VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015


BẾN TÌNH
( Thuận nghịch độc )

Canh tàn đến đợi bến tình hoang
Sóng gợn mây xua gió ngập tràn
Manh chiếu trải lòng chờ mộng thắm
Vải hoa dàn ý đón mơ vàng
Xanh màu mắt đắm say ân ái
Đỏ sắc môi chìm ngập gối chăn
Thanh vắng góc trời sao sáng tỏa
Quanh vây bủa tiếng vọng ai đàn./.

…………………………………

Đàn ai vọng tiếng bủa vây quanh
Tỏa sáng sao trời góc vắng thanh
Chăn gối ngập chìm môi đỏ thắm
Ái ân say đắm mắt màu xanh
Vàng mơ đón ý dàn hoa vải
Thắm mộng chờ lóng trải chiếu manh
Tràn ngập gió xua mây gợn sóng
Hoang tình bến đợi đến tàn canh ./.

NHT
06/05/2015

14 nhận xét:

  1. Sang thăm anh đọc thơ hay
    Chúc anh trai khỏe ngày ngày bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh,chúc anh luôn vui khỏe an lành!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Những bài thơ rất hay anh ạ .
    Thăm anh, chúc anh ngày an vui nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Thăm bạn hiền, chúc ngày mới nhiều yêu thương !

    Trả lờiXóa
  6. Chúc bạn những ngày hè thật an vui...

    Trả lờiXóa
  7. Biển tình lồng lộng gió thênh thang
    Trăng sáng mênh mông trải ánh vàng
    Lá thắm lay vờn theo gió lộng
    Ru tình say đắm mộng mùa sang ...

    Tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nhé anh !

    Trả lờiXóa
  8. Em sang thăm anh, đọc thơ thuận nghịch độc thật hay.
    Chúc anh có những ngày hè an vui và hp nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Sao bạn vắng bóng cả bên face? Bạn có khỏe không?

    Trả lờiXóa
  10. Có khỏe không Nắng Hỏa Tinh ơi? Sao chẳng thấy bạn ở nơi nào cả....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn phương Tâm . Lâu rôi minh không vào blog đươc con bên face thì bị khoá tài khỏa bạn ạ

      Xóa
  11. Anh BTG ơi anh đâu rồi ??????

    Trả lờiXóa