VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

TIỄN BIỆT HỒN THƠ


TIỄN BIỆT HỒN THƠ

Tổn lực hoài công mấy chữ quèn
Tâm lòng rối bởi ngọn chì đen
Tình thơ nhão nhẹt lời ai oán
Bữa tiệc vòng vo bởi tiếng kèn
Vợ ở trong nhà thô lỗ hét
Em chờ trước cổng lạnh lùng ghen
Chiều nay chén rượu tràn môi tiễn
Những buổi hoàng hôn dưới ngọn đèn ./

LCT 21/01/2017
BÀI HỌA :
*****
THƠ CẠN 

Tàn đêm vắt kiệt mấy câu quèn
Bút vẫn đau lòng nhỏ mực đen
Nét chữ chưa nhòa trên mảnh giấy 
Nguồn thơ đã cạn giữa chong đèn
Duyên đời có lúc ngu ngơ dỗi 
Nghĩa bạn sao giờ cắc cớ ghen
Để mảnh tim buồn như xác lá
Rồi đây tống biệt lại không kèn ! 

Tường Vân 21/1/17
*****
TRĂM NĂM MÃI ĐÓ

Đôi bờ phải trái mãi loèn quèn
Lại lại ,qua qua trắng với đen
Kẻ được nghênh ngang mồm lớn tiếng
Người thua ấm ứ miệng im kèn
Tranh ăn kiếm sống hồn thô lậu
Giật chức tìm quyền ý ghét ghen
Vẫn biết “…thăng trầm quân mạc vấn”*
Trăm năm mãi đó nợ dầu đèn!

GM.Nguyễn Đình Diệm
21.01.2017

8 nhận xét:

  1. THƠ CẠN

    Tàn đêm vắt kiệt mấy câu quèn
    Bút vẫn đau lòng nhỏ mực đen
    Nét chữ chưa nhòa trên mảnh giấy
    Nguồn thơ đã cạn giữa chong đèn
    Duyên đời có lúc ngu ngơ dỗi
    Nghĩa bạn sao giờ cắc cớ ghen
    Để mảnh tim buồn như xác lá
    Rồi đây tống biệt lại không kèn !

    Tường Vân 21/1/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới ngập tràn ý thơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến khi mảnh tim buồn như xác lá rồi thì có lẽ cũng nên tống biệt thôi em ạ . Cảm ơn em bài họa hay . Chúc em ngày tốt lành nhé !

      Xóa
  2. TRĂM NĂM MÃI ĐÓ
    Đôi bờ phải trái mãi loèn quèn
    Lại lại ,qua qua trắng với đen
    Kẻ được nghênh ngang mồm lớn tiếng
    Người thua ấm ứ miệng im kèn
    Tranh ăn kiếm sống hồn thô lậu
    Giật chức tìm quyền ý ghét ghen
    Vẫn biết “…thăng trầm quân mạc vấn”*
    Trăm năm mãi đó nợ dầu đèn!
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    21.01.2017
    *Nguyễn Công Trứ
    Vui cùng anh.Chúc luôn an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và cùng họa thơ . Bài họa hay lắm anh . Còn phần chú giải có lẽ anh quên vì câu trên là của Cao Bá Quát anh ạ , Chúc anh mọi sự tốt lành

      Dưới đây là bài thơ THÚ NHÀN của Cao Bá Quát em gởi anh

      Thú Nhàn
      Tác giả: Cao Bá Quát

      Thế sự thăng trầm quân mạc vấn (1)
      Yên ba thâm xứ hữu ngư châu (2)
      Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu
      Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt
      Duy giang thượng chi thanh phong,
      dữ sơn gian chi minh nguyệt (3)
      Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng
      Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng
      Kẻ thành thị kẻ vui miền lâm tẩu
      Gõ nhịp lấy, đọc câu 'Tương Tiến Tửu' (4)
      "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi" (5)
      Làm chi cho mệt một đời.

      Xóa
  3. Cảm ơn Anh nhiều,lâu quá nên theo cảm tính vậy
    Tiện đây GM xin các bạn vì sự nhầm lẫn chú thích trên
    Chúc anh an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh ! Không nhắc cũng được nhưng chỉ sợ độc giả nhìn vào chú thích không chuẩn cũng không nên cho nên em phải nhắc đấy ạ . Chúc anh chiều vui

      Xóa
  4. Bài thơ hay và nỗi niềm quá anh! Nhưng đọng mãi trong em hai câu thơ: "Vợ ở trong nhà thô lỗ hét
    Em chờ trước cổng lạnh lùng ghen"
    Chúc anh chiều thứ 7 hạnh phúc sum vầy anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Lo làm thơ đó là điều mấy bà vợ ít khi ưa hai là người yêu thơ thường đến với nhau bằng tâm hồn thì sự việc trên cũng là chuyện bình thường . Cảm ơn em ghé thăm và cảm nhận cùng thơ . Chúc em chiều muộn vui nhiều nhé !

      Xóa