạ phây phây
Ngày vui tịnh lặng cùng hoa cỏ
Tháng tận yên bình với ngõ mây
Bóng hạc trầm tư vàng ấm lạnh
Tâm liên thiền định biếc vơi đầy
Hồn trăng chở cánh nguồn vi diệu
Mặc sóng thời gian hiện thể bày.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

08.9.2017
BÀI ĐỐI HỌA 
Của anh Hương Thềm Mây

GIẬN DỖI MẦN CHI
Kệ kẻ tâm u lại đặt bày
Lòng ta chả thiết chả hờn ai
Bày trò uốn bút gieo nơi ảo
Lập mẹo bẻ lời ở chốn phây
Sáng sủa câu thơ hồn nguyệt đọng
Chan hòa ý tứ nghĩa sông đầy
Cung tơ nhã bậc tình nhân ái
Giận dỗi mần chi những cụm mây.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
12.9.2017
*****
AN NHIÊN
Tang bồng quẩy gánh bước trần ai
Biển tận non cùng dạ phởn phây
Lúc cưỡi sóng trùng vui với gió
Khi hòa hạt nắng thỏa cùng mây
Thong dong hóa bụi vào lơ lửng
Khoáng đãng thành trăng cứ khuyết đầy
Bả lợi danh kia nào rượt đuổi
An nhiên tính thiện tự phơi bày
Lý Đức Quỳnh

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

ÔI ! THỜI GIAN

Họa thơ Lý Đức Quỳnh
ÔI ! THỜI GIAN

Lại cũng trèo lên tám bảy rồi
Nghe chiều gió vẫn lạnh lùng rơi
Chờ đêm sẽ được hầu bên chúa
Đợi bữa cùng chung gác cổng trời
Cứ tưởng xuân tình chưa thể cạn
Không ngờ suối mộng đã dần vơi
Nhiều đêm nghĩ chuyện chờ thay kiếp
Hãy đến tìm em trả nợ đời ...


XA VẮNG

Tự bữa xa rời bỏ chốn quê
Nằm nghe nỗi nhớ chợt len về
Xuân tàn vẫn vắng tình cha mẹ
Hạ trở không còn nghĩa thiếp thê
Những buổi trời yên buồn lối mộng
Nhiều hôm biển lặng nhớ câu thề
Thương thằng bạn hữu ngày chung lớp
Mỗi bận say lòng đắm nẻo mê ./.

LCT 10092017


BÀI XƯỚNG :
**************
TỰ TÌNH TUỔI SÁU MƯƠI

Loay hoay thoắt đã sáu mươi rồi
Bọt nước xa nguồn miết mải trôi
Giã biệt hàn giang buồm góc bể
Từ ly cố quận cánh chân trời
Trườn qua gió sóng gìn tâm đạo
Lội suốt nồm giông dưỡng tính người
Lọt giữa xô bồ côi cút hẹn
Cau trầu quyện thắm nghĩa tình vôi

Nghĩa tình vôi giữ cốt hồn quê
Thoát đuối trầm luân lữ thứ về
Rụng lắm xuân tàn hoa lã chã
Rơi nhiều hạ úa nắng lê thê
Ngùi thương mái tóc chờ trăng hẹn
Não xót cành dương dạt biển thề
Mặn đắng trùng khơi lòng kết tủa
Mong dần ngọt thấm vị đời mê
Lý Đức Quỳnh