VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

BUÔNG LƠI



BUÔNG LƠI
(Ltđ-Tứ đối)

Có phải hồn lay mộng giữa chừng
Hay là gió khẽ chạm bìa lưng
Tình anh mới gặp bờ môi ửng
Nghĩa chị vừa trao má đỏ bừng
Vỡ cội trăng tàn trôi gác lửng
Tan dòng lệ úa chảy sầu rưng
Người quen nhạt nhẽo còn đâu hứng 
Kẻ lạ nồng hương sẽ thấy mừng ./.

LCT 22/10/16


BÀI HỌA :

*****

MỘNG VỠ
( Ltđ - Tứ đối )

Dường như tửu ngấm dạ say chừng
Hoặc bởi đêm tàn rượu đẫm lưng 
Ý trúc đã nghe hồn bão động 
Tình mai có thấy lửa hương bừng
Chìm trong giấc điệp bờ môi rũ
Lắng giữa tim nàng giọt lệ rưng 
Khẽ hỏi duyên sầu bao kẻ ước 
Rằng thưa mộng vỡ mấy ai mừng !

Tường Vân 22/10/16

6 nhận xét:

  1. MỘNG VỠ
    ( Ltđ - Tứ đối )

    Dường như tửu ngấm dạ say chừng
    Hoặc bởi đêm tàn rượu đẫm lưng
    Ý trúc đã nghe hồn bão động
    Tình mai có thấy lửa hương bừng
    Chìm trong giấc điệp bờ môi rũ
    Lắng giữa tim nàng giọt lệ rưng
    Khẽ hỏi duyên sầu bao kẻ ước
    Rằng thưa mộng vỡ mấy ai mừng !

    Tường Vân 22/10/16

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng vỡ vì đâu có kẻ mừng
      Ai tìm ai để nhớ người dưng
      Lời yêu chưa nóng đành phai nhạt
      Tiêdng hẹn vưa quên bỏ nửa chừng ...

      Cảm ơn em ghé thăm và cùng họa thơ . Chhuwsc em trưa anh lành em nhé Lãng Quên

      Xóa
  2. Trọn vẹn cả bài thơ là một sự buông lơi,đã buông mà còn lả lơi thì em cũng chịu,lời thơ hay và ý nghĩa,
    cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai sống thiếu lý trí,thiếu trách nhiệm rồi đổ lỗi cho nhiều lý do khách quan,điều đó dẫn đến nhiều khổ lụy trong cuộc sống,hãy trân trọng những gì mình có phải không anh? thật ra thì hạnh phúc rất giản dị,cũng đừng với cao quá,cũng đừng cho là phức tạp, vậy thôi!
    Đầu chiều ghé thăm anh,cùng anh cảm nhận chút nàng thơ,để đời thêm thi vị...Chúc anh bình an trong cuộc đời anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Thanh Mai . Nếu nhìn vào đề thơ thì đúng là buông lơi . Nhưng nội dung thì có cái ngược lại và vì đó là thơ . Và hãy nhớ rằng buông lơi nhưng chưa hẳn đã buông lơi bởi đơn giãn là buông tay này rồi nắm tay kia hjhj... Thế đấy . Cảm ơn Thanh Mai đã có nhận xét . Chúc em chiều an lạc

      Xóa
  3. Thăm anh,chúc anh cuối tuần có nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh chiều ghé thăm . Chúc luôn vui và sức khỏe nhé !

      Xóa