VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

BUÔN NGƯỜI



Trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đã loan tin một số thương lái từ Hoa Lục vào tận các tỉnh miền Tây Nam Bộ giả dạng mua trái cây nhưng chỉ là trá hình và được một số mẹ mìn ở địa phương tiếp tay bắt cóc trẻ em để bán cho bọn chúng chở về Trung Quồc để bán nội tạng nhưng tàn nhẫn hơn là bọn chúng đã gây mê rồi xếp các trẻ mua được vào thùng Soft chất lên xe . Vì vây tôi có bài thơ sau mời quý vị đọc và cảnh giác .


BUÔN NGƯỜI

Mở mắt mà xem cái chợ đời
Gian thần quỷ sứ lộng hành chơi
Thằng mua mổ bụng bầy con nít
Kẻ bán theo lưng lũ ngợm mời
Chẳng hận thù sao đành xẻ thịt
Không hờn oán lại phải phân tươi
Nào hay ngũ tạng bao nhiêu nhỉ
Để cả bàn tay nhuộm máu người ./.

LCT
3/8/2016

BÀI HỌA :
*****

BỌN ÁC QUỶ
Răng mà lạ rứa cái sông đời
Quỷ sứ ma trơi hiện bóng chơi
Dạ thú lòng lang bày kế gọi
Tâm ngưu ý khuyển hiến mưu mời
Soi tìm xẻ bụng moi thân trẻ
Lục kiếm phanh thây lấy tạng người bạc Hám bạc nên lòng gây ác nghiệp
Ham tiền bụng nhuộm máu hồng tươi!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm

6 nhận xét:

  1. NB Sang thăm anh đọc thơ hay ...thật dã man.... Thú người. NB chúc anh luôn vui hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bao Nguyen luôn ghé thăm và có lời khen động viên . Chusv bình an bạn nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh GM góp họa cùng anh Mong anh xem xét nhé.Mến
    BỌN ÁC QUỶ
    Răng mà lạ rứa cái sông đời
    Quỷ sứ ma trơi hiện bóng chơi
    Dạ thú lòng lang bày kế gọi
    Tâm ngưu ý khuyển hiến mưu mời
    Soi tìm xẻ bụng moi thân trẻ
    Lục kiếm phanh thây lấy tạng người
    Hám bạc nên lòng gây ác nghiệp
    Vô minh dạ nhuộm máu hồng tươi!!!
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Gia Minh . Thật lòng tôi rất ít thời gian để giao lưu bên này nhưng rất quý anh vì những quan tâm chia xẻ . Rất mong anh tông cảm Chúc anh luôn vui vẻ . Cảm ơn anh đã cùng chia vui với bài họa hay

      Xóa
  3. Nhờ anh sửa giúp từ"dạ" câu 8 thành:
    Ham tiền bụng nhuộm máu hồng tươi
    Lý do: Trùng từ
    Cảm ơn anh nhé.Mong anh vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ . Em đã sửa theo ý anh rồi đấy . Cảm ơn anh nhiều nhé !

      Xóa