VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

BẠC DẤU THỜI GIAN


BẠC DẤU THỜI GIAN

Lạc lõng vầng trăng ở phía trời
Quanh vườn lá đổ ngọn đèn khơi
Rừng mây úa đọng đầu hiên cửa
Ngõ mộng sầu giăng cuối nẻo đời
Lặng lẽ đêm buồn cơn gió thổi
Âm thấm gác muộn mảnh tình rơi
Nhìn con nhện bủa đường tơ rối
Đủ biết thời gian vội vã rời ./.

LCT 12/12/2017
BÀI HỌA:
*****
KHỔ TÌNH
Quê nhà nguyệt tỏa lộng chân trời 
Lối cũ vườn xưa gió thoảng khơi
Lửng thửng bao ngày nhìn bóng cửa
Miệt mài mấy tháng ngắm hiên đời
Tim mòn phận tủi nhìn hương rụng
Lực tận duyên hờn ngắm sắc rơi
Bến ái lương ương thương cảnh muộn
U buồn đọng giọt cuộc tình rời.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
12.12.2017

5 nhận xét:

  1. VUI CÙNG ANH .NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    KHỔ TÌNH
    Quê nhà nguyệt tỏa lộng chân trời
    Lối cũ vườn xưa gió thoảng khơi
    Lửng thửng bao ngày nhìn bóng cửa
    Miệt mài mấy tháng ngắm hiên đời
    Tim mòn phận tủi nhìn hương rụng
    Lực tận duyên hờn ngắm sắc rơi
    Bến ái lương ương thương cảnh muộn
    U buồn đọng giọt đắng cay rơi.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    12.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa lại câu 8 là
      -U buồn đọng giọt cuộc tình rời.
      Cảm ơn anh nhé.Mên`

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Đêm an lành anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm anh và đọc thơ.
    Chúc anh sức khỏe và bình an !

    Trả lờiXóa