VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

SAU CUỘC TRUY HOAN


SAU CUỘC TRUY HOAN

Cùng em hí hửng tận chân đồi
Thác đổ mây ngàn lặng lẽ trôi
Kẽo kẹt đêm tình cây đẻ nhánh
Ầu ơ bữa hẹn ái sinh chồi
Canh tàn vật vã tay luồn tóc
Buổi vãn im lìm miệng quấn môi
Rũ rượi đôi lòng sau khẩu chiến
Trầm ngâm mỗi đứa một nơi ngồi ./.
LCT 22/07/2017

BÀI HỌA :
*****
BÓNG CHIỀU RƠI 

Giọt nắng tàn rơi cuối đỉnh đồi
Bên dòng nước bạc lững lờ trôi 
Vườn Lan thiếp tỉa vừa cho nụ
Luống cải chàng ươm đã nẩy chồi 
Mấy độ thu vàng pha mái tóc 
Bao lần gió lạnh đẫm bờ môi 
Chiều nay nhỏ ấy buồn chi lạ
Hết thẫn thờ trông lai đứng ngồi !

Tường Vân 22/7/17
*****
MỘT THOÁNG SẦU DÂNG

Nhặt nốt hoàng hôn rụng phía đồi
Anh nhìn gió lạnh phủ đầu trôi
Trời đưa lọn tóc rời hương nụ
Bão hút vành khăn đứt cả chồi
Ngẫm mấy canh buồn khô cứng họng
Than từng phút sợ hết mềm môi
Còn đây tiếng thở bồi tai mạnh
Nhói tận buồng tim khuỵ bóng ngồi .//.

22/07/2017 Bình Yên Vùng Trời

12 nhận xét:

  1. Ghé thăm huynh đọc thơ hay. Bài thơ rất thật.chúc huynh ngày vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Lâm Nguyễn nhiều . Chúc đệ luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé !

      Xóa
  2. BÓNG CHIỀU RƠI

    Giọt nắng tàn rơi cuối đỉnh đồi
    Bên dòng nước bạc lững lờ trôi
    Vườn Lan thiếp tỉa vừa cho nụ
    Luống cải chàng ươm đã nẩy chồi
    Mấy độ thu vàng pha mái tóc
    Bao lần gió lạnh đẫm bờ môi
    Chiều nay nhỏ ấy buồn chi lạ
    Hết thẫn thờ trông lai đứng ngồi !

    Tường Vân 22/7/17

    Góp vui cùng anh. Chúc anh một ngày bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều tan nắng cũng lịm sau đồi
      Gió lửng lơ chìm bãi nắng trôi
      Lá vẫn còn xanh màu lộc biếc
      Cành đang những nụ thắm bung chồi

      Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ hay . Chúc em chiều an lành nhé !

      Xóa
  3. TRưa ghé thăm anh, đọc thơ hay quá.
    Ảnh minh họa cũng rất sống động.
    Chúc anh trưa vui vẻ và bình an đó nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn em nhiều nhé . Lâu lâu phải hâm nóng bằng nhưcng câu thơ sống động để không bị trest như những bài thơ kia em ạ . Chúc em chiều vui

      Xóa
  4. MỘT THOÁNG SẦU DÂNG

    Nhặt nốt hoàng hôn rụng phía đồi
    Anh nhìn gió lạnh phủ đầu trôi
    Trời đưa lọn tóc rời hương nụ
    Bão hút vành khăn đứt cả chồi
    Ngẫm mấy canh buồn khô cứng họng
    Than từng phút sợ hết mềm môi
    Còn đây tiếng thở bồi tai mạnh
    Nhói tận buồng tim khuỵ bóng ngồi .//.

    22/07/2017 Bình Yên Vùng Trời

    Họa nhanh cùng chú . vui khi chú vẫn cho đời những bài thơ mê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Choàng vai hót cổ ngã sau đồi
      Mấy mảnh mây tàn đão cánh trôi
      Miêng bé vùi thơm mùi kẹo sữa
      Môm anh đẫm vị thuốc thơm chồi
      Cảm ơn cháu dành thời gian góp vui cùng chú . Chúc cháu chiều mát vui vẻ

      Xóa
  5. Mây phủ đồi xa lạnh gió chiều
    Liễu buồn rũ bóng xuống cô liêu
    Hoàng hôn man mác loang sầu tím
    Ai nhớ thương ai bến tiêu điều ...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều cuối tuần thư giãn vui khỏe nhiều thương yêu & hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màu mây nhạt sắc bỗng loang chiêu
      Ngõ bóng em về lạc bước xiêu
      Nắng muộn sầu vương làn tóc rối
      Bờ vai mỏng mảnh tấm khăn điều ...
      Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ hay . Chúc em chủ nhật vui nbes Hằng Nga

      Xóa
  6. Gieo hạt mầm yêu đã nẩy chồi
    Sao hoài trái đắng đẫm bờ môi
    Tình xưa còn đó niềm hoan lạc
    Cánh nhạn vì đâu lẻ cuối trời.....

    Thăm anh đọc thơ xướng họa.Chúc anh cuối tuần đón nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Quỳnh ghé thaem và chia xẻ thơ . Chúc chủ nhât vui nha Quỳnh

      Xóa