VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

TA MUỐN CÙNG EM SAY



TA MUỐN CÙNG EM SAY

Hãy cạn lòng nhau chén tửu đầy
Mai làm kẻ lữ tới ngàn mây
Rằng mong dẫm nát miền tiên cảnh
Bởi muốn vùi chôn cõi đọa đày
Lỡ dối gian đành bôi mặt đỏ
Hay lừa gạt phải khéo vờ say
Từ nay chẳng có lời hoa mỹ
Ở mấy vần thơ tội lỗi này ./.

LCT 25/10/16

BÀI HỌA :
*****

TIẾNG ĐÊM 

Dường như giọt nắng chẳng hong đầy 
Để khói lam chiều quyện bóng mây
Bến lạnh con thuyền đang ngược hướng 
Trời khuya cánh nhạn vẫn lưu đày
Đông về tuyết trắng sầu chưa rụng 
Rượu đẫm môi hồng mộng đã say
Có tiếng ai đàn trong tĩnh lặng
Thầm nghe nỗi nhớ đọng tim này !

Tường Vân 25/10/16
(Lỗi bình đầu)

2 nhận xét:

  1. TIẾNG ĐÊM

    Dường như giọt nắng chẳng hong đầy
    Để khói lam chiều quyện bóng mây
    Bến lạnh con thuyền đang ngược hướng
    Trời khuya cánh nhạn vẫn lưu đày
    Đông về tuyết trắng sầu chưa rụng
    Rượu đẫm môi hồng mộng đã say
    Có tiếng ai đàn trong tĩnh lặng
    Thầm nghe nỗi nhớ đọng tim này !

    Tường Vân 25/10/16
    (Lỗi bình đầu)

    Em họa cùng anh. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em như một bóng mây chiều Ta làm giọt nắng phiêu diêu cuối ngày
      Mây cùng nắng lững lờ say
      Dòng sông cuộn chặt bóng ngày chơi vơi...

      Cảm ơn em ghé tgawm và cùng góp họa . Chúc em ngày mới cát tường

      Xóa