VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

HOA VỠ


HOA VỠ
(Nđt)

Chạm khẽ cành hoa trổ cuối mùa
Như làn nắng vội bỏ chiều đua
Nhà bên có kẻ sầu duyên muộn
Ngõ kế còn ai tủi phận thừa
Ngược bãi non ngàn buông lái đẩy
Xuôi dòng nước bạc thả chèo khua
Trời xanh bóng nhạn sầu lơ lững
Sãi cánh sà chân đậu cổng chùa ./.


LCT
18/8/16

BÀI HỌA :
*****
VỌNG NHỚ
Thu về lặng lẽ tiết sang mùa
Thổn thức bên chiều quạnh quẻ đưa
Khế rụng bờ ao mơ nghĩa đượm
Trăng về lối trúc mộng ân thừa
Tình đời nghĩ đến lòng đau khẻ
Lẽ sống suy qua dạ khổ khua
Hạ thả ve sầu bao nổi nhớ
Kinh cầu xóm nhỏ vọng chuông chùa
GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. NB sang thăm anh đọc thơ hay lắm...NB kính chúc anh ngày an lành nhé ! Mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rât vui khi Bao Nguyen ghé thăm đọc thơ và gởi nhận xét . Chúc binh an

      Xóa
  2. GM họa cùng anh.Mong anh vui.mến
    VỌNG NHỚ
    Thu về lặng lẽ tiết sang mùa
    Thổn thức bên chiều quạnh quẻ đưa
    Khế rụng bờ ao mơ nghĩa đượm
    Trăng về lối trúc mộng ân thừa
    Tình đời nghĩ đến lòng đau khẻ
    Lẽ sống suy qua dạ khổ khua
    Hạ thả ve sầu bao nổi nhớ
    Kinh cầu xóm nhỏ vọng chuông chùa
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh Gia Minh ghé thăm và chia xẻ thơ . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh luôn vui và sức khỏe

      Xóa