VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

NÁT MỘNG CHIỀU XUÂN

NÁT MỘNG CHIỀU XUÂN

Giấc ngủ đầu năm bỗng chập chờn
Con thuyền biển giác lại gần hơn
Sầu canh rượu đắng còn chưa tỉnh
Nhạt mẫu đường thi chẳng dám hờn
Lỡ việc trên bàn câu đối đỏ
Quên vì giữa chiếu mảnh tình trơn
Niềm tâm sự vỡ từ hôm trước
Để mộng chiều xuân rã tiếng đờn ./.

LCT 19/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Trương Đức Hạnh .
TÂM SƯ NÀNG XUÂN

Nàng thi xỉn rượu cứ lờn chờn
Mộng trổ vui đùa chẳng thiệt hơn
Dạo cảnh vờì hoa – hoa vẫn nở
Vờn trăng ghẹo Ả – Ả luôn hờn..
Tình thơ thắm thiết – thơ còn đậm
Nghĩa bạn ê chề – nghĩa hóa trơn...
Suối nhạc yêu đời Ta thích hát !
Vườn Xuân rộn rã trỗi âm đờn...

Đức Hạnh
19 02 2018
*****
Dư Âm 
NHOÀ PHAI KỶ NIỆM...!
Ngày xuân khật khưỡng cứ hay chờn,
Gió trở nghe chừng rã rượi hơn!
Mới chạm mười chung nào dễ tỉnh,
Vừa nâng chục cốc lẽ đâu hờn!?
Không còn vướng bận duyên tình đỏ,
Cũng chẳng mơ hồ ái mộng trơn!
Kỷ niệm nhoà phai nhiều bữa trước,
Đừng mong lắng dịu những âm đờn!!!
*****
Trung Nhẫn 
RŨ MỘNG CHIỀU XUÂN
.
Tàn đêm giấc ngủ bỗng chao chờn
Ngỡ cảnh viên đoàn kế cận hơn
Thục nữ vui lòng mà bỏ oán !
Thuyền quyên rũ dạ để thôi hờn !
Âm thầm những buổi nhà trơ trọi
Khắc khoải bao lần ngõ trống trơn
Tủi chạnh ân đời chưa gỡ rối
Ngày lui bóng vãn thả cung đờn

Trung Nhẫn 19/2/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
THÓI ĐỜI
Thầy u chửi mắng cũng không chờn
Nát rượu năm này thảm hạihơn
Chú bác phê bình hay trách dỗi
Anh em góp ý lại căm hờn
Trong nhà tết đến mà trơ trọi
Bếp núc xuân về thấy trống trơn
Bạn học ngày nao giờ lánh mặt
Chiều quiê rệu rạo một cung đờn
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hữu Thiên 
VỠ MỘNG CHIỀU XUÂN

Chiều xuân khảy nhẹ đứt dây đờn
Tuổi mộng xem là vỡ trắng trơn
Chắc ả bay vèo đêm giận dỗi 
Còn em chạy tuốt buổi đau hờn
Cơn tình mới chạm phai tàn cả
Mẻ rượu chưa nồng cỗi úa hơn
Lạnh lẽo dâng sầu hoang cảnh vắng
Nằm chưa chợp mắt thoáng mê chờn..!

NL 19/02/2018
*****
Tòng Trần 
ĐÂU CHỜN

Dầu cho sóng cả dễ đâu chờn
Vững lái con thuyền khỏi giật hơn
Quyết giữ đường đi lòng chợt tỉnh
Còn mong nẻo lại trí sao hờn
Tâm hồn dẫu chỉ buồn xao xuyến.. 
Cõi dạ chi hề khổ trống trơn
Mộng ảo chiều xuân đời mãi ước 
Tình mơ bến cũ tủi cung đờn. 
19/02/2018.
*****
Truong Thanh Son 
HỌA VỚI 
NÁT MỘNG CHIỀU XUÂN
Của tác giả Thạch Hãn

LỠ DỞ NIỀM YÊU

Vì đâu giấc mộng bỗng lay chờn
Có phải xuân đời nhạt nhẽo hơn
Nhớ những ngày hương tình rạng mởn
Và thương mỗi lúc nụ hoa hờn
An lòng buổi vỗ về mơn trớn
Trí tủi khi hờ hững tuột trơn
Lỡ dở niềm yêu hồn rạn chớn
Tìm đâu thủa rộn rã cung đờn

Dạ Thế Nhân ThanhSơn 
*****
Nguyễn Tấn Lộc

Tàn xuân chợp mắt cứ hay chờn
Mỗi một năm về tuổi lớn hơn
Đắm đuối trần gian lòng mãi giận
Say sưa cõi tục trí ưa hờn
Khoe khoang cổ áo bao viền sậm
Tự đắc lai quần mấy sọc trơn
Cứ vậy sao người luôn ngả ngớn
Than ôi tỉnh giấc lỡ cung đờn.
19 / 2 / 2018
Nguyễn Tấn Lộc 
*****
Phung Phan 
ĐẦU HÔM 

Đầu hôm tỉnh rượu bước chân chờn 
Nhậu đã lên giường ngủ xướng hơn 
Vẫn tưởng chờ em tình vắng bực 
Hằng mong đón bạn nghĩa xa hờn 
Bao ngày xứ lạ ngân quần rỗng 
Những buổi quê nhà lượng aó trơn 
Mẹ yếu cha nằm đi chẳng nỡ 
Lòng như rệu rả đứt cung đờn 

19-02-18. Phung Phan
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
CUỐI MÙA

Tuổi đã già nua mộng hết chờn
Em nằm kế cạnh cũng buồn hơn
Thời son chạm trán nào ai dỗi
Buổi nhạt gần hông miễn nói hờn
Lặng lẽ không cười thôi hổng ướt
Âm thầm lại khóc chẳng còn trơn
Lòng hăng thuở nọ giờ như bún
Biết phải tìm đâu chỗ mụ đờn ...

LCT19/02/2918

2 nhận xét: