VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

GIÓ CHIỀU

GIÓ CHIỀU

Xuân về gió nhạt thổi hè quanh
Bỗng thấy đời treo sợi chỉ mành
Gác nhỏ mây sầu giăng ngõ lạnh
Sân nhà lá rụng đuổi chiều hanh
Buồn đêm đảo mộng hồn rơi cánh
Chán buổi tìm mơ cội rã cành
Mỗi bước chân dò ô cửa quạnh 
Xa rồi cái thuở dạo lầu xanh ./,

LCT 21/02/2018.
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
CÔ QUẠNH 
Rặng liễu viên đào bướm quẩn quanh 
Tường thưa giậu mỏng tuyết lay mành 
Buông chiều ướt sũng vì sương lạnh 
Vãn hạ khô cằn bởi gió hanh
Thả giọng cho bầy dơi vỗ cánh
Xùa tay để đám muỗi lơi cành
Khêu đèn bỗng thấy niềm cô quạnh 
Lấp mộng thôi từ giã tuổi xanh

Trung Nhẫn 20/2/2018
*****
Dư Âm 
LUYẾN TUỔI XANH!
Nhẽo nhạt hương tình cứ quẩn quanh,
Buồn trông chú nhện lả giăng mành!
Sương tràn quá ngõ hơi còn lạnh,
Gió thoảng qua đồi cũng dịu hanh!
Lặng lẽ bên đường chim rỉa cánh,
Đìu hiu cạnh suối khỉ rung cành!
Xuân về cảm thấy xao niềm quạnh,
Rã rượi tâm lòng luyến tuổi xanh!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
NGHÈO
Tết đến không tiền cứ nợ quanh
Nhà xiêu rỗng toác cả khung mành
Đàn con kiệt sức khi trời lạnh
Mụ vợ bơ phờ trước gió hanh
Ước mộng sang giàu nay rụng cánh
Thầm mơ phú quý thấy trơ cành
Âu sầu trước cảnh đời cô quạnh
Tóc ở trên đầu đã hết xanh
Đinh Vĩnh Long 
*****
Tòng Trần 
XUÂN CHIỀU

Én liệng Xuân chiều mãi đảo quanh
Hoàng hôn xuống chậm rải tia mành 
Kia.. nhìn dãy núi choàng sương lạnh
Nọ.. ngẫm tơ lòng nổi gió hanh
Dõi bóng người đi hồn gợi cảnh 
Chờ tin kẻ đến dạ ru cành 
Ân tình đã thấm sầu hiu quạnh
Kỷ niệm chưa nồng dẫu sắc xanh. 
21/02/2018.
*****
Hữu Thiên 
NGỌT ÁNH XUÂN NỒNG


Ngọn giớ bên thềm vẫn quẩn quanh 
Nàng xuân chợt đến khẽ lay mành
Vườn thưa rải rác triền sương lạnh
Ngõ nhỏ lan tràn vạt nắng hanh
Những chị mai đào đang trổ nhánh
Rồi em cúc huệ cũng vương cành
Bầy thơ rộn tiếng cười lanh lảnh 
Mãi đẹp tươi màu thắm tuổi xanh..!

NL 21/02/2018
*****
Trung Nhẫn 
KHÚC TỪ BIỆT
.
Eo sèo rặng bưởi gió lùa quanh 
Vũng nước nhà bên nhện bủa mành 
Luống nhãn đang mùa sương thả lạnh 
Viên hồng giữa buổi nắng vầy hanh
Đìu hiu lũ rệp thêu thùa cảnh
Chập chững bầy ong nhấp nhổm cành
Nẻo ái niềm mê thờ thẫn hạnh 
Buông đờn thả khúc giã từ xanh

Trung Nhẫn 21/2/2018
*****

Đối họa cùng các thi hữu
KHÚC TÌNH XANH

Mây tàn đảo mặt nước hồ quanh
Nhện bủa màn sương trắng rũ mành
Xóm cũ mưa buồn đêm trở lạnh
Quê nghèo gió nhạt buổi trời hanh
Nhìn qua mái rạ vàng loang cảnh
Ngoảnh lại vườn cây úa rã cành
Khói lửng lơ vờn ven ngõ hạnh
Nghe đời đẹp mãi khúc tình xanh ./.

LCT 21/02/2018
*****
Tòng Trần 
NỖI NIỀM


Ai làm cánh nhạn đã vờn quanh... 
Có phải mùa Xuân lộng lẫy mành
Mãi thắm hoa Đào không buổi lạnh 
Luôn nồng nhụy Cúc chẳng ngày hanh
Bầy Ong rộn rã mừng bao cảnh
Lũ Bướm rình rang thỏa mọi cành
Thấp thỏm tơ lòng vương nỗi quạnh 
Êm đềm sợi ái khởi niềm xanh... 
21/02/2018.
*****
Phạm Triều Hải 
CHIỀU QUẠNH 

Bóng bậu đêm về vẫn quẩn quanh
Làn hương quyến rũ dịu bên mành
Xuân này thiếu nhỏ nghe hồn lạnh 
Buổi nọ thưa người thấy ngõ hanh
Vọng mãi màu pha tình điển cánh
In hoài nghĩa đượm sắc tươi cành
Nhìn nơi nẻo ái trông chiều quạnh
Cũng khuất xa rồi tuổi mộng xanh.

21/02/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Huan Tran 
XUÂN NHỚ 
Vãn cảnh ban chiều gió dạo quanh 
Hoàng hôn bóng ngả liễu buông mành 
Xa làng núi đã giăng sương lạnh 
Cạnh ngõ tre còn trải nắng hanh 
Những cội hoa vàng bung mở cánh 
Vài cây nụ biếc vẫy rung cành 
Âm thầm với nỗi niềm cô quạnh 
Chạnh nhớ khi từ giã tuổi xanh./.

_______Huan Tran 21-02-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét