VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG


THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

Những buổi hoàng hôn lạnh gió ngàn
Sương buồn thả sợi lúc chiều tan
Rừng mây sũng nước trôi bờ cạn
Ngõ trúc hồn trăng phủ bụi tàn
Biết đã không còn vui tuổi ngọc 
Sao mà vẫn nhớ vẻ hồng nhan 
Đường xưa lối cũ tình chôn chặt
Kỷ niệm đời trong bãi nắng tràn ./.

LCT 17102017
BÀI HỌA :
*****


ĐƯỜNG KHUYA LẠNH
Chiều đà tắt nắng nẻo non ngàn
Thoi thóp đầu non chút ráng tan
Tiếng suối ru lòng con nước cạn
Lời mây thả mộng giữa ngày tàn
Hương trời quyện gió nâng niu ngọc
Sắc núi lưu tình ấp ủ nhan
Bóng nguyệt chơi vơi miền cố lý
Đường khuya sương lạnh nhớ mong tràn
Hương Thềm Mây - 18.10.2017
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

*****

CHỜ NGƯỜI 

Trùng khơi núi thẳm ngút mây ngàn 
Em hứng làm gì giọt nắng tan
Rớt cả hồn thơ chiều biển hẹn 
Dìm nguyên mẻ rượu buổi thu tàn
Xa xa gió cuốn thuyền chưa khẳm
Nhẹ nhẹ mi cong nước lại tràn 
Đốt chuỗi xuân qua tình trĩu nặng 
Ngày chờ tháng đợi héo dung nhan !

Tường Vân 17/10/17

7 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    ĐƯỜNG KHUYA LẠNH
    Chiều đà tắt nắng nẻo non ngàn
    Thoi thóp đầu non chút ráng tan
    Tiếng suối ru lòng con nước cạn
    Lời mây thả mộng giữa ngày tàn
    Hương trời quyện gió nâng niu ngọc
    Sắc núi lưu tình ấp ủ nhan
    Bóng nguyệt chơi vơi miền cố lý
    Đường khuya sương lạnh nhớ mong tràn
    Hương Thềm Mây - 18.10.2017
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn n anh ghé thăm và góp họa . Chúc anh chiều an lành Kính mến

      Xóa
  2. CHỜ NGƯỜI

    Trùng khơi núi thẳm ngút mây ngàn
    Em hứng làm gì giọt nắng tan
    Rớt cả hồn thơ chiều biển hẹn
    Dìm nguyên mẻ rượu buổi thu tàn
    Xa xa gió cuốn thuyền chưa khẳm
    Nhẹ nhẹ mi cong nước lại tràn
    Đốt chuỗi xuân qua tình trĩu nặng
    Ngày chờ tháng đợi héo dung nhan !

    Tường Vân 17/10/17

    Họa cùng anh. Ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và chia xẻ bài họa hay . Chúc em chiều an lành nhé !

      Xóa
  3. ĐỐI HỌA VUI
    TÀN PHAI

    Núi thẳm trưng khơi lạnh ngút ngàn
    Em ngồi hứng mãi giọt sương tan
    Câu thơ buốt lạnh chiều thu nhạt
    Mẻ rượu nồng cay tối hạ tàn
    Gió chuyển con thuyền đang chở khẳm
    Mưa rơi ngọn sóng mãi dâng tràn
    Đêm nay có kẻ trầm tư tiếc
    Góc nhỏ bên đời ủ rũ nhan ...

    LCT 171017

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh đọc và thưởng thức thơ xướng họa,hơi lu bu không kịp họa.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Khi nào rãnh họa vui còn bận thì thôi đừng bận tâm làm gì nhé . Chúc bình an

      Xóa