VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

SÓNG ĐỜI

SÓNG ĐỜI

Mỏi bước bàn chân lặng lẽ tìm
Đêm về lạnh giá mảnh đời im
Vườn hoa tuổi mộng cuồng phong đắm
Bếp lửa ngày thơ trận bão chìm
Cảnh vắng mưa sầu đau tận não
Canh tàn lệ nóng chảy vào tim
Hồn hoang sống dậy buồn muôn nỗi
Mãi xé lòng nhau bởi gọng kìm ./.

LCT 30/05/2017
BÀI HỌA :
*****
BẾN CHIỀU

Còn chi nữa để đặng ta tìm
Mỏi bước chân chiều buộc lặng im
Ngõ vắng men tình thêm lịm chết
Vườn khuya lối mộng vỡ hoang chìm
buông lòng sắc rũ rem guồng máu
Khép cửa hương tàn rát mạch tim
Lỡ cuộc canh đời thôi gác bỏ
Vì lo cố bẻ gãy tay kìm..!

 Nguyễn Lâm 30/05/2017


*****
Đời Lạc Xuể

VÔ ĐỀ
Vành trăng cánh mộng đã quên tìm
Ngẫm cảnh thơ tình cứ lặng im
Thấy phận y hình trong chữ nổi
Nhìn thân tựa bóng nghĩa câu chìm
Vay tình tổn mực thường căng não
Trả nợ hao đời nghĩ đứng tim
Giữa khoảng trời mơ đành xét lại
Ngày sau bão dập hỏi sao kìm ?!

30/5/17 ---ĐLX

8 nhận xét:

  1. Woa....thơ hay quá,ND sang thăm mến chúc ngày mới vui anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Ngọc Dung . Vui khi em ghé tgawm và có lời khen động viên . Chúc em ngày nhiều vuii nhé !

      Xóa
  2. BẾN CHIỀU

    Còn chi nữa để đặng ta tìm
    Mỏi bước chân chiều buộc lặng im
    Ngõ vắng men tình thêm lịm chết
    Vườn khuya lối mộng vỡ hoang chìm
    buông lòng sắc rũ rem guồng máu
    Khép cửa hương tàn rát mạch tim
    Lỡ cuộc canh đời thôi gác bỏ
    Vì lo cố bẻ gãy tay kìm..!

    Nguyễn Lâm 30/05/2017

    Góp vui cùng huynh.chúc huynh chiều đoan ngọ nhậu tới bến nhé.
    Giờ mới vào được trang huynh đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm luôn đồng hành với thơ huynh Chúc đệ buổi tối vui vẻ nhé !

      Xóa
  3. VÔ ĐỀ

    Vành trăng cánh mộng đã quên tìm
    Ngẫm cảnh thơ tình cứ lặng im
    Thấy phận y hình trong chữ nổi
    Nhìn thân tựa bóng nghĩa câu chìm
    Vay tình tổn mực thường căng não
    Trả nợ hao đời nghĩ đứng tim
    Giữa khoảng trời mơ đành xét lại
    Ngày sau bão dập hỏi sao kìm ?!

    30/5/17 ---ĐLX
    Đem qua cho đông vui trang chú ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Cảm ơn cháu cùng góp vui . Bài họa hay . Cố gắng họa để thơ mỗi ngày một hay hơn nhé . Chúc cháu tối vui

      Xóa
  4. Ngày ni em đi du lịch ở Đảo Chảo mới về ,ghé thăm ang,bài thơ hay quá anh.
    Chúc anh tối vui và hạnh phúc anh nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm dù cả ngày vất vả nhưng vẫn không quên . Chúc em đêm an bình em nhé Thanh Mai

      Xóa