VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

VẪN PHẢI CHỜ

VẪN PHẢI CHỜ


Nợ đẻ thân nghèo cũng muốn thăng
Mười con vợ chả kiếm ra thằng
Bầy nai miệng dẻo dày công nắn
Lũ quỷ chân dài lắm việc căng
Nghĩ kế rời xa nhiều mụ xẳng
Bày mưu bỏ lại mấy cô nhằng
Vong hồn đã ở tầng mây trắng
Lão muốn mong ngày ngủ cạnh trăng ./.

LCT 18/02/2018

BÀI XƯỚNG :
»»»»»»»»»

BÀI ĐỐI HỌA :
*****
Hữu Thiên 
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Chưa nằm ấm chỗ vội vàng thăng
Ả dụ đầu năm hãy cố thằng
Lã đứ lơ càng đâu thể rặn
Say mềm dẻo gọng khó mà căng
Em làm mặt dỗi tròn đêm mắng
Mụ diễn mầy châu hết buổi nhằng
Ráng dỗ nhưng rồi không chịu thẳng
E rằng nhịn đói tủi nhìn trăng..!

NL 18/02/2018
*****
Phạm Triều Hải 
SÁNG HỒN TRĂNG

An nhàn rướt lộc hưởng tài thăng
Hạnh phúc trời ban chỉ mỗi thằng
Cõi nhọc thân sầu xoay ném lẳng
Tâm buồn phận tủi lánh bày căng
Chờ hôm cảnh ấm tình dâng tặng
Đợi buổi lòng êm nghĩa nối nhằng
Giũ khỏi niềm đau cùng mật đắng 
Chăm gìn kỷ niệm sáng hồn trăng.

18/02/2018 :

Phạm Triều Hải 
*****
BÀI CẢM TÁC
*****
Phung Phan NỢ NẦN

Mượn cũ thêm lời trả rất căng 
Còng lưng gánh nợ khổ ai bằng 
Không nề bão táp rơi đài chặn 
Chẳng xá mưa dầm ngã ngựa ngăn 
Lạnh lẽo mà đau bầy quỉ mắng 
Đìu hiu để nhói lũ yêu nhằng 
An bài phận hẩm hoài tay trắng 
Cũng muốn vô chùa ngủ đạo tăng

18-02-18. Phung Phan 
*****
Dư Âm 
SAO Ở CÙNG TRĂNG!?
Trên đời có kẻ chọn đường thăng,
Đến oải mần ai cũng gọi thằng...!
Quỷ quyệt do bày mưu đã nắn,
Ngông cuồng bởi tựu kế đà căng!
Vì ham kết bạn nhiều em xẳng,
Tại muốn làm thân những ả nhằng!
Chạnh hỏi khoang lòng đâu nõn trắng,
Sao màng tới bữa ở cùng trăng!!!???
*****
Tòng Trần 
CHẲNG ĐƯỢC THẰNG! 

Vì nghèo xác khổ dễ chừng thăng
Đã thế toàn cô chẳng được thằng
Bởi vợ xưa giờ sao mãi nắn
Do nàng bữa trước tại hoài căng
Chờ lâu cứ lọt... Ông đành xẳng 
Đợi suốt nào chui... Bả nỡ nhằng
Hẩm phận Xuân về tay vẫn trắng
Đen đời Tết lại.. mỏi mòn trăng...!





18/02/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét