VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

ĐIỆU BUỒN CHO EM

ĐIỆU BUỒN CHO EM

Em về miệt cũ bán hàng rong
Với mảnh đời riêng một nỗi lòng
Khắc khoải đêm tình chăn mãi đợi
Âm thầm ngõ mộng gối hoài mong
Sầu duyên bởi lẽ người thay bến
Tủi phận vì sao ái rẽ dòng
Những dạo thơ chìm theo ý tưởng
Nghe làn gió rụng giữa trời trong ./.

Lê Cảnh Tiến 22102017

6 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm trang thơ anh, bài thơ hay ạ...
    Chúc anh ngày đầu tuần vui nhiều nha anh.Chúc anh sk và hạnh phúc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm . Chúc em ngày mới nhiều vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  2. Chiều thăm anh đọc thơ chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  3. Thân em nhi nữ kiếp má hồng
    Là phận bèo trôi dạt long đong .
    Giửa nhân gian muôn ngàn sóng gió .
    Lênh đênh trôi dạt với bão giông .
    Tình - Đời khắc khoải cơn bão lòng .
    Nỗi chìm chìm nỗi ai biết không .
    Lặng thầm em bước lòng nặng trỉu
    Một gánh ưu tư trôi giữa dòng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc ghé thăm và họa thơ cùng anh . Chúc em luôn an mạnh mua bán may mắn nhé !

      Xóa