VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

VÓ NGỰA CHIỀU

VÓ NGỰA CHIỀU


Năm tàn tháng lụn ngõ chiều phai
Mỏi bước bàn chân những dặm dài
Tuổi mộng trôi cùng cơn sóng dữ
Xuân lòng chết bởi cuộc tình dai
Màu da sạm nắng thời gian ủ
Mẫu tóc vùi hương kỷ niệm cài
Bạc dấu phong trần thân lãng tử
Nay đành khỏa lấp một đời trai ./.

LCT 16/01/2018
BÀI HỌA :
*****

CHẢY ĐỜI TRAI
Ngày hết chiều buông ngõ nắng phai
Đường quê hẩm hút bóng loang dài
Lơ mơ liễu rủ thân rời rã
Lãng đãng trăng mờ lạnh dẳng dai
Lưu luyến tình chi đêm khổ ủ
Xuyến xao dạ ấy tối đau cài
Khoang lòng trống trải thân cô lữ
Giọt lệ theo về chảy mộng trai.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
16.01.2018.
*****

Hữu Thiên

CÒN XANH KỶ NIỆM
Mạ đề

Kệ xác năm tàn ngõ nhỏ phai
Còn lâu để mệt chuyến đi dài
Bao lần vượt bể lòng chưa mỏi
Đủ bận leo đồi sức vẫn dai
Mảnh ghép thời gian tràn nguyệt rũ
Mành đan kỷ niệm thắm hoa cài
Cho dù bóng ngã hoàng hôn đổ
Nét chữ trang đời đẹp tuổi trai..!!

NL16/01/2018
*****
Đăng Vinh Trần

VẪN ĐẬM TRONG ĐỜI

Bỏ mặc thời gian lối cũ phai 
Đời trôi mỗi bước dặm quan dài 
Bao lần vật vã lòng không mỏi 
Bấy thuở chìm trôi dạ vẫn dai 
Biển biếc còn ghi tình nghiệp cũ 
Dòng xanh mãi nhận thắm hoa cài
Nay dù thế sự tình thay đổi 
Vẫn đậm trong đời lúc tuổi trai .
*****
Dư Âm

NHỮNG TƯỞNG...!
Những tưởng đông tàn nắng nhạt phai,
Ngờ đâu giá lạnh phủ sương dài!
Mưa phùn thổi bến đang dằng dữ,
Sóng bạc xô bờ vẫn dẳng dai!
Đã hết trông chờ cơn mộng ủ,
Và thôi dõi đợi giấc mơ cài!
Không còn vướng bận về thê tử,
Để mãi tung hoành một kiếp trai!!!
*****
MEN LÒNG ĐÃ NHẠT

Bởi chút men lòng đã nhạt phai
Niềm xưa lịm tắt những canh dài
Đà buông ý quẳng hồn mơ huyễn
Lại thõng tay nhìn miếng bả dai
Mặc bóng chiều đang ngoài ngõ đổ
Thì trăng mộng vẫn trước hiên cài
Cho dù thế cuộc nhiều dâu bể
Cũng gắng vui mà thỏa phận trai.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dinh Tuan Minh TRAI RỪNG
Thân gầy vượt núi giữa chiều phai
Khấp khểnh đường xa lẫn dốc dài
Lội suối chân chùn vì đã mỏi
Băng đèo sức kiệt hết thời dai
Nhiều khi dạ buốt do người bẫy
Lắm lúc lòng đau bởi bị cài
Lặn lội đi về nơi bản vắng
Lên rừng lấy vợ phí đời trai
*****

VỮNG CHÍ 
Lạnh bủa sương tràn nắng đã phai 
Lần tay ngoảnh lại tháng năm dài 
Bao lần chẳng sợ đời mưa dữ 
Lắm bận không sờn cảnh bão dai 
Những lúc chiều rơi hoài niệm ủ 
Nhiều khi buổi cạn vấn vương cài 
Đời như quán trọ mời du tử 
Vững chí tâm bền thỏa mộng trai./.
_______Huan Tran 16-01-2018


6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    CHẢY ĐỜI TRAI
    Ngày hết chiều buông ngõ nắng phai
    Đường quê hẩm hút bóng loang dài
    Lơ mơ liễu rủ thân rời rã
    Lãng đãng trăng mờ lạnh dẳng dai
    Lưu luyến tình chi đêm khổ ủ
    Xuyến xao dạ ấy tối đau cài
    Khoang lòng trống trải thân cô lữ
    Giọt lệ theo về chảy mộng trai.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    16.01.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thaem.và vui thơ . Chúc anh chiều an lanhf nhé !

      Xóa
  2. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức xướng họa hay quá!
    Trong bài xướng, DVD thích nhất cặp câu luận:

    Màu da sạm nắng thời gian ủ
    Mẫu tóc vùi hương kỷ niệm cài

    rất gợi, rất thơ...

    DVD chúc anh vui khỏe, an lành, cảm xúc sáng tác luôn dạt dào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đỗ Văn Đến . Ngày mới vui và hạnh phúc nhiều nhé !

      Xóa
  3. Ghé thăm anh, đọc thơ xướng họa hay...
    Chiều vui nhiều anh nhé.
    Em lại thích cặp thực hơn..hjhj.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và đọc thơ cùng cảm nhận . Cặp luận hay mà em . Chúc em ngày vui

      Xóa