VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

RƯỢU VÀ TA


RƯỢU VÀ TA

Cạn chén cùng mi mỗi buổi chiều
Ra về một bóng sãi quàng xiêu
Dòng thơ ướt sũng buồn trang mạng
Giọt tửu cằn khô nhớ bữa liều
Nét chữ xoay lòng em đổ qụy
Duyên tình đảo mộng hắn tìm chiêu
Vòng tay ấm lạnh hồn trinh nữ
Khẽ mượn bờ môi nói đủ điều ./.

LCT 200817
BÀI HỌA :
*****

CÒN ĐÓ
Mi tau cạn chén buổi lưng chiều
Ngắm bóng tà huy nhạt nhẽo xiêu
Thấm dạ câu thơ sầu lúc liệu
Đau lòng vận tứ khổ khi liều
Nên hư ấy vậy tìm chi bấy
Được mất là vầy nỏ kiếm chiêu
Thỏ thẻ hai mình đêm bất tận
Trăm năm còn đó biết bao điều!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
2O.9.2017
*****

SANG CHIỀU 

Dường như nắng đã chuyển sang chiều 
Nó vẫn đi về một dáng xiêu 
Mãi đợi con đò trên bến Lức
Hoài thương kỷ niệm dưới căn liều 
Rừng thưa lá đỏ ngày thu chớm
Bóng đổ sương tàn buổi hạ chiêu 
Dĩ vãng qua rồi thêm nuối tiếc 
Còn nghe khắc khoải biết bao điều !

Tường Vân 19/9/17

10 nhận xét:

  1. Ghé thăm huynh. Đôi khi có những việc ko thể nói ra.. chỉ khi vó rượu mới dám mạnh miệng.. chúc huynh ngày ui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gjhj...đợi mượn ruọu mới nói hả . Nhưng có rượu hay nói bậy lắm nha . Thôi thì chúc bình yên nhé đệ

      Xóa
  2. Thăm anh. Chúc anh luôn an vui...

    Trả lờiXóa
  3. GÓP HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    CÒN ĐÓ
    Mi tau cạn chén buổi lưng chiều
    Ngắm bóng tà huy nhạt nhẽo xiêu
    Thấm dạ câu thơ sầu lúc liệu
    Đau lòng vận tứ khổ khi liều
    Nên hư ấy vậy tìm chi bấy
    Được mất là vầy nỏ kiếm chiêu
    Thỏ thẻ hai mình đêm bất tận
    Trăm năm còn đó biết bao điều!!!
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    2O.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh có vài ụoa sớm . Bận quá nên tear lời trễ anh ạ . Chúc anh buổi tối vui

      Xóa
  4. SANG CHIỀU

    Dường như nắng đã chuyển sang chiều
    Nó vẫn đi về một dáng xiêu
    Mãi đợi con đò trên bến Lức
    Hoài thương kỷ niệm dưới căn liều
    Rừng thưa lá đỏ ngày thu chớm
    Bóng đổ sương tàn buổi hạ chiêu
    Dĩ vãng qua rồi thêm nuối tiếc
    Còn nghe khắc khoải biết bao điều !

    Tường Vân 19/9/17

    Em góp vui cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dĩ vàng qua rồi thêm nuối tiếc
      Còn nghe khắc khoải biết bao điều
      Cặp kết hay lắn em . Cảm ơn em cùng họa . Chúc em đêm an vui nhé !

      Xóa
  5. Chiều ghé thăm anh, thơ xướng họa rất hay ạ...
    Chúc anh ngày càng nhiều thi hứng viết thơ ...
    Vui vẻ anh nhé !

    Trả lờiXóa