VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016



CÒN MAY

Kẹt giữa vách tường hỏi trốn đâu
Bài thơ cắc cớ nhận thêm sầu
Ân tình bạn hữu nào ai thấu
Nghĩa tận ông trời biết cũng lâu
Một nhát dao dài như mã tấu
Lằn roi định mệnh lướt qua đầu
Không ngờ lại bị đời bêu xấu
Tưởng chết may mà vết chẳng sâu ./.


LCT
3/5/2016

2 nhận xét:

  1. Trách chi miệng thể gian ha ban !
    Vui va binh an nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trang Nguyễn ghé thăm và có lời động viên . Chúc ngày mới vui bạn nhé !

      Xóa