VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

VẪN MỘT ĐƯỜNG CONG


VẪN MỘT ĐƯỜNG CONG

Nghe chiều gió rụng vỗ bờ sông
Rượu ướp mềm môi chảy vỡ dòng
Chán cõi gian trần ưa trở giọng
Khinh miền thế tục mãi luồn hông
Hồn thơ đã cạn tình chưa nóng
Sóng nhạc tàn canh nghĩa chẳng nồng
Lệ bỗng sôi trào đôi mắt bỏng
Nhưng đời vẫn thế một đường cong ./.

LCT 18/11/2017


BAI HỌA :
*****

ĐÊM VẮNG 

Lá vẫn rơi đầy ở nhánh sông 
Hờn con nước lạ rẽ đôi dòng 
Thu về mấy độ người đâu nhỉ ?
Tuyết đổ bao mùa cậu biết hông ?
Đẫm chén tình say tình vẫn lạnh
Mềm môi rượu chuốc rượu chưa nồng 
Thuyền ai lướt nhẹ đêm thanh vắng 
Để ánh trăng gầy vỡ nét cong !

Tường Vân 18/11/17

4 nhận xét:

  1. ĐÊM VẮNG

    Lá vẫn rơi đầy ở nhánh sông
    Hờn con nước lạ rẽ đôi dòng
    Thu về mấy độ người đâu nhỉ ?
    Tuyết đổ bao mùa cậu biết hông ?
    Đẫm chén tình say tình vẫn lạnh
    Mềm môi rượu chuốc rượu chưa nồng
    Thuyền ai lướt nhẹ đêm thanh vắng
    Để ánh trăng gầy vỡ nét cong !

    Tường Vân 18/11/17

    Họa cùng anh. Chiều an lành anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và góp vui với bài họa hay . Chiều chủ nhật nhiều yêu thương em nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm chỉ đọc thơ xướng họa,không kịp họa.Bão 14 đang mưa gió,phải chạy đi lo công việc.
    Chúc anh bình an sức khỏe !

    Trả lờiXóa