VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

NÓ VÀ TÔI



NÓ VÀ TÔI

Năm tàn tháng lụn mảnh đởi hoang
Mỏi gối chồn chân cõi địa đàng
Hắn nổi trôi cùng canh rượu loãng
Ta chìm ngập bởi bến tinh loang
Nhiều đêm ác mộng trùm chăn hoảng
Những dạo cuồng mơ cởi áo choàng
Ngã qụy khi mùi nhang khói thoảng
Nghe dòng máu lạnh vỡ từng khoang ./.

LCT 10/12/16


BÀI HỌA :
*****
ANH & EM 

Anh tựa con thuyền lạc bến hoang
Em như chiếc lá rụng bên đàng
Anh đời viễn khách tình dang dở 
Em kiếp xuân hồng mộng lổ loang 
Anh ngắm sao trời đêm biển động 
Em say giấc ngủ buổi mưa choàng
Anh dìm rượu đắng chiều đông lạnh
Em dạo tơ đàn khúc nhặt khoang !

Tường Vân 10/12/16

*****
ĐÊM TÀN ĐÔNG

Tàn đông bãi vắng gió đi hoang
Ánh nguyệt lang thang thả xuống đàng
Bờ giạt lau thưa tình mộng lắng
Đò xuôi bóng lặng dạ mơ loang
Niềm riêng một mớ vu vơ choán
Nổi rủi bao phen lẩn thẩn choàng
Cạn chén buồn vui nghe gió thoảng
Trăng thanh chờn chợ rụng đầy khoang.

GM.Nguyễn Đình Diệm

7 nhận xét:

  1. ANH & EM

    Anh tựa con thuyền lạc bến hoang
    Em như chiếc lá rụng bên đàng
    Anh đời viễn khách tình dang dở
    Em kiếp xuân hồng mộng lổ loang
    Anh ngắm sao trời đêm biển động
    Em say giấc ngủ buổi mưa choàng
    Anh dìm rượu đắng chiều đông lạnh
    Em dạo tơ đàn khúc nhặt khoang !

    Tường Vân 10/12/16

    Chúc anh ngày cuối tuần thư giãn anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh tựa con thuyền lạc bến hoang
      Em như chiếc lá rụng bên đàng
      Người xuôi kẻ ngược đời muôn nẻo
      Nắng sớm mưa chiều bóng lỗ loang...

      Đúng là thế . Thuyền lạc bến còn lá rụng bên đường . Đành thôi thuyền cứ xuôi dòng còn lá đợi người quét rác ha em . 😄 Bài họa hay lắm . Cảm ơn em cùng gópvui . Trưa cuối tuần vui nhé em !

      Xóa
  2. Trưa ghé trang thơ anh,đọc thơ cùng anh nhưng hôm nay không viết nhận xét...hjhj..
    Chúc anh cuối tuần vui cùng gia đình và người thân anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Nay em lại tiết kiệm lời nhỉ . Ngại gì chăng sao không cởi mở lòng đế nói lên suy nghĩ của mình nhỉ . Thôi cũng đành tôn trọng suy nghĩ của riêng em . Chúc em luôn bình an nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. ĐÊM TÀN ĐÔNG
    Tàn đông bãi vắng gió đi hoang
    Ánh nguyệt lang thang thả xuống đàng
    Bờ giạt lau thưa tình mộng lắng
    Đò xuôi bóng lặng dạ mơ loang
    Niềm riêng một mớ vu vơ choáng
    Nổi rủi bao phen lẩn thẩn choàng
    Cạn chén buồn vui nghe gió thoảng
    Trăng thanh chờn chợ rụng đầy khoang.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    GM HỌA CÙNG ANH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM nhờ anh sửa giúp câu 5 từ "choáng" thành "choán"
      Cảm ơ anh nhé.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ưu ái họa thơ . Bài họa ý hay đói chuẩn . Chúc anh chiều vui vẻ nha anh . Vâng sẽ sửa theo ý anh ạ . Cảm ơn anh nhiều

      Xóa