VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

TA - THƠ &TRĂNG


TA - THƠ &TRĂNG

Tập tễnh bài văn ý tưởng cùn
Như giàn củi mục đút lò đun
Vườn thơ cõi ảo đôi bờ ruộng
Trí tuệ lòng ta nửa vũng bùn
Bữa lịm bên đèn canh tửu chiến
Hôm chìm bếp lửa đợi nàng hun
Vầng trăng ngủ gật treo thềm vắng
Cũng đắm hồn theo để hạp hùn ./.

LCT 250917
BÀI HỌA :
*****
TUỔI LÃO CHỪ
Tuổi lão chừ ta ý cạn cùn
Lờ mờ chữ nghĩa khói um đun
Đời qua hiện giữa ngày trầm trụa
Kiếp lại trông vời tháng hút hun
Lặng lẽ nhìn đêm nghe gió chướng
Âm thầm ngắm bóng lắng tâm bùn
Quanh co thấm mỏi mòn mưa nắng
Vất vả bao đường nghiệp hạp hùn!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
25.9.2017

10 nhận xét:

  1. TUỔI LÃO CHỪ
    Tuổi lão chừ ta ý cạn cùn
    Lờ mờ chữ nghĩa khói um đun
    Đời qua hiện giữa ngày trầm trụa
    Kiếp lại trông vời tháng hút hun
    Lặng lẽ nhìn đêm nghe gió chướng
    Âm thầm ngắm bóng lắng tâm bùn
    Quanh co thấm mỏi mòn mưa nắng
    Vất vả bao đường nghiệp hạp hùn!
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    25.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh trở lại họa thơ . Bài họa hay lắm . Chúc anh luôn an vui nhé . Kính mến

      Xóa
  2. Dù sao cũng cố gắng thăm huynh..chucs huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tấm lòng mà Lâm dành cho . Huynh cũng luôn nhớ đến đệ . Không thể quên được đâu . Chúc an manh nhé . Thân ái

      Xóa
    2. Thăm Anh và LN nghe hai người ts mà tui cũng rầu. Chúc Ka và ông luôn vui khỏe nhé !

      Xóa
    3. Thay mắt Lâm Nguyễn cảm ơn em nhé Tường Vân . Chúc em chiều vui

      Xóa
  3. Ghé thăm anh và luôn đọc thơ..để mở rộng tầm mắt...
    Chúc anh ngày càng nhiều thi hứng anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi em ghé thăm là anh vui rồi . Học thơ anh ngày càng trì trệ đó . Chúc em chiều mát vui vẻ nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng các cmt.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa