VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

MÂM VỠ



MÂM VỠ (Lỗi tiểu vân)
(Nđt)

Chén đũa nằm yên đạn nổ rồi
Mâm đời khéo dọn chỉ lần thôi
Thời điên đảo nghĩa quỳ trên giấy
Buổi loạn ly tình gãy dưới môi
Chuỗi nợ trần ai đành gác bỏ
Vòng ân thế tục chẳng mong bồi
Suy tàn đạo lý lòng nhân hỡi
Mấy muỗng cơm nào phải thịt xôi ./.

LCT 240816
*****

BÀI HỌA :
********

THIÊNG VỠ
(Nđt)
Triền miên hận tủi,bước qua rồi
Khổ hạnh chân đời…cũng tiếp thôi
Chủ đạo ngôn thừa im bóng chữ
Con tiền lực mãn tứa vành môi
Nào mong vạn thuở luôn hiền dưỡng
Chẳng ước ngàn sau mãi đẹp bồi
Gốc cội Tiên Rồng nay huyễn ảo
Thương Bờm cổ tích vẫn hòn xôi 
Lý Đức Quỳnh
*****
NỎ CÓ CHI
Hỷ nộ sân si ấy sẵn rồi
Ta bà nghiệp chướng mãi theo thôi
Ngôn gieo nghĩa đậm tươi trang giấy
Ngữ gửi ân nồng đượm tiếng môi
Ấm lạnh ngàn dâu luôn chuyển đổi
Buồn vui vạn mối mãi thay bồi
Trần gian thản bước tâm vô sự
Nỏ có chi mà bận phải xôi
GM.Nguyễn Đình Diệm

5 nhận xét:

  1. Nhiều VỠ quá,cả series dài dằng dặc...Chẳng theo kịp,thi thoảng góp họa vui cùng anh.
    Chúc anh sức khỏe!

    THIÊNG VỠ
    (Nđt)
    Triền miên hận tủi,bước qua rồi
    Khổ hạnh chân đời…cũng tiếp thôi
    Chủ đạo ngôn thừa im bóng chữ
    Con tiền lực mãn tứa vành môi
    Nào mong vạn thuở luôn hiền dưỡng
    Chẳng ước ngàn sau mãi đẹp bồi
    Gốc cội Tiên Rồng nay huyễn ảo
    Thằng Bờm cổ tích vẫn hòn xôi
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu cuối Thằng Bờm.....thành:

      Thương Bờm cổ tích vẫn hòn xôi !

      Cảm ơn anh!

      Xóa
    2. Cảm ơn Ưuyfnh . Ghé thăm là quý lắm rồi. Thời gian không cho phép nên cũng không đi đâu nhiều . Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và họa thơ . Vâng mình đã sửa theo ý Quỳnh rồi đó . Chúc bình an nhé !

      Xóa
  2. thăm anh Chúc anh an lành.Mến
    NỎ CÓ CHI
    Hỷ nộ sân si ấy sẵn rồi
    Ta bà nghiệp chướng mãi theo thôi
    Ngôn gieo nghĩa đậm tươi trang giấy
    Ngữ gửi ân nồng đượm tiếng môi
    Ấm lạnh ngàn dâu luôn chuyển đổi
    Buồn vui vạn mối mãi thay bồi
    Trần gian thản bước tâm vô sự
    Nỏ có chi mà bận phải xôi
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ anh . NỎ CÓ CHI rất hay anh ạ . Cảm ơn anh với bài họa đầy lạc quan . Chúc snh luôn vui và sức khỏe nhé !

      Xóa