VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

MÙA ĐÔNG BÊN CỬA SỔ


MÙA ĐÔNG BÊN CỬA SỔ

Giữa buổi đông về buốt lạnh sang
Vườn khuya lá rụng mảnh trăng vàng
Mây còn trước cổng tràn giăng sợi
Sóng ở ven hồ vỗ bậc thang
Lái đẩy tay chèo khua kẽo kẹt
Thuyền chao lướt nhẹ sải mơ màng
Khung trời huyễn ảo màu nhung gấm
Vẫn chuyện nhân tình đủ trái ngang ./.

LCT 22102017

8 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ ngày mới an lành.mến

    Trả lờiXóa
  2. TÌNH ĐÔNG

    Thương mùa bấc trở lạnh lùng sang
    Giọt nắng chiều buông nhạt sắc vàng
    Bạn thả con thuyền trên bến dọc
    Ta thèm chén rượu dưới đò ngang
    Vì duyên thuở nọ hoài phung phí
    Bởi nợ tình kia quá muộn màng
    Để kẻ cô đơn sầu tuế nguyệt
    Cho người chốn cũ mãi lang thang !

    Tường Vân 22/10/17

    Sắp tới mùa đông rồi mà lá vẫn còn xanh ngắt anh à. Hi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em luôn đồng hành với anh . Bài họa hay nha em . Chúc em tuần mới nhiều vui

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh, bài thơ hay lắm ạ..
    Chúc anh chiều chủ nhật yêu thương anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ cảm nhận
      Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  4. Chiều muộn thăm anh và thưởng thức thơ xướng họa cùng TV.
    Chúc anh vui khỏe và thảnh thơi !

    Trả lờiXóa