VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

NHƯ LÀ SỢI KHÓI

NHƯ LÀ SỢI KHÓI


Thôi về nhặt mảnh nắng hoàng hôn
Sưởi ấm lòng đêm lạnh ngõ hồn
Gió rã nghiêng làn chao mạn cửa
Trăng tàn đổ bóng dạo đầu thôn
Chờ phiên rượu choáng nồng hương lửa 
Đợi bữa tình say đắng mẻ cồn
Vẫn chỉ mơ hồ như sợi khói 
Khi ngồi tĩnh tại chốn thiền môn ./.

LCT 20/02/2018
BÀI HOA :
*****
Trung Nhẫn 
NẺO TA BÀ
.
Trả hết cho đời những nụ hôn 
Cùng bao thiếu nữ đẹp mê hồn 
Kia lần gửi nghĩa Đào trong xóm
Đó buổi lưu tình Liễu cạnh thôn 
Rũ mấy vần thơ vào ngọn lửa 
Vùi dăm khổ nhạc đến men cồn
Đêm về thả khói buồn hiu ngỡ...
Trọn nẻo dương trần đã bế môn

Trung Nhẫn 20/2/2018
*****
Truong Thanh Son 
MÃI NHƯ LÀN KHÓI

Đã hết… thôi từ biệt phải hôn?
Người đem đạo nghĩa vứt bên hồn
Phai đường cũ… bóng chùng bên cửa
Lỡ nẻo xưa… đời lịm cuối thôn
Vỡ chuyện tình hoang tàn đốm lửa
Buồn cung ái nhạt nhẽo hương cồn
Duyên màu rã vụn như làn khói
Lẳng lặng ai sầu giữa cố môn

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Dư Âm 
NHẸ NHÕM KHOANG LÒNG...!
Tưởng vọng mai này sẽ đính hôn,
Thầm ôm kỷ niệm mãi vương hồn!
Buông chiều nắng nhạt trên thềm cửa,
Hửng sáng mây vờn giữa lạc thôn!
Quạnh quẽ bên đồi nom thấy lửa,
Đìu hiu cạnh bến dõi xem cồn!
Khoang lòng nhẹ nhõm hơn làn khói,
Thoả mãn như thiền chốn tự môn!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
THẤT BÁT
Nhớ buổi ban đầu với nụ hôn
Nôn nao rạo rực cả tâm hồn
Mây vờn lãng bảng rơi đầu ngõ
Gió thổi bồng bềnh tạt xuống thôn
Hạnh phúc ngày nao bùng ngọn lửa
Tình yêu độ ấy cháy như cồn 
Nhưng rồi biệt tích tìm không thấy
Dốt chữ ngu tình thiếu mấy môn
Đinh Vĩnh Long 
*****
Hữu Thiên 
BỊ CƯỚP HÔN

Giữ khá lâu rồi chẳng nhận hôn
Rồi hôm bị ép vỡ luôn hồn
Buồn thân họ phiếm vang đầu xã
Hổ phận em bàn mãi cuối thôn
Chữ tiết bao ngày sa ngọn lửa
Lòng trinh mấy thuở nhẹ hơi cồn
Đời trai một thoáng tiêu tùng cả
Rõ ngán nay đành quẹo củ môn...!!

NL 20/02/2018
*****
Tòng Trần 
LẨN THẨN

Tuổi lão không thèm tặng chiếc hôn... 
Chiều Xuân cứ ngỡ.. Hạ vô hồn
Trong nhà vẫn có người bên cửa 
Giữa xóm đang còn kẻ cạnh thôn
Quạnh quẽ từng đêm nào biết lửa... 
Đìu hiu mỗi buổi há mơ cồn..
Tâm hồn lúc tỉnh bèn ra ngõ
Cõi dạ khi buồn chẳng tới môn...! 
20/02/2018.
*****
Đao Quang Minh
BÌNH YÊN

Trả hết cho đời những nụ hôn
Bình yên cuộc sống khỏi ru hồn
Hờn cơn khắc khoải thời bao ngã
Đẫm giọt buồn hiu cảnh khắp thôn
Gối rũ thôi đừng ươm ngọn lửa
Chùn chân thấm đã ủ men cồn
Trầm ngâm chuyện cũ như làn khói
Giữ nẻo tâm trong thấy tịnh môn.

Ngày 20/2/2018
*****
Đối họa vui cùng các thi hữu 
XA XÓT CUỘC TÌNH

Xa rồi một thuở cắm đầu hôn
Nghĩ lại giờ nghe trống trải hồn
Bởi lẽ trăng chiều nay rụng bến
Hay vì bóng cũ nọ rời thôn
Buồn tâm chỉ biết vùi men rượu
Khổ não làm quen với vị cồn
Những dạo lao mình trong ảo giác
Em đành bỏ cuộc sớm hồi môn ./.

LCT 20/02/2018
*****
Dinh Tuan Minh
ĐỢI ANH
Em ôm vạt nắng ngóng hoàng hôn
Kỷ niệm ùa sang lạnh cả hồn
Ủ rũ một mình ra trước ngõ
Âu sầu lẻ bóng đứng đầu thôn
Chờ người trở lại khêu mồi lửa
Đợi kẻ quay ngang gợi hương cồn
Thấp thỏm chờ trông chiều gió quẩn
Sao mà nhạt rứa bạn đồng môn
*****
DUYÊN THẮM VÙNG CAO

Nhớ buổi chan tình những nụ hôn 
Rồi say nghĩa thắm rạng tâm hồn
Tưng bừng buổi tiệc trên triền núi 
Rộn rã chiêng cồng dưới bản thôn
Mãi phủ ngày vui nồng chén rượu
Hoài vương biển ái đậm men cồn
Hương lòng cứ quyện đời luôn rỡ
Dẫn bước nhau về cửa ngọ môn*

20/02/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét