VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

TUYẾT VỠ



TUYẾT VỠ
(Nđt)


Xem kìa ! Gió lại ngủ cùng trăng
Sóng biển ngoài khơi cũng nhập nhằng
Nước vẫn say hoài cơn nắng đẩy
Sương còn đắm mãi mảnh vườn giăng
Vầng dương giỡn dọc bờ sông vắng
Cảnh nguyệt đùa quanh bãi cát bằng 
Chẳng lẽ ta mình không hứa hẹn
Thêm mùa tuyết vỡ để tình băng ./.


LCT 250816
*****
BÀI HỌA :
*****

LỆ VỠ 

Khắc khoải đêm sầu lịm ánh trăng
Trùng dương tiếng sóng vỗ nhì nhằng
Chàng đi chốn ấy buồn tim vỡ
Thiếp ở phương này rũ lệ giăng 
Cõi mộng chưa chồn chân ngựa bước 
Đường duyên đã mỏi cánh chim bằng 
Đông sang giá buốt hồn thi lữ
Nửa mảnh tình nồng phủ tuyết băng !

Tường Vân 25/8/16

7 nhận xét:

  1. Một bài thơ buồn,làm cho người đọc cũng mang nỗi niềm riêng.Cuộc sống mà, mang nhiều ngã rẻ cuộc đời,mang nhiều cung bật khác nhau,mới làm nên một xã hội đa sắc màu...
    "Chẵng lẽ ta mình không hứa hẹn
    Thêm mùa tuyết vỡ để tình băng"
    Mùa tuyết mà đến thì tình đã băng rồi,huống chi là tuyết vỡ thì tình còn băng đến nhường nào.
    Cảm ơn tác giả cho đời một bài thơ hay,nhiều cảm xúc.Cho người đọc những vần thơ để suy ngẫm với cuộc đời vốn dĩ không yên ả...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khép lại thời gian khỏa bụi mù
      Sương còn lãng đãng giữa trời thu
      Em từ độ ấy còn măng sữa
      Gác bỏ tình xưa trả bến thù...
      Cảm ơn em ghé thăm và gởi nhận xét . Chúc luôn bình an Thsnh Mai nhé !

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ta muốn cùng em xây mộng ước
      Chia bùi xẻ ngọt có về không?
      Về không anh đợi ở đầu thôn
      Đẹp mảnh trăng quê buổi gió dồn"
      Trích trong bài thơ "Mơ chiều" của nhà thơ CTL.
      Một bài thơ tình rất hay mà e đã được đọc.

      Xóa
    2. Cảm oen Trung Nguyen Phuoc Buổitooois an lành em nhé !

      Xóa
  3. LỆ VỠ

    Khắc khoải đêm sầu lịm ánh trăng
    Trùng dương tiếng sóng vỗ nhì nhằng
    Chàng đi chốn ấy buồn tim vỡ
    Thiếp ở phương này rũ lệ giăng
    Cõi mộng chưa chồn chân ngựa bước
    Đường duyên đã mỏi cánh chim bằng
    Đông sang giá buốt hồn thi lữ
    Nửa mảnh tình nồng phủ tuyết băng !

    Tường Vân 25/8/16

    Họa cùng anh. Chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em trở lại và họa thơ cùng anh . Bài họa hay nhièu cảm xúc . Chúc em buổi tối hanh phúc đong đầy nhé Lãng Quên

      Xóa