VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

NGƯỢC THỜI GIAN

NGƯỢC THỜI GIAN 

Quẳng gánh đời trai giữa chặng đường
Đau miền hạ trắng vỡ mùa thương
Tình em trả lại trăng hè phố
Nghĩa bạn còn sau nắng cổng trường
Bãi biển xông mùi cay đạn khói
Khung trời kín tỏa ngạt tàn hương
Mồ xanh cỏ mọc người thân vắng
Mẹ cõng đàn con bỏ phố phường ./.

LCT 30/04/2017
BÀI HỌA :
*****
GIÃ BIỆT 

Hè sang phượng đỏ thắm con đường 
Nó cũng nghe chừ nỗi cảm thương 
Chiếc lá xôn xao ngoài bậu cửa 
Hàng me lặng lẽ phía sân trường 
Chiều tà sót lại vài tia nắng 
Gió nhẹ đưa về một thoáng hương 
Kỷ niệm trên tay đầy nỗi nhớ 
Từ anh giã biệt phố xa phường ! 

Tường Vân 30/4/17
*****
Kí ức một thời

Hầu như đạn lửa giữa đêm trường
máu đẫm mi nhòa lệ khóc thương
Đứa chị kêu cầu bên vệ cỏ
Thằng em ngã lịm cạnh ven đường
Mây trời nhiễm đục màu sương khói
Mặt đất cay xè ngợp gió hương
Dáng mẹ còng vai diều lũ trẻ
còn cha nấm mộ đắp sau phường..!!

Lâm Nguyễn Lâm 30/04/2017

3 nhận xét:

  1. GIÃ BIỆT

    Hè sang phượng đỏ thắm con đường
    Nó cũng nghe chừ nỗi cảm thương
    Chiếc lá xôn xao ngoài bậu cửa
    Hàng me lặng lẽ phía sân trường
    Chiều tà sót lại vài tia nắng
    Gió nhẹ đưa về một thoáng hương
    Kỷ niệm trên tay đầy nỗi nhớ
    Từ anh giã biệt phố xa phường !

    Tường Vân 30/4/17

    Bài thơ anh hay lắm. Em họa cùng anh.
    Chúc anh ngày nghỉ lễ thật vui nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Kí ức một thời

    Hầu như đạn lửa giữa đêm trường
    máu đẫm mi nhòa lệ khóc thương
    Đứa chị kêu cầu bên vệ cỏ
    Thằng em ngã lịm cạnh ven đường
    Mây trời nhiễm đục màu sương khói
    Mặt đất cay xè ngợp gió hương
    Dáng mẹ còng vai diều lũ trẻ
    còn cha mấm mộ đắp sau phường..!!

    Nguyễn Lâm 30/04/2017

    Góp vui cùng huynh chúc luôn vui huynh nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Ngược lại thời gian về quá khứ
    Trăng tàn hè phố chẳng còn ai !

    Thăm anh,chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa