VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

HỜN THU


HỜN THU

Đêm đầu bất chợt dỗi hờn thu
Tửu ngấm hồn đau trỗi hận thù
Lạnh mảng sương chìm cơn gió rẽ
Đơn dòng mực đắm mảnh tình ru
Vần thơ thuở nọ đầy hoa bướm
Chữ viết giờ đây phủ bụi mù
Lỡ cuộc vuông tròn đau tiếng thở
Khi hồi tưởng đến ngọn đèn lu ./.

LCT 20082017
BÀI HỌA :
*****
LÒNG THU
Lá rụng heo may gió thả thu
Lòng nghe vắng vẻ lạnh hồn ru
Bên bờ cuộc sống đau ganh ghét
Giữa cõi trần ai khổ oán thù
Lối cũ tà huy vương bóng nhạt
Thời xanh tuổi mộng vỡ tình lu
Thanh nhàn tuổi lão thôi mong mỏi
Biển nọ tàn dâu một kiếp mù
Hương Thếm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
20.8.2017
*****
QUẠNH THU

Muôn trùng lá rụng ngắm vàng thu
Chén tạc miên man buổi chén thù
Nén tủi cời thương tìm ngọt mật
Chong sầu ủ nhớ nhặt ngào ru
Tình xưa lặng nhốt ngoài xa thẳm
Dáng cũ thầm chôn giữa viễn mù
Dẫu miệt mài đan từng sợi ước
Sâu lòng ám ảnh bóng đời lu
Lý Đức Quỳnh
*****
Bài đối họa cùng anh Hương Thềm Mây và Lý Đức Quỳnh
LÁ RỤNG ĐẦU THU

Bên thềm rụng mẫu lá đầu thu
Chạnh nghĩ thời gian đủ xóa thù
Để mỗi đêm chờ câu hát dặm
Cho từng buổi đợi viết lời ru
Nhìn trăng tối rụng ven bờ biển
Ngắm biển chiều rơi cuộn bãi mù
Những cụm sương buồn treo đỉnh núi
Mây ngàn vỗ cánh khoảng trời lu ./.

LCT 20082017

*****
SẦU THU

Lặng ngắm hoa vàng giữa cuối thu
Tình cay rượu đắng tủi thêm thù
Làm êm dạ với tầng mây vỡ
Thả nhẹ hồn theo ngọn gió ru
Cứ để tơ sầu đan phủ kín
Mà sao nỗi nhớ trải giăng mù
Rêu mờ nắng nhạt bên thềm nhỏ
Khắc khoải đêm trường bóng đã lu

LienNguyen 20/08/2017
*****

CHỚM THU

Anh có thương nhiều buổi chớm thu
Hay tâm vẫn nặng chút tư thù
Cho vần hạnh phúc sai đường mộng
Để khúc ân tình lỗi nhịp ru
Mãi đợi con thuyền trên bến vắng
Hoài trông cánh nhạn giữa sương mù
Đêm về cơn gió mùa se lạnh
Bỏ mảnh trăng gầy một bóng lu !

Tường Vân 20/8/17

12 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    LÒNG THU
    Lá rụng heo may gió thả thu
    Lòng nghe vắng vẻ lạnh hồn ru
    Bên bờ cuộc sống đau ganh ghét
    Giữa cuộc trần ai khổ oán thù
    Lối cũ tà huy vương bóng nhạt
    Thời xanh tuổi mộng vỡ tình lu
    Thanh nhàn tuổi lão thôi mong mỏi
    Biển nọ tàn dâu một kiếp mù
    Hương Thếm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    20.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 4 TỪ "CUỘC" THÀNH "CỎI" CẢM ƠN NHÉ.MẾN

      Xóa
    2. Rất vui khi anh ghé thăm và họa thơ . Đã sửa theo ý anh và đưa lên trang chính rồi anh . Chúc anh đêm vui . Kính

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    QUẠNH THU

    Muôn trùng lá rụng ngắm vàng thu
    Chén tạc miên man buổi chén thù
    Nén tủi cời thương tìm ngọt mật
    Chong sầu ủ nhớ nhặt ngào ru
    Tình xưa lặng nhốt ngoài xa thẳm
    Bóng cũ thầm chôn giữa viễn mù
    Dẫu miệt mài đan từng sợi ước
    Sâu lòng ám ảnh bóng đời lu
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 6 chữ BÓNG CŨ thành DÁNG CŨ.
      Cảm ơn anh !

      Xóa
    2. Cảm ơn Quỳnh cùng chia xẻ bài họa góp vui . Cũng đã sửa theo ý Quỳnh rồi . Chúc an lành nha

      Xóa
  3. Bài đối họa cùng anh Hương Thềm Mây và Lý Đức Quỳnh .
    LÁ RỤNG ĐẦU THU

    Bên thềm rụng mẫu lá đầu thu
    Chạnh nghĩ thời gian đủ xóa thù
    Để mỗi đêm chờ câu hát dặm
    Cho từng buổi đợi viết lời ru
    Nhìn trăng tối rụng ven bờ biển
    Ngắm biển chiều rơi cuộn bãi mù
    Những cụm sương buồn treo đỉnh núi
    Mây ngàn vỗ cánh khoảng trời lu ./.

    LCT 20082017

    Trả lờiXóa
  4. Chiều ghé thăm anh và đọc thơ hay.
    Chúc anh chiều chủ nhật tươi hồng anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai dành thời gian ghé thăm . Chúc em đêm vui nhé !

      Xóa
  5. SẦU THU

    Lặng ngắm hoa vàng giữa cuối thu
    Tình cay rượu đắng tủi thêm thù
    Làm êm dạ với tầng mây vỡ
    Thả nhẹ hồn theo ngọn gió ru
    Cứ để tơ sầu đan phủ kín
    Mà sao nỗi nhớ trải giăng mù
    Rêu mờ nắng nhạt bên thềm nhỏ
    Khắc khoải đêm trường bóng đã lu

    LienNguyen 20/08/2017

    Chúc bạn buổi tối an lạc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi chị ghé thăm và họa thơ hay . Chúc chị đêm vui

      Xóa
  6. CHỚM THU

    Anh có thương nhiều buổi chớm thu
    Hay tâm vẫn nặng chút tư thù
    Cho vần hạnh phúc sai đường mộng
    Để khúc ân tình lỗi nhịp ru
    Mãi đợi con thuyền trên bến vắng
    Hoài trông cánh nhạn giữa sương mù
    Đêm về cơn gió mùa se lạnh
    Bỏ mảnh trăng gầy một bóng lu !

    Tường Vân 20/8/17

    Tối vui anh nhé !

    Trả lờiXóa