VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

NƯỚC MẮT ĐỜI EM

NƯỚC MẮT ĐỜI EM


Theo chồng đã mấy chục mùa qua
Khổ nỗi tình chung thiếu mặn mà
Những tối đông tàn mơ cảnh lạ
Bao chiều hạ mãn nhớ người xa
Vần thơ nhỏ giọt sầu chưa xóa
Chén tửu tràn ly lệ vẫn nhòa
Ngõ nhỏ đi về đơn độc quá
Cơn buồn rụng xuống mảnh hồn hoa ./.

LCT 17/01/2018
BÀI HỌA :
*****

GIỌT LỆ MƠ HỒ
Bướm lượn ong vờn thoảng chốc qua
Bao phen ngọt mật mặn cùng mà
Mây mưa thấm đẫm bao mùa lạ
Gió bão gầm gừ mấy thưở xa
Khoảng mộng tàn phai chừ muốn xóa
Duyên tình bợt bạc đã ưng nhòa
Tình xuân vụt tắt hồn đơn quá
Giọt lệ mơ hồ lạnh bóng hoa.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
16.01.2018.
*****
Truong Thanh Son

NỖI HẬN TÌNH XA
Tiếc chỉ thêm buồn chuyện đã qua
Tình đau giữ kín kể chi mà…
Dù trong trí vẫn mơ trời lạ
Dẫu tận tim còn nhớ cảnh xa
Mộng vỡ u sầu chưa thể xóa
Tàn mơ uất hận chẳng phai nhòa
Đêm dài ngẫm lại còn thương quá
Lỡ dở cung đời một dáng hoa .

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn
*****
Linh Dan Nguyen

NƯỚC MẮT TÌNH EM
Quê chồng thăm thẳm tháng năm qua
Mái tóc buồn thương thiếu mượt mà
Tấp nập xuống lên phiên chợ cũ
Bồng bềnh xuôi ngược chuyến đò xa
Đau vì mộng lẻ còn vương vấn
Khổ nỗi tình riêng đã nhạt nhòa
Giằng vặt tâm hồn bên gối lạnh
Đêm dài thổn thức tiếc đời hoa
Linh Đàn (17-1-2018)
*****
Hữu Thiên

RŨ MỘT ĐỜI HOA

Đủ mấy xuân rồi lặng lẽ qua
Vườn xưa nhạt nhẽo trở hoang mà
Tình đi mấy nẻo phương trời lạ
Mộng rẽ muôn trùng gốc biển xa
Ngỡ được xuân về hong nắng tỏa
Ngờ đâu hạ vãng úa hương nhòa
Điêu tàn cảnh vắng dường như đã
Ủ rũ bên thềm một bóng hoa..!

NL 17/01/2018
*****
Đinh Vĩnh Long

LÒNG EM
Đã mấy đông tàn lặng lẽ qua
Thương thương nhớ nhớ chịu thôi mà
Quê cha muốn lại đường đâu ngắn
Đất mẹ tìm về thật quá xa
Lắm lúc chiều rơi sầu ngấn lệ
Nhiều khi nắng rụng tủi hoen nhòa
Làm dâu xứ lạ cô đơn quá
Bão tố dòng đời dập nát hoa
Đinh Vĩnh Long.
*****
Tương Văn Nguyễn

Ray rứt thời gian vẫn cứ qua
Dối lòng lại hối được chi mà
Gối kề bên gối chưa gần gủi
Tay ấp tay choàng vẫn cách xa
.Chẳng thể chung lòng đưng gắn kết
Thì đành rẻ lối để phai nhòa
Tội tình cho kẻ tình lừa gạt
Đau khổ cho người ,Sao tiếc hoa?

*****
Phung Phan

GIỮ ĐẸP

Dõi cảnh theo chồng mấy hạ qua 
Tìm quên kỷ niệm lỡ trao mà 
Ôm niềm tủi đến làng quê lạ 
Trải nỗi thương về phố chợ xa 
Kẻ biệt hằng mong hình cũ xóa 
Người ly vẫn tưởng dáng xưa nhòa 
Tan bầy nhạn lẻ sầu đau quá 
Giữ đẹp mơ hồng thuở bướm hoa

17-01-18. Phung Phan 
*****
Dư Âm

MẶN CHÁT DUYÊN ĐỜI...!
Mặn chát duyên đời đã trải qua,
Và thêm tủi hận nữa kia mà!
Không còn thấp thỏm mong người lạ,
Cũng hết mơ màng đợi kẻ xa!
Những tưởng cơn sầu nhanh được xoá,
Ngờ đâu nỗi khổ chậm phai nhoà!
Đêm về hụt hẫng sao buồn quá,
Chỉ biết âm thầm dõi nụ hoa!!!
*****
Dinh Tuan Minh

THÔI EM HÃY THEO CHỒNG
Thôi thì nhắm mắt để sầu qua
Nghĩa nhạt tình phai khổ lắm mà
Nẫu đã xiêu lòng theo kẻ lạ
Ta đành chấp thuận để người xa
Đường xưa vắng vẻ sương mờ lối
Chốn cũ dìu hiu nắng nhạt nhòa 
Vẫn cố vùi chôn miền kỷ niệm
Nhưng lòng héo rũ khác gì hoa
Đ.T.M
*****
Đao Quang Minh

TÌNH EM (Bài họa)

Lẻ bóng thôi ràng chuyện cũng qua
Tình căm hận trỗi khổ thân mà
Sông sâu sóng vỗ nao bờ lạ
Bến lặng thuyền neo não thuở xa 
Nỗi mộng ôm người thương khó lả
Niềm yêu gợi cảnh nhớ không nhòa
Duyên đời gặp gỡ sao buồn quá
Dệt mãi thời trôi uổng kiếp hoa.

Ngày 17/1/2018
Đao Quang Minh

*****

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH MẾN
    GIỌT LỆ MƠ HỒ
    Bướm lượn ong vờn thoảng chốc qua
    Bao phen ngọt mật mặn cùng mà
    Mây mưa thấm đẫm bao mùa lạ
    Gió bão gầm gừ mấy thưở xa
    Khoảng mộng tàn phai chừ muốn xóa
    Duyên tình bợt bạc đã ưng nhòa
    Tình xuân vụt tắt hồn đơn quá
    Giọt lệ mơ hồ lạnh bóng hoa.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    16.01.2018.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chúc anh chiều an lành

      Xóa
  2. Bị rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng thì thật là...
    DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay!
    DVD chúc anh vui khỏe, hồn thơ dạt dào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đỗ Văn Đến thăm và cảm nhận thơ . Dồng sàng dị mộng là chuyện bình thường trong thế giớ ngày nay mà . Chiều vui nhé !

      Xóa
  3. Dặm ngàn phối ngẫu mảnh tình xa
    Những tưởng hương xuân thắm lụa là
    Sợi chỉ tơ hồng oan nghiệt ấy
    Thương chiều góc quạnh tiếng đa đa

    Chiều thăm anh,chúc an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé tbawm và lưu thơ . Đêm an lành Quỳnh nhé !

      Xóa