VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

LỐI ĐÊM (Mỹ lục thanh)


LỐI ĐÊM
(Mỹ lục thanh)

Phố nhỏ đèn khuya mãi ngập ngừng
Bãi đời vắng vẻ lệ sầu rưng
Bóng đêm cuộn lẫn làn mây biển
Cảnh mộng vờn quanh trũng gió rừng
Cuộc lữ phong trần đau mỏi gối
Bước tình lãng tử nặng quằn lưng
Nụ yêu chớm nở đành xao lãng
Bởi tiếng đàn ai lặng giữa chừng ./,

LCT 22/11/2017
*****
BÀI HỌA :
*****

PHẬN KHỔ
Bão tố hoành hành riết chả ngừng
Mưa dầm ngõ lội dạ rưng rưng
Đêm dày gió giật toe vườn tược
Tối đẫm giông gầm toét núi rừng
Hẻo lánh góc trời đau rã gối
Hắt hiu nẻo sống khổ oằn lưng
Lao lung kiếp sống đày cơm áo
Rụng mấy mùa xuân mãi miết chùng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. )
24.11.2017

*****

TRĂNG TÀN TRÊN ĐẤT KHÁCH 

Nhìn con suối bạc chảy khôn ngừng 
Ngỡ mắt Anh buồn ngấn lệ rưng
Mấy độ vầng trăng sầu lãng khách 
Nghìn thu lá gió vọng đêm rừng 
Mòn chân viễn xứ tình chưa cạn
Mỏi gót phong trần mộng đã lưng 
Chợt gió đông về qua ngưỡng cửa 
Mà nghe nỗi nhớ vọng vô chừng !

Tường Vân 24/11/17
* Mạ đề
*****
DANG DỞ

Con tim nhịp đập vẫn chưa ngừng
Lệ nhớ xa vời nuốt nghẹn rưng
Tự thuở đời chia hình lẻ phố
Là khi tình biệt bóng côi rừng
Hoa chưa mật chín yêu đà đậm
Nhụy sớm xuân tàn mộng lửng lưng
Quen lạ hòa quyên vừa bén tiếng
Trời xanh định phận đã như chừng
Lý Đức Quỳnh 


6 nhận xét:

  1. Hạn chế khả năng không họa theo mỹ lục thanh được Mong anh vui và
    HỌA VUI CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH.MẾN
    PHẬN KHỔ
    Bão tố hoành hành riết chả ngừng
    Mưa dầm ngõ lội dạ rưng rưng
    Đêm dày gió giật toe vườn tược
    Tối đẫm giông gầm toét núi rừng
    Hẻo lánh góc trời đau rã gối
    Hắt hiu nẻo sống khổ oằn lưng
    Lao lung kiếp sống đày cơm áo
    Rụng mấy mùa xuân mãi miết chùng.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm. )
    24.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh . Họa thơ là quý lắm rồi anh . Không cần phải MLT đâu . Bài họa quá hay rồi . Chúc an an mạnh

      Xóa
  2. TRĂNG TÀN TRÊN ĐẤT KHÁCH

    Nhìn con suối bạc chảy khôn ngừng
    Ngỡ mắt Anh buồn ngấn lệ rưng
    Mấy độ vầng trăng sầu lãng khách
    Nghìn thu lá gió vọng đêm rừng
    Mòn chân viễn xứ tình chưa cạn
    Mỏi gót phong trần mộng đã lưng
    Chợt gió đông về qua ngưỡng cửa
    Mà nghe nỗi nhớ vọng vô chừng !

    Tường Vân 24/11/17
    * Mạ đề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn con suối bạc chảy khôn ngừng
      Ngỡ mắt Nh buồn ngấn lệ rưng... Mắt anh buồn đến vậy sao . Bài họa rất hay miên man buồn em ạ . Chúc em chiều vui nhé . Cảm ơn em cùng họa

      Xóa
  3. Thăm anh,đã đọc bài thứ 2 về thể Mỹ Lục Thanh rồi,vẫn chưa biết được đặc điểm của thể này là gì.
    Họa cùng anh.Chúc anh sức khỏe !

    DANG DỞ

    Con tim nhịp đập vẫn chưa ngừng
    Lệ nhớ xa vời nuốt nghẹn rưng
    Tự thuở đời chia hình lẻ phố
    Là khi tình biệt bóng côi rừng
    Hoa chưa mật chín yêu đà đậm
    Nhụy sớm xuân tàn mộng lửng lưng
    Quen lạ hòa quyên vừa bén tiếng
    Trời xanh định phận đã như chừng
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và vui họa . MLT cũng giống NĐT thôi tuy nhiên trong MLT tất cả các câu đều đủ 6 thanh âm không trùng lặp thôi Quỳnh ạ . Chúc chiều vui

      Xóa