VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

KHÚC TIÊU DAO

KHÚC TIÊU DAO


Sáng đến nhâm nhi vị ngọt trà
Chiều về lảo đảo rượu bên hoa
Câu thơ lãng đãng màu vàng nắng
Điệu nhạc lao xao sóng nước ngà
Giữ mãi lòng này thêm gắn bó 
Tìm hoài ý nọ thật sâu xa
Nghiêng đêm thả nổi tình ngàn dặm
Khúc hát thiên thu chẳng thể nhòa ./.

LCT 24/01/2018
BÀI HỌA :
******

NGÀY QUA MÁI LÁ
Sương mai lấp lánh ngọt chung trà
Bưởi mận phô hương ngát lựng hoa
Mái lá ba gian chan sắc biếc
Lều phên bốn mặt đẫm nắng ngà
Nhìn ngày nắng trải hồn mơ đọng 
Ngắm bóng chiều lan ý gợi xa
Bốn bể anh em duyên vạn dặm
Tình thơ xướng họa chả phai nhòa
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
24.01.2018. 
*****
Nhố Nhăng

TIÊU DAO 
Họa bài KHÚC TIÊU DAO 
Cầm canh thưởng thức mấy chung trà
Đối ẩm phong trần chẳng nguyệt hoa
Lục bát dăm vần đan gió sớm 
Đường thi mấy vận dệt trăng ngà 
Niềm ân đổi sắc tình ngàn cách 
Nỗi ái thay màu nghĩa vạn xa 
Nhất nhật thanh nhàn ngâm với vịnh 
Tiêu dao cõi tạm mãi không nhòa 

*****
Trung Nhẫn 
VI VU

(Song thanh - Song ngư)
.
Nhâm nhi nhấm nháp một bình trà
Thỉnh thoảng bồi hồi vị ngọt hoa 
Nghễnh ngãng sương mai hườm nét tím 
Thênh thang khói thuốc dạ màu ngà
Hầm hè sự việc tên leo lẻo
Bực bội tình hình đứa xấu xa
Ngẫm nghĩ nhân sinh đầy khúc mắc
Nghêu ngao đủng đỉnh dõi chiều nhòa 

Trung Nhẫn 24/1/2018
*****
Dinh Tuan Minh 

KHÚC NHẠC KHẢI HOÀN
Hôm nay lướt mạng bỏ quên trà
Bóng đá tiêu đề tỏa ngát hoa
Phố xá từng bừng trong sắc đỏ
Làng banh rực rỡ nét son ngà
Ngôi vương trước mặt đang chờ đợi
Vô địch cận kề đón chẳng xa
Đất Việt vui mừng như lễ hội
Ô hay nước mắt bỗng hoen nhòa
Đinh Tuán Minh.
*****
Hữu Thiên 
TAN SÒNG

Chiều tàn ả rủ uống bình trà
Thoáng chóc đầu ù bị độc hoa
mắt kéo lơ mơ dần đỏ hỏn 
Mi lôi ngú ngớ trở vàng ngà
Lù đù lắm lúa nàng đòi hẹn
Rủng rỉnh nhiều tiền gã nghĩ xa
Thức giấc quơ tay quần họ lọt
Ôi thôi giữ mãi để rồi nhòa..!

NL24/01/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
CHỜ NGƯỜI ĐỐI ẨM

Vui sao cái thú rượu cùng trà
Bịn rịn hồn dường bướm với hoa
Sáng ấy mong ai lòng bổi hổi
Đêm nay đợi bạn dáng là ngà
Vì buồn mộng điệp chưa cho thắm
Cứ muốn tình mình chẳng để xa
Lả chả sương vương đầy chén đắng
Rưng rưng giọt lệ bóng người nhòa.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Huan Tran 
TÌNH KHÔNG PHAI 
Mong trăng thích thú rượu thay trà 
Óng ánh sương chiều đẫm cánh hoa 
Loạng choạng say tình nên chếnh choáng 
Liêu xiêu nhớ bạn bởi ngà ngà 
Nồng nàn hỷ xả không gò bó 
Thắm thiết yêu thương mãi tỏa xa 
Giữ mãi tình bằng niềm khát vọng 
Keo sơn hữu hảo chẳng phai nhòa./.
_______Huan tran 24-01-2018.
*****

Đối họa vui cùng các thi hữu
TẠI TỚ VÔ TÌNH
(Song thanh)

Lững thững tay ôm ấm chén trà
Ngoài đường phố xá đỏ như hoa
Hân hoan đội Việt quần màu trắng
Nhợt nhạt Qata vớ sắc ngà
Dũng mãnh thầy trò đang tiến tới
Lừng khừng bọn họ rút lui xa
Trên cơ mới thấy thằng khờ khạo
Mấy cú luân lưu lệ nhạt nhòa ./.

LCT 24/01/2018
*****
Mạc Vũ 
MỜI TRÀ

Mấy chén trà thơm đãi khách qua
Đôi câu chuyện nhỏ hỏi thăm nhà 
Người đi mỗi nẻo phương trời đó 
Kẽ ở nơi đây có gặp qua 
Cuối buổi mâm cơm mời bạn ghé 
Tàn đêm rượu ủ hỏi năm qua 
Còn đây bạn hữu dù xa cách
Gặp lại nôm na những chuyện qua

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    NGÀY QUA MÁI LÁ
    Sương mai lấp lánh ngọt chung trà
    Bưởi mận phô hương ngát lựng hoa
    Mái lá ba gian chan sắc biếc
    Lều phên bốn mặt đẫm nắng ngà
    Nhìn ngày nắng trải hồn mơ đọng
    Ngắm bóng chiều lan ý gợi xa
    Bốn bể anh em duyên vạn dặm
    Tình thơ xướng họa chả phai nhòa
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    24.01.2018.
    Bài có thay hai từ "mơ màng" gửi qua mail nhờ anh sửa thành từ "anh em" mong huynh hoan hỷ sử giúp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm tạ tấm lòng anh đã dành cho . Ngày mai vào máy sẽ treo bài anh nhé . Chúc anh đêm an lạc . Kính

      Xóa
  2. TIÊU DAO
    Họa bài KHÚC TIÊU DAO
    Cầm canh thưởng thức mấy chung trà
    Đối ẩm phong trần chẳng nguyệt hoa
    Lục bát dăm vần đan gió sớm
    Đường thi mấy vận dệt trăng ngà
    Niềm ân đổi sắc tình ngàn cách
    Nỗi ái thay màu nghĩa vạn xa
    Nhất nhật thanh nhàn ngâm với vịnh
    Tiêu dao cõi tạm mãi không nhòa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nhố Nhăng ghé thăm và góp họa hay . Có điều huynh không biết bạn là nam hay nữ và có điều là không có trang cá nhân nên không thể ghé thăm được . Chúc đêm an bình nhé !

      Xóa
  3. Không sao huynh à . Có thể mượn câu đối xưa nhưng xin được đổi đôi chữ
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
    Thoại đã tòng tâm khó câu thừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nhố Nhăng thiếu thừa gì cũng được he hjhj...

      Xóa