VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

TÌNH ĐỜI




TÌNH ĐỜI
(Tnđ)

Thuận :

Nhân thế miệng đời chuyện dối gian
Đắng cay phiền muộn nắng xuân tàn
Vần thơ nhạt ý còn dang dở
Điệu ngữ sai dòng mấy thở than
Phân nửa mộng chìm đêm gió thoảng
Cạn ly sầu vỡ tối sương tràn
Cần không lại hỏi người thương nhớ
Trân quý bạn tình đợi phát ban ...

Nghịch :

Ban phát đợi tình bạn quý trân
Nhớ thương người hỏi lại không cần
Tràn sương tối vỡ sầu ly cạn
Thoảng gió đêm chìm mộng nửa phân
Than thở mấy dòng đơn ngữ điệu
Dở dang còn ý nhạt câu vần 
Tàn xuân nắng muộn phiền cay đắng
Gian dối chuyện đời miệng thế nhân ./.

LCT 27/07/2017
BÀI HỌA :
*****

____ SỐNG LÒNG NHÂN__

... Thuận
Nhân lòng sống tạm cõi trần gian
Bụi cát nơi về buổi nắng tàn
Vần vũ mưa tuôn đừng tiếng trách
Xỏ xiên người giận chớ lời than
Phân Ly bất ngãi nên hàn gắn
Giáo đạo vô nghì bỏ khơi tràn
Cần phải mãi rèn thân tịnh trí
Trân châu hạt gởi sẽ trao ban

.... Nghịch
Ban trao sẽ gởi hạt châu trân
Trí tịnh thân rèn mãi phải cần
Tràn khơi bỏ nghì vô đạo giáo
Gắn hàn nên ngãi bất Ly phân
Than lời chớ giận người xiên xỏ
Trách tiếng đừng tuôn mưa vũ vần
Tàn nắng buổi về nơi cát bụi
Gian trần cõi tạm sống lòng nhân..

*****

NHỊP SỐNG BÀY
Nhịp sống đang bày giữa thế gian
Xuân qua hạ lại hết đông tàn
Môi ngoa tiếng đắng trò ly hợp
Miệng ngọt lời chua lớp tụ tan
Cạn giấc phù vân bày nghiệp phát
Khô thân cỏi tạm hiện đời ban
Eo sèo số phận tuồng dâu bể
Ý mã tâm viên khổ báo tràn
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

MỘNG DƯỚI HOA


MỘNG DƯỚI HOA

Đứng giữa vườn hoa mộng đỏ vàng
Khung trời lửa hạ gió lùa ngang
Rừng mây rụng phấn tràn qua cửa
Cảnh nắng vùi hương rã cạnh đàng
Cuối buổi em đàn ngân lỗi nhịp
Tan chiều sáo trỗi điệu rền vang
Hồn trăng chửa chín tình ươm nụ
Ngõ lạnh lùng khi chẳng bóng nàng ./.

LCT 26/07/2017
BÀI HỌA :
*****

BIỂN VÀ EM 

Trời thu đã nhuộm sắc hanh vàng 
Sợi khói lam chiều nhẹ vướng ngang
Mấy nụ hoa thầm lay trước gió
Vài con bướm nhỏ lượn bên đàng
Xa xa tiếng sáo cài cung nhạc 
Nhẹ nhẹ câu hò lướt sóng vang
Một chút ưu tư chìm cõi mộng 
Ngoài kia biển thẳm gọi tên nàng !

Tường Vân 26/7/17
*****
CÒN NHAU…

Thung thăng đôi lứa dưới chiều vàng
Một cõi nhân tình bước sánh ngang
Ý đã hài hòa cung thắm thiết
Hồn thôi lạc lõng cánh hoang đàng
Triền cao nhạc suối mênh mông vọng
Lũng thẳm phong cầm bát ngát vang
Biển rộng sông dài muôn vạn nẻo
Còn nhau,chàng mãi ở bên nàng
Lý Đức Quỳnh

*****
LẠI NHỚ NHÀ
Bốn phía đường non rộ sắc vàng
Dã quỳ lặng lẽ xếp chen ngang
Hoa treo sắc thắm tràn ven suối
Gió thả hương thầm quẩn lối đàng
Núi quạnh riêng lòng vui nẻo tịnh
Non thanh chung dạ nhẹ đường an
Ngân nga tiếng vọng chuông chùa đổ
Lặng đứng nhìn mây lại nhớ nhà!!!
Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.7.2017

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

DẤU YÊU CHỜ


DẤU YÊU CHỜ

Người đi vội vã biết đâu ngờ
Gió bỗng len hồn lạnh nẻo thơ
Nét mực xanh buồn loang giữa vở
Sầu rơi cuối ngõ mảnh trăng mờ
Đêm chìm lối mộng màn sương trở
Mảng khói xoay chiều lịm cõi mơ
Chạm phải khoang lòng chao nỗi nhớ
Nào ai hiểu được dấu yêu chờ ./.

LCT 25/07/2017
BÀI HỌA :
*****
TÌNH KHỜ

Chẳng lẽ nào anh cứ mãi ngờ
Cho hồn chết lịm mối tình thơ
Chiều thu gió lạnh lòng hiu hắt 
Bến hạ thuyền xa bóng mịt mờ
Quạnh quẽ sầu mong từng cánh nhạn
Thương lần dáng nhỏ ngậm ngùi mơ
Còn chăng cái thuở mình hai đứa 
Sao chỉ mình em một bóng chờ !

Tường Vân 25/7/17

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

CHỜ THU

CHỜ THU

Ngưỡng cửa mùa thu quá tuyệt vời
Mây buồn gió nhạt mỗi chiều rơi
Hồn trăng rã mảnh tàn chao suối
Sóng biển từng cơn vỗ lộng trời
Những mánh thơ tình đang viết vội
Bao dòng mực tím vẫn dài hơi
Miền quê mãi đẹp trong làn khói
Vút giữa tầng không thỏa mộng đời ./.

LCT 24/07/2017
BÀI HỌA :
*****

NGƯỠNG CỬA MÙA ĐÔNG 

Nàng thu dạo đó bỗng xa vời
Để lại nơi này chiếc lá rơi 
Với mảnh trăng sầu treo ngọn trúc 
Và cơn gió lạnh cắt khung trời 
Cung đàn muội trỗi vừa sai nhịp 
Chén rượu Huynh dìm đã loãng hơi
Cả chuỗi ngày buồn như lắng đọng
Mà nghe trĩu nặng mối duyên đời !

Tường Vân 24/7/17
*****
Đối họa với Tường Vân
NỖI ĐAU TRẦN THẾ

Biển mộng hồn thu cứ vẽ vời
Sương chìm cảnh lặng nắng tàn rơi
Chiều hanh ngọn lửa lòn quanh núi
Tối lạnh màn mây rẽ đỉnh trời
Có kẻ đang chìm trong hũ rượu
Khi người lại đắm giữa làn hơi
Còn ta bỏ mặc tình nhân thế
Bởi thấm niềm đau cõi đạo đời ./.

LCT 24/07/2017

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

CÕI VÔ HÌNH





CÕI VÔ HÌNH

Trần gian thối rửa tựa ao sình
Lũ quỷ lo bàn chuyện tái sinh
Gã nọ to mồm trong xó xỉnh
Bà kia lớn giọng giữa sân đình
Khi người nhỏ nhặt ngồi toan tinh
Ấy kẻ đê hèn cũng lặng thinh
Một mảnh sơn hà ôm thống lĩnh
Rằng đây có phải cõi vô hình ./.

LCT 23/07/2017


BÀI HỌA :
*****
BƯỚC THĂNG TRẦM 

Mỏi gót chân hoang dẫm phải sình
Mộng đời chưa thỏa chí bình sinh 
Còn mơ ánh nguyệt soi mành trúc
Vẫn ngắm vầng dương rọi mái đình
Mấy cánh thư tình đang bỏ ngỏ 
Đôi lời bóng gió mãi làm thinh
Cho lòng được chút niềm thanh thản 
Để kiếp trầm luân khỏi cực hình !

Tường Vân 23/7/17
*****
MUỐN HỒI SINH
Ngập ngụa quanh tôi nhão nhoẹt sình
Nhớ đời chim chóc,muốn hồi sinh
Mù tăm thoát trọ thân người kiếp
Thoáng đãng tìm chơi chóp mái đình
Rướn cổ véo von ngày rực sáng
Thôi mồm im ỉm cõi u thinh
Trần gian vút vít không rào cản
Chẳng bận tâm chi bóng với hình...
Lý Đức Quỳnh

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

SAU CUỘC TRUY HOAN


SAU CUỘC TRUY HOAN

Cùng em hí hửng tận chân đồi
Thác đổ mây ngàn lặng lẽ trôi
Kẽo kẹt đêm tình cây đẻ nhánh
Ầu ơ bữa hẹn ái sinh chồi
Canh tàn vật vã tay luồn tóc
Buổi vãn im lìm miệng quấn môi
Rũ rượi đôi lòng sau khẩu chiến
Trầm ngâm mỗi đứa một nơi ngồi ./.
LCT 22/07/2017

BÀI HỌA :
*****
BÓNG CHIỀU RƠI 

Giọt nắng tàn rơi cuối đỉnh đồi
Bên dòng nước bạc lững lờ trôi 
Vườn Lan thiếp tỉa vừa cho nụ
Luống cải chàng ươm đã nẩy chồi 
Mấy độ thu vàng pha mái tóc 
Bao lần gió lạnh đẫm bờ môi 
Chiều nay nhỏ ấy buồn chi lạ
Hết thẫn thờ trông lai đứng ngồi !

Tường Vân 22/7/17
*****
MỘT THOÁNG SẦU DÂNG

Nhặt nốt hoàng hôn rụng phía đồi
Anh nhìn gió lạnh phủ đầu trôi
Trời đưa lọn tóc rời hương nụ
Bão hút vành khăn đứt cả chồi
Ngẫm mấy canh buồn khô cứng họng
Than từng phút sợ hết mềm môi
Còn đây tiếng thở bồi tai mạnh
Nhói tận buồng tim khuỵ bóng ngồi .//.

22/07/2017 Bình Yên Vùng Trời

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

NGÕ ĐÊM


NGÕ ĐÊM
(Tnđ)
««««««««««««Thuận»»»»»»»»»»»

Sương cuộn ngõ mờ sáng tối tranh
Gượng mi nhìn gió trở đêm lành
Đường xuôi bé đợi chờ môi lạnh
Hướng ngược tôi về bỏ áo xanh
Hương nắng muộn phiền mưa rớt sảnh
Phượng hoa sầu úa lá buông cành
Tường loang nhạt sắc màu trăng cảnh
Vương vấn mộng đầu buổi đón anh...


««««««««««««Nghịch»»»»»»»»»»»

Anh đón buổi đầu mộng vấn vương
Cảnh trăng màu sắc nhạt loang tường
Cành buông lá úa sầu hoa phượng
Sảnh rớt mưa phiền muộn nắng hương
Xanh áo bỏ về tôi ngược hướng
Lạnh môi chờ đợi bé xuôi đường
Lành đêm gió trở nhìn mi gượng
Tranh tối sáng mờ ngõ cuộn sương ./.

LCT 21/07/2017
BÀI HỌA :
*****
BÓNG CHIỀU 

Ta về phố cổ bóng chiều vương
Nắng đổ thềm loang chạm bức tường 
Trước ngõ đung đưa vài chiếc lá 
Bên rèm phảng phất một làn hương 
Nụ cười anh tỏa vang trong gió 
Mái tóc em bay nhẹ cuối đường 
Nhỏ ấy chờ ai mà đứng lặng 
Mi huyền vẫn đọng giọt tinh sương !

Tường Vân 21/7/17
*****
THU VƯƠNG
Mấy độ thu về lại mộng vương
Màu trăng sắc úa lạnh hoang tường
Sầu tư gió chướng thuyền xa bến
Vào cuộc thu vàng lá nhạt hương
Cạn chén vùi say tình đổi hướng
Tròn ly lấp nhớ bóng thay đường
Đêm nghe trăng vỡ cành hoa phượng
Xóm nhỏ sầu riêng buốt mái sương!
Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
21.7.2017.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

ĐƯỜNG CHIỀU


ĐƯỜNG CHIỀU

Rã gót bàn chân lạnh nẻo về
Mây sầu cổ độ ướp trời quê
Hồn thu đã úa vầng trăng muộn
Ngõ mộng còn xanh cảnh nắng hè
Vạn thuở sương buồn treo bãi suối
Muôn đời gió nhạt đảo bờ khe
Đời con chửa ấm tình bên mẹ
Để những niềm đau cứ cận kề ./.

LCT 20/07/2017
BÀI HỌA :
*****
CHIỀU VIỄN XỨ

Chiều nay viễn xứ chẳng quay về 
Trên nhánh sông chờ một bóng quê
Bến nước xôn xao từng lối cỏ
Vầng trăng buồn bã những đêm hè
Mây còn đợi gió xuôi về biển
Cá mãi thương dòng trở lại khe
Một phút tương tư vùng đất lạ
Ngàn năm vẫn mộng buổi tương kề !

20/7/17

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

RU ĐÊM



RU ĐÊM

Dỗ giấc mình ta mẻ rượu tàn
Thơ chìm tửu đắng chẳng hề than
Rừng thu gió trở mù tan rụng
Bến hạ triều dâng lũ chảy tràn
Gối mỏi đêm lùi nâng nhịp lỗi
Chân phiền tối lại dẫm bàn đan
Nằm nghe tuổi tác rời xa mộng
Chẳng lẽ từ nay vắng nhịp đàn ./.

LCT 19/07/2017
BÀI HỌA :
*****
BƯỚC MỎI

Canh khuya héo hắt mảnh trăng tàn
Giọng dế miên trường tiếng thở than 
Mộng hắt hiu sầu đêm gió trở 
Hồn rưng rức tủi lúc sương tràn
Lưng bầu rượu đắng tình khôn cạn
Đẫm chén men nồng dạ chửa đan
Chẳng phải đông về bên cửa sổ 
Mà sao giá lạnh mấy cung đàn !

Tường Vân 19/7/17

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

ĐÊM THẦN TIÊN

ĐÊM THẦN TIÊN

Chặng nửa đêm buồn sáo trỗi ngân
Đàn ai vụn vỡ tiếng xa gần
Bên hồ bán nguyệt vầng trăng lẻ
Kế mảnh thân ngà cặp nhũ cân
Nghĩa tưởng mù khơi tình chợt đến
Lòng như ngọn lửa gió đang gần
Sao tàn rã cánh quanh vườn mộng
Chẳng lẽ xa rời cuộc ái ân ./.

LCT 18/07/2017

BÀI HỌA :
*****
DẤU TÌNH BUỒN 

Đêm trường thổn thức giọng đàn ngân
Dệt dấu yêu thương mãi lạc dần 
Giấc điệp bơ phờ đau ngõ ái 
Canh đời nhạt nhẽo lạnh nguồn ân
Anh thương kỷ niệm tình không trọn
Em tiếc thời gian mộng chửa gần 
Cái thuở ban đầu lưu luyến vậy 
Sao người nỡ để dạ đong cân !

Tường Vân 18/7/17
*****
CHỐN ĐÀO NGUYÊN
Veo vẻo trăng ngời tựa thủy ngân
Đào nguyên róch rách ả êm gần
Đôi gò bồng đảo thiên hương mở
Một cửa thần phù dị thảo cân
Khách tục say sưa chừng đã thấu
Người tiên đắm đuối cũng thêm gần 
Nghê thường điệu vũ mê ly chuốc
Rượu ái men nồng gọi chén ân…
Lý Đức Quỳnh
*****
Rác Bẩn Trần Gian 
VÔ ĐỀ ( bài 9)

Em à! Hãy cất nụ cười ngân
Để gió truyền tai giọng vỡ dần
Mắt hỡi đừng nheo vàng bảy lượng
Thân này cứ ẫm bạc vài cân
Người khôn lắm mặt nhìn đâu dễ
Kẻ ngốc nhiều dao vẫn lại gần
Đợi thắm tình nhau là viễn tưởng
Duyên nào có giữ được liền ân .//.

18/07/2017 -----------------------ĐLX

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

KẺ ĐẠO THƠ (Mạ đề)


KẺ ĐẠO THƠ (Mạ đề)

Mạng ảo danh gì mãi lấn chen
Lời ghi cũng quá chục năm đèn (*)
Thơ người viết sẵn CHU này đạo 
Chữ của ai bày THỊ ấy ben 
Xướng họa thi đường LÊ chẳng nễ
Hòa giao lục bát ả KIM hèn
Hôm rồi vỡ trận bà ta trốn
Cũng bởi ngu giờ sợ rối ren ./.

LCT 17/07/2017
*****
BÀI HỌA :
*****
NÀNG THƠ ƠI À !

Thương nàng vật vã lắm bon chen 
Bỏ mặc công phu thuở sách đèn 
Lục bát ê đầu thôi gặm đỡ
Thi đường mệt óc lại chờ ben
Dù cho xấu mặt nào đâu quản 
Dẫu có nhơ danh cũng chẳng hèn
Bánh lễ cơm chùa đang chực sẵn 
Hiên đình thiếp đợi mỗi từ ren.....

Tường Vân 17/7/17
(*) Đại học BK - 16 năm sách đèn




Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

MIỀN TRĂNG CŨ

(Bài này họa thơ Lý Đức Quỳnh có chỉnh sửa và thay vận nên không đưa xướng vào . Hơn nữa bài xương cũng không tìm ra nên để vậy luôn  )
MIỀN TRĂNG CŨ

Nước lững lờ trôi chảy mạn cầu
Chao vờn quyện bóng cả hàng cau
Tình quê trĩu nặng nào phai dấu
Nghĩa mẹ đầy vơi chẳng úa màu
Những tưởng em về xây mộng trước
Không ngờ trở lại níu tình sau
Hoàng hôn gió lạnh miền trăng cũ
Mỏi bước chiều đan chuỗi nặng sầu ./.

LCT 16/07/2017
*****
BÀI XƯỚNG
*****
MONG THẦM

Chiều rơi bóng nắng dưới chân cầu
Nhoi nhói lên trời vút ngọn cau
Núi biếc,trăng vàng không lỗi hẹn
Ngày thừa,tháng rộng đã vì đâu
Mùa đi trải vắng ra vườn cũ
Chim đến đùa vui với mộng đầu
Chùm nhớ nở đầy hoa cỏ dại
Mong thầm ngọt chín trái mơ sau

Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA :
*****
BẾN HẠ SẦU 

Vầng dương đã lặn bến sông cầu 
Để những đêm buồn một bóng cau
Cả chuỗi thời gian còn đượm sắc 
Và trang kỷ niệm cũng hoen màu 
Anh mòn mỏi đợi chiều thu trước 
Nhỏ xót xa chờ ngõ mộng sau
Bỏ mặc ngày xuân còm cõi đến 
Thầm nghe trĩu nặng trái tim sầu !

Tường Vân 16/7/17

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

TRỐNG VẮNG


TRỐNG VẮNG

Hồn thu đã rụng cuối đêm hè
Lạc ở quanh vườn mỗi tiếng ve
Có lẽ vì thương màu phượng đỏ
Còn không bởi hận nắng trưa lòe
Trăng lòn đáy biển tìm hoang dã
Mộng đảo khoang lòng cũng vắng hoe
Ngọn gió ngoài hiên tàn rã mảnh 
Ngồi hong kỷ niệm mắt cay xè ./.

LCT 15/07/2017
BÀI HOA :
*****

TRỐNG VẮNG ( Y đề )

Trống trải lòng ta lúc mãn hè
Thu sầu bởi vắng giọng con ve
Thương làn tóc rối đêm huyền hoặc 
Bỏ ánh trăng khuya bóng lập lòe 
Em thả cung đàn sương buốt lạnh 
Anh dìm chén rượu mắt vàng hoe 
Cành phong rũ rượi buồn xao xác 
Thăm thẳm trong khuya tiếng gió xè !


Tường Vân 15/7/17
*****
TRỐNG VẮNG
(Y Đề)

Đã vãng rồi đây những tháng hè
Bên hàng phượng vỹ lịm còi ve
Xa rồi kỷ niệm màu hoa đỏ
Cách hẳn hoài thươmg ngọn gió lòe
Ngõ phố ngâu phùn rơi tím thẫm
Đầu hiên lá rụng trở vàng hoe
Chiều nay ảm đạm làn mây phủ
Nhặt lấy thời gian những ngón xòe..!!

Nguyễn Lâm 15/07/2017

*****

CHUYỆN ĐỜI TUI
Tự chủ mình tui ở xó hè
Đêm nằm thưởng lãm tiếng vo ve
Muỗi mòng cố bám luôn vù xẹt
Đom đóm hoài vây cứ chớp lòe
Giữ kiếp trong lành,môi đã bệch*
Gìn niềm tươi sáng,mắt càng hoe**
Gương đời bữa nọ ngồi soi ngắm
Chợt nước sầu bi ứa chảy xè
Lý Đức Quỳnh
*và** là trắng bệch và đỏ hoe.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

BỨC TRANH KỲ DIỆU


BỨC TRANH KỲ DIỆU

Như là bức họa giữa trần gian
Tuyệt mỹ bàn tay khỏi nói bàn
Tạo hóa ươm mầm chưa thỏa mãn
Con người sửa dáng chẳng bàng quan
Nhìn lên cứ ngỡ rừng mây cạn
Ngoảnh lại gần như bãi sóng càn
Ngữ cảnh mê hồn không giới hạn
Đây miền thủy mạc sắc trời đan ./.

LCT 15/07/2017
BÀI HỌA :
*****
CỘNG SỰ

Tạo hóa con người cộng sự đan
Trời trao cảnh vật khỏi ai bàn
Vừa trông đã đập vô tầm mắt
Thoạt thấy như là mở dạ quan
Lộng lẫy mây vờn trong khoảnh khắc 
Huy hoàng suối lượn với thời gian
Du hành lãng tử dừng chân nghỉ
Mãi ngẩn nhìn theo vẽ đẹp càn..!!

Nguyễn Lâm 14/07/2017
*****
THIÊN NHIÊN KỲ DIỆU

Tuyệt hảo thiên đường giữa thế gian
Dường như tạo hóa đã tương bàn
Chiều lên Bản Thượng nhìn sông núi
Tối dõi mây trời dạo cảnh quan
Lãng tử say tình phơi tất dạ
Hiền nhân họa bút trải tâm càn
Mai về chợt thấy hồn ngơ ngẩn
Nửa trái tim hồng bỗng quyện đan !

Tường Vân 14/7/17

*****
TUYỆT MỸ
(Họa 4 vần)
Kỳ tài tạo hóa với nhân gian
Tuyệt phẩm làm nên,thật khó bàn
Có phải huyền âm thần mặc khải
Hay là diệu ý bụt khai quan
Triền lên núi tựa lâu đài vút
Lũng xuống ruộng như thác nước tràn
Hư ảo khi chiều sương khói phủ
Tiên về hái thuốc luyện linh đan…
Lý Đức Quỳnh

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

LỜI TỰ TÌNH


LỜI TỰ TÌNH

Trăng chìm ngược biển gió ngàn bay
Giữa buổi mờ sương bóng nhạn gầy
Trở cánh mong rời xa ngõ mộng
Quay lòng muốn bỏ biệt đường mây
Tìm trong sợi nắng tình yêu cũ
Kiếm ở màn mưa nghĩa bạn đầy
Bởi tháng năm chờ trôi lặng lẽ
Ta buồn hỏi được mấy người hay ./.

LCT 13/07/2017

BÀI HỌA :
*****
CHIM BỒNG CÁNH MỎI
Mãi cánh chim bồng rẽ gió bay
Ngày quang vút sải vượt đêm gầy
Trời cao đỉnh núi thênh thang mộng
Biển cả chân trời bát ngát mây
Ngoảnh lại trơ vơ nhìn bóng lẻ
Trông ra lặng vắng phủ sương đầy
Tri âm chạnh nhớ lòng tương hội
Khúc vọng tiêu sầu,bạn có hay?!
Lý Đức Quỳnh 
*****
MỘNG VỠ
Chim trời chắp cánh nhẹ nhàn bay
Bỏ lại chiều buông khó vẹn đầy
Mẻ rượu hôm nào không bạn uống
Manh tình buổi đến chẳng người say
Âu sầu bóng đổ niềm xa vắng
Giá buốt hồn xiêu nỗi lạnh gầy
Lối cũ xanh màu rêu phủ mọc
Chôn vùi kỷ niệm kẻ còn hay..!!

Nguyễn Lâm 13/07/2017

LỜI NGUYỀN




LỜI NGUYỀN
(Liên hoàn trắc vận)

Từng đêm dõi bóng buồn cô quạnh
Vẫn đợi chim trời khi mỏi cánh
Lá đổ muôn chiều rặng liễu xanh
Vàng thu mấy thuở bờ trăng lạnh
Quyên buồn thả tiếng gọi tàn canh
Nhạn nhớ buông lời than rã mảnh
Rũ rượi ai ngồi dáng mỏng manh
Tình ơi khoảng lặng sầu vây cánh...
--------------

ĐỢI SÁNG

Tình ơi khoảng lặng sầu vây cánh
Nỗi nhớ len hồn đêm trở lạnh
Gác nhỏ bên đèn hũ mực xanh
Thềm khuya ngã bóng vườn trăng cảnh
Im lìm khói quyện mảnh lều tranh
Vắng vẻ sương lùa quanh ngõ hạnh
Lũ trẻ qua đường bước thật nhanh
Hồi chuông bãi nhịp rời đêm thánh ...
-----------------
ĐÊM HOANG

Hồi chuông bãi nhịp rời đêm thánh
Cũng chỉ hoang sầu căn phố quạnh
Giữa lối trăng vàng sợi mỏng manh
Bên triền gió lộng lời ranh mãnh
Buông tình gã nọ muốn rời nhanh
Bỏ cuộc bà kía vừa lẫn tránh
Động tĩnh bên ngoài đám cỏ tranh
Hờn ai để vắng bờ môi lạnh ./.

13/07/2017

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

MỘT GÓC TÌNH


MỘT GÓC TÌNH
(Thể Liên hoàn)

Quạnh quẽ sương chìm phủ lối rơi
Vầng dương ló dạng ở chân trời
Con đường nắng lụa vàng loang chảy
Ngõ phố em hồng mộng trải khơi
Bước giữa lòng quê tình vạn thuở
Tìm trong gối mẹ nghĩa muôn đời
Cung đàn kỷ niệm nghìn năm nhớ
Buổi ấy đi về vẫn một nơi...
*****
Buổi ấy đi về vẫn một nơi
Giờ đây cách biệt mỗi phương trời
Quê nghèo vắng mẹ đường mưa đổ
Xóm nhỏ xa tình ngõ lạnh khơi
Vạn nỗi sầu giăng ngồi đếm tuổi
Ngàn thu mộng úa mãi đong đời
Đêm chìm cạnh cửa màn sương ướt
Bỗng thấy mi tràn lệ nhỏ rơi...
*****
Bỗng thấy mi tràn lệ nhỏ rơi
Mình ta quạnh vắng giữa canh đời
Khoang lòng trống trải tình đang cạn
Khoảng lặng âm thầm gió mãi khơi
Nhớ tuổi thần tiên sầu ngõ mộng
Nhìn trăng lãng mạn úa khung trới
Ta về khép cửa tìm hương vị
Cạn nỗi riêng cùng chén tửu vơi...
*****
Cạn nỗi riêng cùng chén tửu vơi
Dìu em dạo bước để quên đời
Đêm vùi xác thịt tình hoang dã
Tối liệm tâm hồn cõi ảo chơi 
Bỏ bến thời gian vàng võ rụng
Còn khâu kỷ niệm oái oăm rời
Thiên đường sớm muộn xin từ giã
Trả lại cho ngày chuỗi nắng rơi ./.

LCT 10/07/2017

BÀI XƯỚNG :
*****
CUỘC CHIA LY MÀU TÍM
(Mạ đề)
1*
Thu tàn nắng nhạt,tím chiều rơi
Nhạn mãi mù tăm lặng cuối trời
Lác đác trong vườn hoa úa rụng
Là đà dưới suối liễu sầu khơi
Chim từ giã tổ chia ngàn lối
Nước biệt ly nguồn cách mấy nơi
Chẳng biết đoàn viên ngày ước hẹn
Còn bao tuế nguyệt thỏa vui đời ?!
2*
Còn bao tuế nguyệt thỏa vui đời ?
Ngõ vắng im lìm dưới lá rơi
Ngày đến ơ thờ thêm lắm nữa
Đêm về lãnh đạm mãi nào vơi
Sầu quyên mãn nhật không hòa tiếng
Xót cuốc tàn khuya cũng bặt lời
Giục giã mùa đi vào khoảng lặng
Xuân tình héo nụ thẫn thờ rơi
3*
Xuân tình héo nụ thẫn thờ rơi
Bão tố cuồng gieo đã ngập trời
Luyến cuộc chia ly màu tím Huế
Hờn phen vĩnh biệt sắc tang đời
Hoàng thành áo gấm tàn y lạnh
Cổ nguyệt hồn mơ lộng ánh ngời
Ảm đạm thu về trăng chết đuối
Con thuyền mắc cạn giữa dòng thơi
4*
Con thuyền mắc cạn giữa dòng thơi
Cội đã xa nguồn,non nước ơi
Bầu rượu túi thơ đành trả mộng
Canh bài xới bạc cũng thôi chơi
Khổ đau gánh núi hoài quanh quẩn
Hạnh phúc mò kim mãi vợi vời
Một thuở Trường Sơn dài xẻ dọc
Chừ văn minh bến viễn ly rồi…
Lý Đức Quỳnh

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

CÒN GÌ ĐỂ NHỚ


CÒN GÌ ĐỂ NHỚ

Mai về trả lại những dòng thơ
Hỡi kẻ tình nhân chốn mịt mờ
Có phải khoang lòng đang rộn rã
Hay là nhịp sống vẫn thờ ơ
Đìu hiu níu cửa sương tàn rụng
Ngõ nắng chiều rơi chảy dật dờ
Bếp lửa ai ngồi đong vụn vỡ
Xin đừng gác bỏ nỗi niềm mơ ./.

LCT 11/07/2017
BÀI HỌA :
*****
TỬ VẬN HAY TỬ TRẬN

Trả hết cho người những đoạn thơ
Nhìn trang giấy mỏng vội phai mờ
Ngày xưa học lóm đôi từ lỡ
Buổi ấy xem thường mấy vận ơ
Tím mặt khi người buông nghĩa trở
Bầm gan lúc bạn nhả âm dờ
Vừa qua mẫu giáo lòng chưa mở
Đắng họng đêm nằm chắc ngủ mơ..!!

Nguyễn Lâm 11/07/2017

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

ĐI QUA CUỘC TÌNH


ĐI QUA CUỘC TÌNH

Khóc để mà chi cũng muộn rồi
Duyên mình vị đắng sẵn đầu môi
Đời như ngọn sóng chiều giông nổi
Mộng chỉ làn mây tối bão nhồi
Nhớ thuở tôi mừng trao tội lỗi (*)
Thương lần bé giận bỏ tình trôi
Giờ đây ngược nẻo về riêng lối
Vụn vỡ lòng nhau khó thể bồi ./.

LCT 10/07/2017
(*) Văn hào Nga Lev Tolstoy nói mỗi đứa con là tội lỗi của một đêm

BÀI HỌA :
*****

LỆ BUỒN

Buồn vương lệ đổ cũng xa rồi
Nhạt nhẽo khi đời chửa mặn môi
Bạc trắng đêm tình khi gió cuộn
Vàng hoe buổi mộng lúc sương nhồi
Ngày đông đã cạn màu hoa trải 
Buổi hạ không còn vạt nắng trôi
Rượu đẫm mai này ai kẻ rót
Mà nghe nát rã trận giông bồi..!!

Nguyễn Lâm 10/07/2017
*****

XA RỒI KỶ NIỆM 

Người mang kỷ niệm vứt đi rồi 
Nó cũng nghe buồn mặn đắng môi
Ướt lệ nhân tình đêm gió trở 
Mềm ly rượu ái buổi đông nhồi
Tình xa nát mộng theo dòng chảy 
Biển lạnh tan thề mặc sóng trôi 
Cái nghĩa chưa tròn duyên đã bạc 
Còn chăng ngày tháng dễ đâu bồi !

Tường Vân 10/7/17
*****

(Đối họa cùng Tường Vân)
ĐỔI HƯỚNG

Kỷ niệm người đem đổi chác rồi
Ta nhìn thế thái mặn bờ môi
Thuyền xuôi rẽ bến đêm trời động
Gió giật ngoài khơi buổi sóng nhồi
Nát vụn manh buồm khi biển lặng
Tan tành mảnh áo lúc ngừng trôi
Tàn cơn bão dậy hồn ta nhói
Giữa phía bờ xa bãi đá bồi..

LCT 10/07/2017
*****
GIẤC MƠ TÀN
Ngày đi người cũng biệt xa rồi
Mật ủ nghe niềm hẫng hụt môi
Thõng thượt mành yêu nhàu gió thổi
Đòng đưa võng nhớ choáng tim nhồi
Muôn trùng hạt bụi dòng thương phối
Vạn lý nhân tình biển ái trôi
Lịm lặng gương lòng soi bóng cỗi
Tàn mơ vụn vỡ xót đau bồi…
Lý Đức Quỳnh 10.07.2017