VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

GÓT SẦU

GÓT SẦU

Có lẽ người đi để lại sầu
Nên buồn đặc quánh cả mùa ngâu
Đành ôm kỷ niệm thời thơ ấu
Mãi gối ngàn năm tuổi mộng đầu
Mỏi đoạn đăng trình ai sẽ thấu
Mong lần tái ngộ hiểu lòng nhau
Tình như ngọn lửa nào che giấu
Hãy thổi bùng lên tối nguyện cầu ./.

LCT 27/06/2017
BÀI HỌA :
*****


TIẾNG MƯA ĐÊM

Đêm mưa réo rắt giọng tiêu sầu 
Để tiếng thơ buồn đẫm giọt ngâu
Khắc khoải niềm yêu thời tuổi hạ
Trầm ngâm kỷ niệm thuở ban đầu 
Em chờ anh đợi hoài thương ấy 
Tháng rộng năm dài mãi mất nhau
Một bước từ ly là vĩnh biệt 
Ngàn năm ướt lệ bến tương cầu !

Tường Vân 27/6/17
*****
BÓNG CHIỀU

Buồn lên nỗi nhớ động vương sầu
Tháng bảy chưa tàn đã rụng ngâu
chạm lối hoàng hôn nhòa mộng cũ
Dừng chân bến hạ lỡ hương đầu
Gom từng buổi nhạt trao người giữ
Gỡ những hôm nồng trả lại nhau
Khép mãi ngày xanh vào nhịp mõ 
Mà nghe tiếng thở của kinh cầu..!

Lâm Nguyễn Lâm 27/06/2017

9 nhận xét:

  1. TIẾNG MƯA ĐÊM

    Đêm mưa réo rắt giọng tiêu sầu
    Để tiếng thơ buồn đẫm giọt ngâu
    Khắc khoải niềm yêu thời tuổi hạ
    Trầm ngâm kỷ niệm thuở ban đầu
    Em chờ anh đợi hoài thương ấy
    Tháng rộng năm dài mãi mất nhau
    Một bước từ ly là vĩnh biệt
    Ngàn năm ướt lệ bến tương cầu !

    Tường Vân 27/6/17

    Họa cùng anh. Một ngày mới thật bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tường Vân ghé thăm và vui họa . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  2. BÓNG CHIỀU

    Buồn lên nỗi nhớ động vương sầu
    Tháng bảy chưa tàn đã rụng ngâu
    chạm lối hoàng hôn nhòa mộng cũ
    Dừng chân bến hạ lỡ hương đầu
    Gom từng buổi nhạt trao người giữ
    Gỡ những hôm nồng trả lại nhau
    Kép mãi ngày xanh vào nhịp mõ
    Mà nghe tiếng thở của kinh cầu..!

    Nguyễn Lâm 27/06/2017

    Họa vui cùng huynh nhé chúc huynh luôn vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh thêm chữ H vào chữ khép giúp đệ với nhé .sáng đánh bị thiếu. Chúc huynh chiều vui.

      Xóa
    2. Cảm ơn đệ nhiều nha Nguyễn Lâm . Bài họa hay lắm . Vâng sẽ sửa theo ý đệ . Cảm ơn nhiều

      Xóa
  3. Thăm anh và đọc thơ xướng họa GÓT SẦU nhiều xao xuyến.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  4. "Tình như ngọn lửa nào che giấu
    Hãy thổi bùng lên tối nguyện cầu"
    Đúng vậy phải kg anh, tình mà càng giấu thì càng bùng cháy dữ dội...
    Bài thơ hay quá.Chúc anh chiều vui và bình an nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai ghé thăm và có lời khen khích lệ . Chúc em chiều an vui

      Xóa