VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

LEO DỐC




LEO DỐC

Đã bảy mươi ngoài vẫn muốn leo
Sức ông trời phú lại ham trèo
Núi cao chẳng quản luôn bền chí
Vực thẳm không nề mãi bám theo
Tới đỉnh phù vân nghe gió hát
Lui về cõi mộng thấy mưa reo
Mơ màng giữa chốn thần tiên ấy
Xin tạ ơn đời hạt giống gieo ./.

Lê Cảnh Tiến 
30/03/2015

8 nhận xét:

  1. Đêm khuya trăng nước bóng mờ sương
    Vực thẳm lòng nghe những luyến vương
    Thả nốt dòng trôi dang dở hẹn
    Xiêm y xếp lại mộng nghê thường....

    Góp với anh vài câu cho vui.Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xếp lại xiêm y rũ bụi đường
      Mộng lòng thôi hết chẳng còn vương
      Gom mây về lướt miền tiên cảnh
      Lượm gió đem chao cõi mộng thường

      Cảm ơn bạn hiền nhiều nhé . Chúc vui tuần mới nhé !

      Xóa
  2. Dốc cao anh ơi đừng có leo mà ảnh hưởng sức khỏe anh trai nhé !
    Chúc anh tuần mới an lành thơ hay (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dốc cao nhưng em còn leo được thì anh cũng rán leo mà hjhj//
      Buổi chiều vui em nhé !

      Xóa
  3. AI HAY
    Bảy chục ngoài rồi chớ có leo
    Đường đời đã trãi đã từng trèo
    Sông dài biển rộng muôn chèo chống
    Núi thẳm non sâu vạn bước reo
    Đến bến huyền mơ ôm não lụy
    Qua thuyền mộng mị bám phiền theo
    Ai hay kiếp sống lang thang ấy
    Nghiệp chướng luân hồi hạt giống gieo
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hạt mầm
      ( Đối họa vui cùng Gia Minh )

      Cơm ngày ba bữa mắm dưa leo
      Mộng vẫn tình tang cứ muốn trèo
      Bến nước còn say hình nhật nguyệt
      Rừng già lại đắm tiếng thông reo
      Chim chưa mỏi cánh nên bay mãi
      Ngựa chửa chồn chân muốn chạy theo
      Của nợ phù du miền hạ giới
      Chỉ cần cho hết hạt mầm gieo ./.

      NHT
      31/03/2015
      Cảm ơn Gia Minh với bài họa góp vui nhé . Cúc bạn luôn bình an

      Xóa
  4. Ngọc thăm anh, cùng anh và bạn bè chia sẻ những bài thơ hay. Có thể tìm thấy nhiều điều gửi gắm qua bài thơ "Leo dốc" của anh! Dẫu đã rũ bụi đường "Gom mây về lướt miền tiên cảnh", vẫn còn ý chí vượt dốc trèo đèo..Chúc anh luôn vui vẻ, thỏa chí, dồi dào thi hứng!
    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Chu Ngọc nhé . Rất vui khi em ghé thăm anh . Nếu rãnh cứ ghé vào trang anh trên FACE em nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa