VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

THU SẦU


THU SẦU
(Nđt)

Vạt gió chiều buông thả hững hờ
Thu sầu lá đổ ngập trời mơ
Dòng sông trở giấc nhìn trăng đợi
Bãi cát vào đêm vọng cảnh chờ
Biển vẫn đôi bờ ru điệu hát
Mây còn vạn nẻo vướng lời thơ 
Đàn ai trỗi khúc tình trăn trở
Nhỏ giữa hồn thi lệ úa mờ ./.

LCT
26/7/2016

BÀI HỌA :
*****
ĐÊM THU 
Trời cao gió nhẹ thoảng gieo hờ
Nguyệt tỏa vườn đêm cõi nhớ mơ
Phượng rủ đường xưa hồn nắng vỡ
Sen tàn lối cũ dạ mây chờ
Mưa hoài thả mộng ru lời hát
Suối mãi buông tình chảy điệu thơ
Thổn thức canh dài khuya tĩnh mịch
Niềm riêng cạn chén giữa sương mờ
GM.Nguyễn Đình Diệm

8 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh đã góp ý giúp cho GM có thêm kiến thức về NĐT
    GM xin gửi bài họa khác nhé.Mong anh xem xét.Mến
    ĐÊM THU
    Trời cao gió nhẹ thoảng gieo hờ
    Nguyệt tỏa vườn đêm cõi nhớ mơ
    Phượng rủ đường xưa hồn nắng vỡ
    Sen tàn lối cũ dạ mây chờ
    Mưa hoài thả mộng ru lời nhạc
    Suối mãi buông tình chảy điệu thơ
    Thổn thức canh dài khuya tĩnh mịch
    Niềm riêng cạn chén giữa sương mờ
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Bài nay thì không thể tuyệt vời hơn . Rất hay và rất thơ anh ạ . Chúc anh ngày an lành và sức khỏe nhé !
      Xin phep anh xóa máy lời com bị lỗi ở trên nhé !

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa giúp từ " nhac" câu 5 thành "hát" nhé Cảm ơn anh nhiều

    Trả lờiXóa