VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI


VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI

Canh bài mấy thuở được làm nên
Lựa chốn càn khôn chẳng vững bền
Lũ cẩu say lòng phiên sát phạt
Con người toại ý buổi cuồng điên
Đời như bọt nước trào trên biển
Mộng giống làn hơi đổ giữa nền
Cuộc sống như là cơn bão nổi
Quay cuồng khủng khiếp dễ nào yên ./.

LCT 23/02/2017
BÀI HỌA :
*****
Đâu là dể

Cuộc sống con người tạo mới nên
Nhìn cho thật chính sẽ an bền
Thân hèn cũng lắm khi cuồng dại
Phận sĩ đôi lần hóa nổi điên
đã lót ngay thời luôn vững móng
Còn kê lệch sẽ mãi bong nền
Lời hay tiếng dở thường châm chích
Vặn méo bao trò dể mấy yên..!!

Nguyễn Lâm 23/2/2017
*****
CUỒNG PHONG THỜI ĐẠI

Bạo lực đồng tiền đã tạo nên
Cuồng phong phá sản những lâu bền
Luân thường bảo dưỡng ngời tâm thiện
Đạo lý khoan hòa ổn tánh điên
Dối trá lên ngôi ngồi tạo đỉnh
Gian tham chiếm cứ chực xây nền
Ích bè,lợi nhóm tung hoành mãi
Sống khổ dân lành chết chẳng yên !

Lý Đức Quỳnh 
23.02.2017
*****
LỨA TUỔI HAI MƯƠI
Khó cản tim mình phải kệ nên
Càng leo quậy nát chẳng chi bền
Cao thì hất đổ như thằng khốn
Thấp sẽ lăn mòn giống kẻ điên
Xử sự quay đầu xây dạ yếu
Dùng chiêu đảo lưỡi phá tâm nền
Sân đời sống giả mà thơ dại
Chúng động dao kìm cũng hết yên ./.

23/02/2017 Rác Bẩn Trần Gian

10 nhận xét:

  1. Đâu là dể

    Cuộc sống con người tạo mới nên
    Nhìn cho thật chính sẽ an bền
    Thân hèn cũng lắm khi cuồng dại
    Phận sĩ đôi lần hóa nổi điên
    đã lót ngay thời luôn vững móng
    Còn kê lệch sẽ mãi bong nền
    Lời hay tiếng dở thường châm chích
    Vặn méo bao trò dể mấy yên..!!

    Nguyễn Lâm 23/2/2017

    Họa vui cùng huynh và ngắm nhân tình thế thái từ lời thơ sắc bén của huynh để ngẫm. Chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm ghé trsng và cùng vui họa . Chúc đệ ngày an vui nhé !

      Xóa
  2. Chiều sang thăm và họa cùng anh.Chúc anh bình an !

    CUỒNG PHONG THỜI ĐẠI
    Bạo lực đồng tiền đã tạo nên
    Cuồng phong phá sản những lâu bền
    Luân thường bảo dưỡng ngời tâm thiện
    Đạo lý khoan hòa ổn tánh điên
    Dối trá lên ngôi ngồi tạo đỉnh
    Gian tham chiếm cứ chực xây nền
    Ích bè,lợi nhóm tung hoành mãi
    Sống khổ dân lành chết chẳng yên !
    Lý Đức Quỳnh
    23.02.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là CUỒNG PHONG THỜI ĐẠI . Con người với ma lực đồng tiền đã làm những gì họ muốn . Cảm ơn bạn hiền ghé thăm và góp họa . Chúc ngày bình sn nhrs Quỳnh

      Xóa
  3. LỨA TUỔI HAI MƯƠI
    Khó cản tim mình phải kệ nên
    Càng leo quậy nát chẳng chi bền
    Cao thì hất đổ như thằng khốn
    Thấp sẽ lăn mòn giống kẻ điên
    Xử sự quay đầu xây dạ yếu
    Dùng chiêu đảo lưỡi phá tâm nền
    Sân đời sống giả mà thơ dại
    Chúng động dao kìm cũng hết yên ./.

    23/02/2017 Rác Bẩn Trần Qian

    bên này hiu quanh quá . con post bài này lên cho vui ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay laesm VTBY . Thơ cháu ngày một hay hơn . Cảm ơn cháu cùng góp vui . Mong sẽ ghé thường cuyên nhé . Chúc chadu ngày an lành

      Xóa
  4. Sang thăm huynh đọc thơ xướng họa hay quá, chúc huynh sức khỏe nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé trang và gởi lời chúc tốt đẹp . Chúc anh ngày mới tốt lành

      Xóa
  5. HƯ ẢO

    Gọt dũa tâm lòng ắt đặng nên
    Trần gian vốn dĩ chẳng lâu bền
    Manh tình viễn vọng hồn xao xác
    Nhịp sống quay cuồng dạ đảo điên
    Bởi kiếp dã tràng mong lấp biển
    Mà thân bùn nhão ước xây nền
    Chung đời cũng sẽ là hư ảo
    Rã cuộc bao người há được yên !

    Tường Vân 23/02/17

    Hôm qua anh đăng muộn, em ghé 2 lần không gặp bài rồi quên luôn. Hihi....
    Ngày mới an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên thì thôi có sao đâu . Ở nhà lúc này sáng sớm không có mạng nên đăng trễ hơn mọi lần . Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em ngày an lạc nhé !

      Xóa