VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

THƠ VỠ


THƠ VỠ
(Nđt)

Xé lẻ hồn thơ gãy cuộc tình
Thôi đành khép chặt khoảng trời xinh
Đường mây trả lại người mơ bóng
Ngõ mộng đành trao kẻ nhớ hình 
Thả ánh trăng gầy trôi bãi cạn
Buông làn gió mỏng cuộn bờ kinh
Vùi chôn những tháng ngày hoang tưởng
Rũ bỏ buồn vui chuyện chúng mình ./.


LCT
14/8/16

BÀI HỌA :
*****

CHO NHỮNG MÙA SAU
(Nđt)
Về thôi,ghép lại những trang tình
Dựng giữa êm đềm một bóng xinh
Để rút đường tơ màu huyễn mộng
Rồi thêu mảnh lụa sắc vô hình
Ra bờ thúy liễu dìm hoang hoải
Sải cánh chim bằng dội hãi kinh
Hẳn được mùa yêu bừng sống mãi
Tròn vui phúc hạnh của đôi mình
Lý Đức Quỳnh 14.8.2016

*****




MƯA VỀ LỐI CŨ
Ghép lại trang lòng những mảnh tình
Đêm về tưởng vọng tháng ngày xinh
Trăng treo ngõ mộng tre neo bóng
Liễu gọi đường mơ gió thả hình
Một thoảng mê trần đau bến bãi
Bao dòng đắm cuộc khổ bờ kinh 
Đường xưa mãi đọng vương hồn nắng
Lối cũ mưa về thấm chuyện mình
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

THU VỠ



THU VỠ
(Nđt)

Mặt nước hồ thu chảy lững lờ 
Sương tràn cuộn lẫn mấy dòng tơ
Vườn khuya thổn thức từng đôi hẹn
Ngõ quạnh trầm ngâm nửa bóng chờ
Gió thoảng xua vầng mây huyễn mộng
Mưa lùa đẩy lọn tóc huyền mơ
Nhìn sao tận cuối trời xa thẳm
Viễn cảnh tình ta quá mịt mờ ./.


LCT
13/8/16

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

TÌNH VỠ


TÌNH VỠ
(Nđt)

Dẫm nát hồn nhau chỉ một hồi
Nghe dòng thác loạn mãi cuồng sôi 
Vòng tay đợi xiết luồng tim đẩy
Đoản gối chờ run dẫn mạch nhồi 
Đứa ngẩn ngơ lòng khi tĩnh tại
Người xao xuyến dạ để hồn trôi
Nhìn chăn chiếu thở đêm sầu muộn
Mộng rã tình bay mấy nẻo rồi ./.


LCT
12/8/16

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

KINH VỠ


KINH VỠ
(Nđt)

Tiếng mõ cầu kinh rụng đỏ chiều
Con đò vội bỏ bến tình yêu
Miền xa vẫn đó làn mây ửng
Ngõ vắng còn đâu mảnh lụa điều
Tiểu mãi mê cùng câu khấn nguyện
Tâm ngờ nghệch bởi tiếng cầu siêu
Hồn ta chết giữa màn hư thực
Dáng nhỏ người em thật mỹ miều ./.


LCT
11/8/16

BÀI TỰ HỌA :
*****

VỠ LÒNG (mạ đề)

Dòng sông cuộn sóng vỡ mây chiều
Có kẻ mơ màng dệt chữ yêu
Nổi giữa trời mây màn lụa thắm
Chìm trong biển nước sợi tơ điều
Bờ xưa lúa trổ lòng say nhịp
Nẻo cũ hoa cười mộng thoát siêu
Ngắm nửa hồn trăng rời bãi cạn
Vừa nghe giọt đắng đẫm môi miều ./.


LCT

11/8/19

THƯƠNG PHẬN KHỔ

Kinh cầu gió vọng giữa loang chiều
Lạnh bến thuyền đi bỏ dạ yêu
Vẫn đượm bao mùa mơ gửi tiếng
Còn tươi vạn thuở ước trao điều
Hương mê mãi miết thân cầu nguyện
Tưởng mộng luôn hoài ngõ khấn siêu
Sức cạn tâm mòn thương khổ phận
Bên đời nhạt phấn mỹ phai miều
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

SƯƠNG VỠ



SƯƠNG VỠ
(Nđt-nv)

Vỡ vụn màn sương đổ cuối ngày
Nghe hồn chạm phải gió đầu mây
Dòng thơ tựa sóng hờn trăng giẫy
Biển mộng là em vỗ nắng gầy
Chợt nghĩ thiên đường trên mảnh giấy
E rằng cõi tục dưới bàn tay
Ngàn năm mép miệng còn đưa đẩy
Có nghĩa lời yêu chẳng được đầy ./.


LCT
10/8/16

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

ĐÊM VỠ (Nđt)


ĐÊM VỠ
(Nđt)

Đêm nằm trở giấc chạm vào thơ
Nửa miếng tinh ôi mãi hẹn chờ
Đắm bởi canh dài ngơ ngẫn mộng
Say cùng giấc điệp thẩn thờ mơ
Hồn trăng lạc giữa vùng mây khói 
Bóng nhạn chìm sau bãi biển mờ
Cạn chữ quên lời nên khó ngủ
Bên ngoài nắng tỏa bạc dòng tơ ./.


LCT 9/8/16

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

TIM VỠ

TIM VỠ (Viết theo yêu cầu)
(Nđt)

Vỡ nát buồng tim bởi muộn màng
Bao chiều gió trở lạnh vườn hoang
Mùa thu lãng mạn tràn qua phố
Nắng hạ trầm tư chảy giữa làng
Ngõ mộng im lìm cây lá ngủ
Đêm hồng tĩnh mịch bóng đèn loang
Dòng thơ nghẽn mạch nằm trăn trối
Nhớ những ngày vui thở rộn ràng ./.

LCT 8/8/16

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

MỘNG VỠ



MỘNG VỠ
(Nđt-nv)

Trót để đời vương cõi bụi trần
Đêm nằm chạnh nghĩ cái lòng nhân
Còn thương hứng khởi nào ân hận
Đã ghét đành buông phủi nợ nần
Trở mặt say tình thơ mỗi bận
Quay chiều đắm nghĩa mộng từng phân
Tìm nhau gởi trọn niềm hưng phấn
Đã mấy mùa qua chẳng được gần ./.


LCT
7/8/16

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

NẮNG VỠ (Nđt-nv)



NẮNG VỠ
(Nđt-nv)

Nắng vỡ ngoài hiên mảnh hạ tàn
Nghe đời nát vụn giữa chiều tan
Minh ta chén tửu sầu chưa cạn
Có kẻ vần thơ mộng mãi tràn
Khổ hạnh không sờn tâm mẫn cán
Cung tình chẳng sợ tính bền gan
Bàn tay sỏi đá thời ly loạn
Sẽ giết hồn em bởi điệu đàn ./.


LCT
6/8/16

BÀI HỌA :
*****

NGÀY QUA
(Nđt)
Đắp đổi ngày qua…hạ cũng tàn
Vui đùa bọt vỡ sóng triều tan
Chờ xưa,đã biết mùa thương rụng
Hẹn cũ,nào mong bể ái tràn
Khổ lặng chong đèn đêm quẫn trí
Yên bình giữ lửa lúc ngời gan
Hòa trong cát bụi đời tung tẩy
Để nỗi hàn liêu vọng khúc đàn
Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

TRĂNG VỠ


TRĂNG VỠ

Vỡ nửa hồn trăng rụng xuống cầu
Nghe triền lá đổ ngập trời Ngâu
Làn thu rã bóng đầu sông cuộn
Mảnh nguyệt rời đêm trước ngõ sầu
Tiếng mõ lay dồn đau nhịp thở
Chuông chùa lắng đọng thả dòng sâu
Mìền thơ trút cả nguồn tâm sự
Giữa bến càn khôn tửu cạn bầu ./.


LCT
5/8/2016

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

RỒI MỘT NGÀY EM KHÔNG CÒN TA

RỒI MỘT NGÀY EM KHÔNG CÒN TA

Mai xa rời bến gian trần
Mình em ở lại nợ nần trả vay
Manh tình nửa cuộc đành thay
Gối nghiêng dưới bóng trăng gầy lả lơi

Hư vô ta nhoẻn miệng cười
Mừng em duyên nợ nửa vời còn hương
Đang say đắm cõi vô thường
Còn ta mộng bến thiên đường cùng mây

Hết rồi sớm xỉn chiều say
Bầu thơ túi rượu đêm ngày ngẩn ngơ
Gió mây trăng nước hẹn chờ
Em như bóng nguyệt lững lờ đáy sông

Câu thơ tựa gió phiêu bồng
Tình như sợi khói mênh mông đôi bờ
Dòng đời một bóng sương mơ
Tan khi nắng hững treo hờ ngọn cây

Xa rồi ! Xa kể từ đây
Về đi lá đổ thu đầy nắng rơi
Bến hoang chẳng có bóng người
Ta giờ sương khói giữa đời nhẹ trôi ./.

LCT
4/8/2016

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

BUÔN NGƯỜI



Trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đã loan tin một số thương lái từ Hoa Lục vào tận các tỉnh miền Tây Nam Bộ giả dạng mua trái cây nhưng chỉ là trá hình và được một số mẹ mìn ở địa phương tiếp tay bắt cóc trẻ em để bán cho bọn chúng chở về Trung Quồc để bán nội tạng nhưng tàn nhẫn hơn là bọn chúng đã gây mê rồi xếp các trẻ mua được vào thùng Soft chất lên xe . Vì vây tôi có bài thơ sau mời quý vị đọc và cảnh giác .


BUÔN NGƯỜI

Mở mắt mà xem cái chợ đời
Gian thần quỷ sứ lộng hành chơi
Thằng mua mổ bụng bầy con nít
Kẻ bán theo lưng lũ ngợm mời
Chẳng hận thù sao đành xẻ thịt
Không hờn oán lại phải phân tươi
Nào hay ngũ tạng bao nhiêu nhỉ
Để cả bàn tay nhuộm máu người ./.

LCT
3/8/2016

BÀI HỌA :
*****

BỌN ÁC QUỶ
Răng mà lạ rứa cái sông đời
Quỷ sứ ma trơi hiện bóng chơi
Dạ thú lòng lang bày kế gọi
Tâm ngưu ý khuyển hiến mưu mời
Soi tìm xẻ bụng moi thân trẻ
Lục kiếm phanh thây lấy tạng người bạc Hám bạc nên lòng gây ác nghiệp
Ham tiền bụng nhuộm máu hồng tươi!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

MONG ĐỢI


MONG ĐỢI

Mong sớm phôi pha cái phận người
Quên dòng thế sự nhập nhằng trôi
Bầy tham ngự trị miền sông nước
Bọn hám leo lên chiếm đỉnh đời
Vạn kỷ nhân sầu nhân đố kỵ
Muôn đời nghĩa hận nghĩa tanh hôi
Hồi chuông đã gióng còn mê tĩnh
Đứng dậy đi em hướng mặt trời ./.


LCT
2/8/2016

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

VÀO CHÙA

VÀO CHÙA

Trên trời dưới đất giữa thằng tôi
Thấy cõi càn khôn sợ lắm rồi
Giặc ở trong lòng luôn nẩy nở
Thù nằm tứ phía mãi sinh sôi
Trường quan giáo huấn lời tiên tổ 
Lớp học qua loa chuyện biển đồi
Có lẽ thôi về theo mấy cụ
Vô chùa cứ bỏ mặc đời trôi ./.


LCT
1/8/2016

BÀI HOA :
*****
MỘT CHÚT TÔI

Đất rộng trời cao một chút tôi
Tìm ăn kiếm uống khổ thân rồi 
Tham lam ở dạ hoài sinh rối
Ích kỷ trong lòng mãi nở sôi
Luẩn quẩn sông đời như nước chảy
Loanh quanh bến sống tựa mây trôi
Thời gian đọng giọt phai màu tóc
Kiếp tận buông tay bỏ bãi đồi
GM.Nguyễn Đình Diệm

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

XA CHIỀU



XA CHIỀU
(Nđt)

Chốn cũ người đi bỏ lại chiều
Sang mùa lá đổ ngập vườn yêu
Hồng mây rã cánh chao bờ mộng
Ráng đỏ tàn rơi vỡ ngọn triều
Tửu đắng vơi đầy khi nghĩa cạn
Thơ nồng rũ sạch thuở tình xiêu
Nhìn con phố ngủ buồn hiu quạnh
Nghĩ phải tìm quên một bóng kiều ./.

LCT
1/8/2016

BÀI HỌA :
*****

CHIỀU VẮNG
(Nđt)
Tà dương gió lạnh đã sang chiều
Lặng lẽ ai về thả bóng yêu
Cõi lộng chim trời chao đỉnh núi
Trùng khơi bãi bến cuộn chân triều
Chia lòng tắt lửa tình thêm biệt
Để mộng xây đời ý cũng xiêu
Nguyệt Lãm hương thề xưa khói tỏa
Giờ đây quạnh quẽ biết đâu kiều 
Lý Đức Quỳnh 31.7.2016




*****




CÒN MANG TIẾNG VỌNG


Người đi để lại những buồn chiều
Lá đổ thu về quạnh ngõ yêu
Biển chập chùng mơ đau vỗ sóng 
Thuyền xao xuyến mộng khổ dâng triểu
Bâng khuâng hạnh phúc đà phai đổ
Thổn thức duyên tình đã nhạt xiêu
Kỷ niệm bên đời năm tháng cũ
Còn mang tiếng vọng mãi âm kiều
GM.Nguyễn Đình Diệm