VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

CHIỀU


CHIỀU

Ngọn gió hoàng hôn rẽ đỉnh trời
Trăng buồn thả bóng giữa dòng phơi
Chiều loang mắt mỏi sầu ly biệt
Nắng nhạt lòng đau khổ rã rời
Cánh nhạn lao mình trên bãi biển
Con thuyền vượt sóng giữa trùng khơi
Ngồi xem thế sự buồn muôn nỗi
Vẫn phải chờ qua một kiếp người ./.

LCT 07/12/16

BÀI HỌA :
*****
KHÚC ĐÔNG 

Hoài thương cánh nhạn nép lưng trời
Mãi trách con thuyền rẽ sóng phơi
Gió trở thu sầu tim chạnh xót 
Đàn buông phím lạc dạ không rời 
Niềm đau khắc khoải còn chưa dứt
Nỗi nhớ âm thầm cũng đã khơi 
Giữa buổi đông hàn se sắt lạnh
Ngoài kia biển thẳm gọi tên người !

Tường Vân 7/12/16
*****
NGHE SÓNG VỖ

Hoàng hôn thả bóng nhẹ lưng trời
Tím thẩm mây về nhạt nắng phơi
Tiếng gọi muôn trùng hồn rã rượi
Lời mơ vạn dặm dạ bời rời
Bâng khuâng tiếng nguyệt ru cùng gió
Thổn thức lời mây đậu giữa khơi
Có cánh chim ngàn về với biển
Nghe đêm sóng nhớ vỗ tâm người!

GM.Nguyễn Đình Diệm.7.12.2016

3 nhận xét:

  1. KHÚC ĐÔNG

    Hoài thương cánh nhạn nép lưng trời
    Mãi trách con thuyền rẽ sóng phơi
    Gió trở thu sầu tim chạnh xót
    Đàn buông phím lạc dạ không rời
    Niềm đau khắc khoải còn chưa dứt
    Nỗi nhớ âm thầm cũng đã khơi
    Giữa buổi đông hàn se sắt lạnh
    Ngoài kia biển thẳm gọi tên người !

    Tường Vân 7/12/16

    Bài thơ sâu sắc lắm anh.
    Họa cùng anh. Chúc anh một ngày thật bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng nhạc chiều rơi vọng giữa trời
      Ta tìm chiếc lá đỏ màu phơi
      Mùa thu nắng nhẹ miền thơ vọng
      Biển hạ sầu giăng tiêngs sóng rời...

      Cảm ơn em ghé thăm anh và cùng họa thơ . Bài họa hay lắm . Chúc em luôn vui thi phú dạt dào nhé !

      Xóa
  2. Họa cùng anh.mong anh vui.Chúc an lành.Mến
    NGHE SÓNG VỖ
    Hoàng hôn thả bóng nhẹ lưng trời
    Tím thẩm mây về nhạt nắng phơi
    Tiếng gọi muôn trùng hồn rã rượi
    Lời mơ vạn dặm dạ bời rời
    Bâng khuâng tiếng nguyệt ru cùng gió
    Thổn thức lời mây đậu giữa khơi
    Có cánh chim ngàn về với biển
    Nghe đêm sóng nhớ vỗ tâm người!
    GM.Nguyễn Đình Diệm.7.12.2016

    Trả lờiXóa