VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

LỤC BÁT VỠ


(Đây là bài thơ Lục Bát mình gom tựa đề của 28 bài thơ Đường Luật có chủ đề VỠ đã đăng trong tháng tám giới thiệu đến bạn  đọc . Mong được sự đón nhận :)


LỤC BÁT VỠ

Nhìn xem NGUYỆT VỠ trên đồi
Nghe ĐÊM VỠ bởi bao lời dối gian
Hôm qua VỠ TRẬN gió ngàn
Tưởng rằng HỒN VỠ theo làn gió thu


Tiếng đồn NẮNG VỠ thiên thu
Còn SƯƠNG VỠ giữa mây mù buồn tênh
Thầm nghe MỘNG VỠ đêm lành
MÙA NGÂU VỠ giữa đôi cành lá non

Tình ĐỜI VỠ trận càn khôn
Đêm TÌNH VỠ nát lỡ hồn em trao
Trăng tàn BẾN VỠ thuyền chao
Khi cơn SÓNG VỠ lật nhào tình em

MÀU HOA VỠ rụng trước thềm
Con TIM VỠ những muộn phiền tháng năm
Bên bờ TRĂNG VỠ xa xăm
Có dòng THƠ VỠ nhập nhằng tiếng yêu

Cuối CHIỀU VỠ bóng hoang liêu
Nghe MÀU HẠ VỠ cánh diều xôn xao
Đêm THU VỠ tiếng nghẹn ngào
Khúc KINH VỠ những xuyến xao ngõ hồn

Trận đồ ÓC VỠ vùi khôn
Cho nguyên MÂM VỠ chẳng còn nghĩa ân
Đêm HOANG VỠ nát nợ nần
Chợt nghe TÌNH VỠ như gần kề bên

Mai này ĐÔNG VỠ rồi em
Chùm thơ TAN VỠ héo mềm lời ca
Chỉ còn SẦU VỠ xót xa
Như là AO VỠ trước nhà chiều thu ./.

LCT 010916
*****
BÀI HỌA :
*****

VỠ
Nguyệt Vỡ trên sông lại vỡ đồi
Ngoài hiên Đêm Vỡ những lời gió say
Nghe Hồn Vỡ giữa ngàn mây
Cơn mưa Nắng Vỡ buồn thay những ngày

Thu về Trận Vỡ heo may
Ngươi xa Tình Vỡ đắng cay vô vàng
Mùa Ngâu Vỡ nhớ lang thang
Ai làm Mộng vỡ đêm tàn buồn tênh

Sáng nhìn Sương Vỡ lênh đênh
Giữa màu Hoa Vỡ chênh vênh dạ sầu
Người ơi Thơ Vỡ làm đau
Mây giăng Chiều Vỡ tím màu nghĩa ân

Lắng nghe Sóng Vỡ xa gần
Theo dòng Sóng vỡ xuân tàn hanh hao
Lặng nhìn Bến Vỡ thuyền chao
Nghe đời Hoang Vỡ nghẹn ngào thiên thu…
GM.Nguyễn Đình Diêm




12 nhận xét:

  1. Với anh Thơ là nguồn cảm hứng bất tận-là dòng suối mát trong chảy trong suốt cuộc đời anh và nó tự nhiên đến vậy.
    Những vần thơ của anh,có lúc đưa con người đến bến bờ của yêu thương,
    của hạnh phúc,của sự bình yên trong cuộc đời.Nhưng cũng có lúc đưa con người đến với những buồn đau bởi những cuộc chia tay trong cuộc đời, tiếc nuối có,lưu luyến có,bịn rịn có,rồi những cuộc từ biệt không hẹn ngày tái ngộ.Dòng đời vẫn chảy,nỗi buồn cũng vơi đi,nhưng"BỤI THỜI GIAN"
    vẫn không làm mờ đi kỷ niệm phải không anh?
    Những tựa đề "VỠ"trong tháng tám mùa thu này-có cái vỡ không hàn gắn được,nhưng phần nhiều là cái vỡ để tan ra và hòa quyện vào dòng chảy của cuộc đời anh nhỉ?Những bài thơ anh viết chan chứa những tâm sự,mang nỗi nhớ da diết quê nhà,là sự nao nao lòng của người con xa quê,là sự trân trọng những ký ức nặng tình với quê hương,với cuộc đời,mang tính nhân văn trong từng bài thơ...
    Em còn muốn viết nữa nhưng sợ rằng viết nhiều quá,e rằng anh đọc sẽ chán.
    Cuối cùng chúc anh kỳ nghỉ lễ vui-hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và gởi đến anh năm chữ Cảm ơn anh-nhà thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé đọc và viết những cảm nhận hay . Thật lòng mà nói thơ là tâm hồn và tâm hồn không phải là thơ . Sở dĩ anh nói vậy vì không phải ai cũng muốn viết thơ . Biết rằng ai cũng có tâm hồn nhưng tâm hồn đẻ thể hiện ra bên ngoài không ai giống ai . Vì rằng người viết ra thơ nhưng người đọc thơ có lúc dù là yêu thơ nhueng không thể hiện bằng lời văn của mình là ở chỗ đó . Sự đồng cảm tương quan nhau nhưng cách thể hiện thì mỗi người một khác . Anh nói vậy để em hiểu sâu hơn . Người viết ra thơ chỉ muốn được người đọc chia xẻ như người mẹ sinh ra đứa con mà mọi người yêu mến vậy . Chúc rm chiều an lành nhé !

      Xóa
  2. Luật Đường cho VỠ vào thơ
    Hai mươi tám,lập trận đồ ngữ ngôn
    Ý tình phong vũ càn khôn
    Mượn câu lục bát nhập hồn thi ca........

    Thăm anh,chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và gọp vui cùng mấy vần thơ . Chúc buổi tối vui nhiều nhé ban hiền

      Xóa
  3. Thăm anh và cùng vỡ với anh chút.Mong anh vui nhé.Mến
    VỠ
    Nguyệt Vỡ trên sông lại vỡ đòi
    Ngoài hiên Đêm Vỡ những lời gió say
    Nghe Hồn Vỡ giửa ngàn mây
    Cơn mưa Nắng Vỡ buồn thay những ngày

    Thu về Trận Vỡ heo may
    Ngươi xa Tình Vỡ đắng cay vô vàng
    Mùa Ngâu Vỡ nhớ lang thang
    Ai làm Mộng vỡ đêm tàn buồn tênh

    Sáng nhìn Sương Vỡ lênh đênh
    Giữa màu Hoa Vỡ chênh vênh dạ sấu
    Người ơi Thơ Vỡ làm đau
    Mây giăng Chiều Vỡ tím màu nghĩa ân

    Lắng nghe Sóng Vỡ xa gần
    Theo dòng Sóng vỡ xuân tàn hanh hao
    Lặng nhìn Bến Vỡ thuyền chao
    Nghe đời Hoang Vỡ nghẹn ngào thiên thu…
    GM.Nguyễn Đình Diêm



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và góp họa cùng em . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh luôn bình an . Kính mến

      Xóa
  4. Có một số từ bị sai do đánh máy nhờ anh sửa nhé
    - câ 1 "đòi" sửa lại "đồi"
    -câu 3 "giửa" sửa lại "giữa"
    -câu 10 "sấu" sửa lại "sầu"
    Cảm ơn BTG nhé.Mến

    Trả lờiXóa
  5. NB sang thăm anh đọc thơ LỤC BAT VỠ ...em cảm thấy đau đau cùng anh , giống như mình bị miểng chai làm đứt , nhức lắm vậy ...NB kính chúc anh ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên người thân anh BTG nhé !.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bao Nguyen ghé thăm đọc thơ và đồng cảm . Chúc em kỳ nghĩ thư giãn nhé . Thân

      Xóa
  6. Lời thơ vụn vỡ chiều thu
    Nghe như giăng mắc sương mù hoàng hôn
    Gom bao nhung nhớ vào hồn
    Bao mùa tan vỡ tình nồng luyến lưu...

    Em sang thăm chia sẻ LỤC BÁT VỠ cùng anh .
    Chúc anh luôn vui khỏe trong những ngày nghỉ lễ nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về trước ngõ chiều sâu
      Nhìn em cúi mặt qua cầu buồn tênh
      Lốii
      xưa nay đã gập ghềnh
      Rừng thu thay lá nước chênh vênh cầu...

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em nghĩ lễ vui vẻ và hạnh phúc Hằng Nga nhé !

      Xóa