VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

CHỜ THU

CHỜ THU

Ngưỡng cửa mùa thu quá tuyệt vời
Mây buồn gió nhạt mỗi chiều rơi
Hồn trăng rã mảnh tàn chao suối
Sóng biển từng cơn vỗ lộng trời
Những mánh thơ tình đang viết vội
Bao dòng mực tím vẫn dài hơi
Miền quê mãi đẹp trong làn khói
Vút giữa tầng không thỏa mộng đời ./.

LCT 24/07/2017
BÀI HỌA :
*****

NGƯỠNG CỬA MÙA ĐÔNG 

Nàng thu dạo đó bỗng xa vời
Để lại nơi này chiếc lá rơi 
Với mảnh trăng sầu treo ngọn trúc 
Và cơn gió lạnh cắt khung trời 
Cung đàn muội trỗi vừa sai nhịp 
Chén rượu Huynh dìm đã loãng hơi
Cả chuỗi ngày buồn như lắng đọng
Mà nghe trĩu nặng mối duyên đời !

Tường Vân 24/7/17
*****
Đối họa với Tường Vân
NỖI ĐAU TRẦN THẾ

Biển mộng hồn thu cứ vẽ vời
Sương chìm cảnh lặng nắng tàn rơi
Chiều hanh ngọn lửa lòn quanh núi
Tối lạnh màn mây rẽ đỉnh trời
Có kẻ đang chìm trong hũ rượu
Khi người lại đắm giữa làn hơi
Còn ta bỏ mặc tình nhân thế
Bởi thấm niềm đau cõi đạo đời ./.

LCT 24/07/2017

8 nhận xét:

  1. Thu năm nay y chắc mưa suốt chắc chỉ ngồi nhậu ngó ra ngoài trời giết thời gian thôi huynh ạ.. đệ đoán vậy..mới nay mà Mưa suốt cả ngày chán lắm rồi. Ghé thăm chúc huynh ngày mới vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn ghé thăm . Đúng như vậy . Mùa thu năm nay đệ buồn nhiều hơn vui . Bởi lẽ những dòng thơ ngẫu hứng bây giờ đã bị kềm hãm . Chúc đệ luôn an mạnh nhé ! Thân ái

      Xóa
  2. NGƯỠNG CỬA MÙA ĐÔNG

    Nàng thu dạo đó bỗng xa vời
    Để lại nơi này chiếc lá rơi
    Với mảnh trăng sầu treo ngọn trúc
    Và cơn gió lạnh cắt khung trời
    Cung đàn muội trỗi vừa sai nhịp
    Chén rượu Huynh dìm đã loãng hơi
    Cả chuỗi ngày buồn như lắng đọng
    Mà nghe trĩu nặng mối duyên đời !

    Tường Vân 24/7/17

    Ngày mới bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa với Tường Vân
      NỖI ĐAU TRẦN THẾ

      Biển mộng hồn thu cứ vẽ vời
      Sương chìm cảnh lặng nắng tàn rơi
      Chiều hanh ngọn lửa lòn quanh núi
      Tối lạnh màn mây rẽ đỉnh trời
      Có kẻ đang chìm trong hũ rượu
      Khi người lại đắm giữa làn hơi
      Còn ta bỏ mặc tình nhân thế
      Bởi thấm niềm đau cõi đạo đời ./.

      LCT 24/07/2017
      Cảm ơn em luôn đồng hành và góp họa bài rất hay . Anh xin đối họa nhé . Chúc em ngày vui

      Xóa
  3. Hạ tàn nhường chỗ lối thu sang
    Ngọn gió heo may với lá vàng
    Đôi nai ngơ ngác trong chiều tím
    Bước đạp trên ngàn lá thênh thang ...

    HN sang thăm ,chia sẻ vài hàng với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !
    Mời anh ngày 2/8 sang chung vui Sinh Nhật cùng HN nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối nhỏ em về gió lạnh sang
      Mùa thu lá đổ nắng mơ vàng
      Em màu áo tím vờn mây lộng
      Lặng lẽ trong chiều thu mới ngổn ngang

      Cảm ơn em ghé thăm và có lời mời tham dự sinh nhật . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa
  4. Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, tiết trời se se lạnh, mùa của lãng mạn và chính vì vậy mà nhiều bài thơ hay ra đời...
    Đọc bài thơ Chờ thu hay quá,em rất thích...
    Chúc anh chiều vui và an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có những dòng nhận xét hay . Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé !

      Xóa