VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

MÙA NẮNG RỤNG

MÙA NẮNG RỤNG


Mãi đắm chìm trong cuộc tửu trà
Quên ngày tháng dập mảnh hồn ta
Thời gian dẫm nát đời xuân trẻ
Thế cuộc vùi chôn lẫn tuổi già
Vẫn muốn mau rời xa bọn quỷ
Nhưng rồi lại ở kế bầy ma
Chiều nay tựa cửa nhìn mây trắng
Bỗng chạnh lòng thương buổi nắng tà ./.

LCT 17/12/2017
BÀI HỌA 
*****

THƯƠNG MÌNH
Hòa trong cuộc sống rượu cùng trà
Tháng lụn năm tàn thoái hóa ta
Nát bét đời trai thời son trẻ
Hư hao tuổi lão buổi tàn già
Lòng hoài muốn bỏ xa bầy quỷ
Dạ mãi mong rời lại gặp ma
Tựa cửa nhìn mây qua liếp cỏ
Thương mình lặn hụp chốn u tà
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
17.12.2017

4 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    THƯƠNG MÌNH
    Hòa trong cuộc sống rượu cùng trà
    Tháng lụn năm tàn thoái hóa ta
    Nát bét đời trai thời son trẻ
    Hư hao tuổi lão buổi lụi già
    Lòng hoài muốn bỏ xa bầy quỷ
    Dạ mãi mong rời lại gặp ma
    Tựa cửa nhìn mây qua liếp cỏ
    Thương mình lặn hụp chốn u tà
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    17.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và họa thơ . Chúc anh buổi tối an lành

      Xóa
  2. Cuâ 4 sai luật rồi nhờ anh sửa lại từ "lụi " thành Từ "tàn" nhé.Mến

    Trả lờiXóa