VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

LỐI SẦU




LỐI SẦU

Lạnh lẽo đường khuya bước trở về
Đêm sầu cổ độ thấm hồn mê
Trời loang mấy vệt sao mờ hẻm
Ngõ lở bùn đen tối mịt lề
Gió thoảng trăng buồn treo nghĩa địa
Mây vờn nước đọng giữa lòng quê
Lời ru của mẹ từ thu trước
Vẫn níu dòng sông buổi cạn thề ./.

LCT 18/08/2017
BÀI HỌA :
*****
THIÊN THU NGHIỆP PHỐI
Trời đông giá lạnh buốt đường về
Lặn lội nhân gian bởi muội mê
Thích của ưa tiền ngu bỏ mối
Ham danh hám lợi lạc quên lề 
Lưu đày cát bụi chôn trần mộng
Đọa nẽo phù vân khỏa ngõ quê
Ngày hết lênh đênh dòng lục đạo
Thiên thu nghiệp phối ố trăng thề
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

7 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    THIÊN THU NGHIỆP PHỐI
    Trời đông giá lạnh buốt đường về
    Lặn lội nhân gian bởi muội mê
    Thích của ưa tiền ngu bỏ mối
    Ham danh hám lợi lạc quên lề
    Lưu đày cát bụi chôn trần mộng
    Đọa nẽo phù vân khỏa ngõ quê
    Ngày hết lênh đênh dòng lục đạo
    Thiên thu nghiệp phối ố trăng thề
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi anh luôn đồng hành và họa thơ . Chúc anh đêm an lành nhé .

      Xóa
  2. Thăm anh,chúc anh an vui.
    Em lại khất tiếp thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Một ngày vui anh nhé!
    Ghé thăm anh, đọc thơ với một nỗi buồn thăm thẳm ưu tư,đúng là lối sầu...làm em cũng miên man theo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm và đồng cảm . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa
  4. Ghé thăm bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa