VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

KHUYÊN




KHUYÊN
(Thơ vần inh)

Khát khao chi mãi một đêm tình
Đừng rủ nhau vào cuộc tử sinh
Ranh giới ngăn đôi thời đã định
Phân chia hai hướng cũng nên hình
Cửa nhà thiên hạ đang yên tĩnh
Con cái ngưởi ta vẫn đẹp xinh
Tha thiết mong ai đừng chiếm lĩnh
Dù cho họ có lỡ yêu mình ./.

Le Cảnh Tiến
27/4/2015

8 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Nhớ rồi tà tốt Pho7ng Tâm nhỉ . Cảm ơn PT nhiều nhé . Chúc bình an

      Xóa
  2. Chúc anh trai Bụi thời gian
    Kỳ nghỉ lễ thật an lành nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của em . Chúc em những ngày nghĩ lễ thật thú vị nhé !

      Xóa
  3. Thăm BTG và họa vui cùng anh
    KHUYÊN AI
    Gửi gắm nhau chi một chút tình
    Cho thêm rắc rối cảnh ly sinh
    Chia hai giới tuyến đời an định
    Góp lại đôi bờ phận định hình
    Bạn lứa người ta đang ổn cố
    Gia cư thiên hạ mãi tươi xinh
    Khuyên ai chớ chiếm sanh tâm lĩnh
    Dẫu kẻ lòng yêu cố kéo minh !
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Chúc anh an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa cùng Gia Minh
      MONG MANH

      Đưa tay nhặt lấy đoạn tơ tình
      Những tưởng đây là vật cứu sinh
      Nắm chặt thời nghe lòng bất định
      Buông lơi lại thấy sợi vô hình
      Nhiều khi trăn trở hồn mê tỉnh
      Lắm lúc mơ màng mộng đẹp xinh
      Cứ thế ngày vui như thống lĩnh
      Cả hai đâu phải chỉ riêng mình ./.
      Cảm ơn Gia Minh ghé thăm và họa thơ chia sẻ . Chúc những ngày nghĩ lễ an vui bạn yêu nhé ! -

      Xóa
  4. Thăm anh,chúc anh những ngày lễ an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và gởi lời chúc . Chúc Quỳnh cùng gia đình những ngày nghĩ lễ thư giãn vui vẻ nhé !

      Xóa