VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

ĐIỀU GIẢN DỊ


ĐIỀU GIẢN DỊ

Ví thử đời như dãi lụa mềm
Đâu còn giận sáng lẫn hờn đêm
Làn mây đợi gió dìu ra biển
Vũng nước chờ trăng trở lại thềm
Ở đó ân tình như rộng mãi
Nơi này ý nghĩa lại dày thêm
Phàm phu tục tử không còn bến
Chỉ vậy mà sao vẫn khát thèm ./.

LCT 17/01/2017

BÀI HỌA :
*****
SÁNG QUÊ NHÀ

Trời xa núi dựng cuốn mây mềm
Cánh nhạn lưng trời vỗ cánh êm
Lãng đãng hàng cau ru thoảng gió
Vu vơ bóng liễu thả vương thềm
Bờ hoa bướm dạo hương dâng mãi
Luống cải ong vờn sắc đượm thêm 
Quấn quýt đời chung bên ngõ mộng
Chan hòa vạn phép thỏa cơn thèm

GM.Nguyễn Đình Diệm
17.01.2017
*****

ĐỜI LÃNG TỬ 

Người ơi giá lạnh buốt vai mềm 
Lãng khách âm thầm giữa bóng đêm
Chốn ấy hoa vàng rơi ngập ngõ 
Ngoài kia tuyết trắng phủ loang thềm 
Lòng riêng thổn thức niềm mong đợi 
Gối lẻ mơ màng dạ nhớ thêm 
Nửa kiếp phiêu bồng chân viễn xứ 
Tàn canh rượu đắng vẫn nghe thèm

Tường Vân 17/1/16
*****

11 nhận xét:

  1. SÁNG QUÊ NHÀ
    Trời xa núi dựng cuốn mây mềm
    Cánh nhạn lưng trời vỗ cánh êm
    Lãng đãng hàng cau ru hồn gió
    Vu vơ bóng liễu thả qua thềm
    Bờ hoa bướm dạo hương dâng mãi
    Luống cải ong vờn sắc đượm thêm
    Quấn quýt đời chung bên ngõ mộng
    Chung trà ngát vị sáng êm đềm
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    17.01.2017
    GM HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh cùng góp họa . Vâng ! Chúc anh ngày mới bình an . Kính

      Xóa
  2. GM NHỜ ANH SỬA GIÚP CẨU 3 TỪ"HỒN GIÓ" THÀNH "THOẢNG GIÓ"
    VÀ CÂU 4 TỪ "QUA THỀM" THÀNH" VƯƠNG THỀM"
    CÂU 7 TỪ "ÊM ĐỀM" THÀNH "VUI THÊM"
    CẢM ƠN ANH NHÉ.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nhờ anh sửa giúp câu 8 thành:
      - Chan hòa vạn pháp thỏa cơn thèm
      Mong anh hoan hỷ nhé.Mến

      Xóa
    2. Vâng ! Đã sửa theo ý anh rồi đấy . Ngày bình an anh nhé !

      Xóa
  3. ĐỜI LÃNG TỬ

    Người ơi giá lạnh buốt vai mềm
    Lãng khách âm thầm giữa bóng đêm
    Chốn ấy hoa vàng rơi ngập ngõ
    Ngoài kia tuyết trắng phủ loang thềm
    Lòng riêng thổn thức niềm mong đợi
    Gối lẻ mơ màng dạ nhớ thêm
    Nửa kiếp phiêu bồng chân viễn xứ
    Tàn canh rượu đắng vẫn nghe thèm

    Tường Vân 17/1/16

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yên an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chốn ấy hoa vàng rôi ngập ngõ
      Ngoài kia tuyết trắng phủ loang thềm . Đúng vậy em chỉ là trên 10 đọi nhưng chưa có tuyết đâu . Về đi em . Cảm ơn em cùng họa thơ . Chúc em ngày an lạc nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm trang thơ anh,hên là anh và các bạn của anh vẫn còn xướng họa thơ mà chưa vào chùa!hjhj...
    Bài thơ hay lắm anh!
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc nhiều anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ha . Hôm qua lại quên . Cũng may quên nên còn gặp em đây nếu không thì chẳng còn cí ở đây đâu . Ngày bình an em nhé !

      Xóa
  5. Đệ ghé sang thăm huynh ngắm thơ xh .chúc huynh vui nhé

    Trả lờiXóa
  6. Thấy đệ qua là vui rồi . Chúc đệ vạn sự như ý Nguyễn Lâm nhé !

    Trả lờiXóa