VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

ĐÊM LẠNH

ĐÊM LẠNH

Vẳng giữa lòng đêm một tiếng đàn
Nghe dòng máu lạnh tưởng hồn oan
Nhìn trăng ngõ hạ rời đêm chết
Thấy mảnh tình thu cũng lụi tàn
Sóng vỗ con thuyền chao đảo lặn
Mưa lùa giọt nước hững hờ đan
Màn mây trắng đục choàng qua cửa
Vẫn thấm vào trong mảnh ngự hàn ./.

LCT 22/06/2017
BÀI HỌA :
*****
TIẾNG ĐÀN KHUYA 

Canh khuya réo rắt lạnh cung đàn 
Cám cảnh cho người chuyện khuất oan
Có phải tình xuân đà vội tắt 
Vì chưng lửa hạ chóng mau tàn
Nên lòng chẳng ấm đêm trăng vỡ
Bởi mộng chưa đầy mảnh chiếu đan 
Chạnh nỗi thương đời hay khóc phận 
Đài hoa rã rượi nét sương hàn !

Tường Vân 22/6/17
*****
BÚI TƠ LÒNG

Lòng đêm thánh thót sợi ai đàn
Khéo gợi cho đời nặng nỗi oan
bổng thoáng khơi niềm tâm sự đằng
Trầm rơi trỗi dậy nỗi đau tàn
Phòng khuya chẳng tỏ tường cung dệt
Cảnh vắng không tròn vẹn ngõ đan
Vệt nứt xem chừng như đã gãy
Càng thêm rũ rượi buổi đông hàn..!!

 Nguyễn Lâm 22/06/2017

8 nhận xét:

  1. TIẾNG ĐÀN KHUYA

    Canh khuya réo rắt lạnh cung đàn
    Cám cảnh cho người chuyện khuất oan
    Có phải tình xuân đà vội tắt
    Vì chưng lửa hạ chóng mau tàn
    Nên lòng chẳng ấm đêm trăng vỡ
    Bởi mộng chưa đầy mảnh chiếu đan
    Chạnh nỗi thương đời hay khóc phận
    Đài hoa rã rượi nét sương hàn !

    Tường Vân 22/6/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Bài họa hay và nhiều ẩn ý . Nhưng không oan đâu hjhj... Chúc em luôn vui

      Xóa
  2. BÚI TƠ LÒNG

    Lòng đêm thánh thót sợi ai đàn
    Khéo gợi cho đời nặng nỗi oan
    bổng thoáng khơi niềm tâm sự đằng
    Trầm rơi trỗi dậy nỗi đau tàn
    Phòng khuya chẳng tỏ tường cung dệt
    Cảnh vắng không tròn vẹn ngõ đan
    Vệt nứt xem chừng như đã gãy
    Càng thêm rũ rượi buổi đông hàn..!!

    Nguyễn Lâm 22/06/2017

    Họa vui cùng huynh nhé chúc huynh mãi vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm Lâm Nguyễn . Vệt nứt xem chững như đã gãy . Nứt thì gãy thôi. Ý hay . Chúc đệ trưa vui

      Xóa
  3. Thăm anh và đọc thơ xướng họa.
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
  4. Tiếng đêm réo rắt sợi tơ đàn
    Cung oán cung thương điệu thở than
    Lòng hoang lành lạnh bên song vắng
    Ai có hay chăng chuyện lỡ làng...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành nhiều thương yêu & hp nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giưa bóng sương đêm rụng tiếng đàn
      Bên thềm gió nhẹ tưởng lời than
      Người đi thuở nọ tình phai dấu
      Kẻ ở từ đây mộng lỡ làng...
      Cảm ơn em ghé thăm và gởi tặng thơ . Chúc em trưa vui nhé Hằng Nga

      Xóa